Chỉ đạo mới về vụ "giải cứu" người dân sống trong ngôi nhà chờ sập ở Long Biên

16:26' - 12/07/2016
BNEWS UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đến vụ "giải cứu" người dân sống trong ngôi nhà chờ sập ở phường Ngọc Lâm, Long Biên (Hà Nội).
Ông Lê Phúc Thủy trú tại số nhà 123 đường Nguyễn Văn Cừ (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên). Ảnh: TTXVN

UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo UBND quận Long Biên tổ chức kiểm điểm với tập thể, cá nhân thuộc UBND phường Ngọc Lâm do thiếu trách nhiệm trong việc thụ lý hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Lê Phúc Thủy trú tại số nhà 123 đường Nguyễn Văn Cừ (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên).

Bà Đặng Xuân Lập (vợ ông Thủy) chỉ nơi bức tường đã sập trước đó. Ảnh: TTXVN 

Theo đó, lý do kiểm điểm là do UBND phường Ngọc Lâm có văn bản trả lời ông Lê Phúc Thủy về việc không thụ lý hồ sơ do thửa đất nằm trong chỉ giới thu hồi đất tại Quyết định số 5688/QĐ - UBND ngày 21/12/2006 của UBND thành phố Hà Nội nhưng không kịp thời báo cáo UBND quận Long Biên để trình UBND thành phố xem xét, giải quyết vướng mắc khi thực hiện bản án phúc thẩm số 114/2013/PTHC ngày 21/6/2013 của Toà Phúc thẩm - Toà án nhân dân tối cao; trách nhiệm thuộc về UBND phường Ngọc Lâm.

Cận cảnh bức tường bong tróc, nứt toác. Ảnh: TTXVN 

Bên cạnh đó, dựa trên cơ sở kiểm tra, hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố đã có văn bản số 1505/UBND - TNMT về việc xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình ông Lê Phúc Thủy theo quy định của pháp luật.

UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Thanh tra thành phố Hà Nội theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả về UBND thành phố theo quy định.

Ngôi nhà cấp 4 dựng từ năm 1992 đã sập sệ, tường nứt lớn, những thanh gỗ đã mục nát, khiến nó có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Ảnh: TTXVN 

Trước đó, phóng viên TTXVN có loạt bài "Cần khẩn trương giải cứu người dân trong căn nhà chờ sập ở Long Biên - Hà Nội" phản ánh tình trạng ngôi nhà sập sệ, trần nhà biến dạng nghiêm trọng, tường bong tróc, nứt toác... có thể đổ sập bất cứ lúc nào tại số nhà 123 Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội), nơi có 3 người dân đang mong mỏi từng ngày được "giải cứu" để ổn định đời sống./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục