U20 World Cup 2017: Khác biệt đẳng cấp, U20 Việt Nam có bài học quý giá

18:24' - 25/05/2017
BNEWS Thất bại 0-4 của đội tuyển U20 Việt Nam trước U20 Pháp - một đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực, tốc độ và cả kỹ thuật - là kết quả không hề bất ngờ.
 Các cầu thủ U20 Việt Nam tập luyện trước trận đấu với U20 Pháp. Ảnh: Minh Tiến-Phóng viên TTXVN từ Cheonan (Hàn Quốc)

Đội bóng áo xanh rõ ràng ở một đẳng cấp cao hơn hẳn chúng ta. Các cầu thủ U20 Pháp cũng chơi bóng ngắn, trung bình và bóng sệt nhiều nhưng U20 Việt Nam vẫn rất khó khăn trong việc cản phá bởi đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ tấn công khá toàn diện.

Nếu như bàn thắng đầu tiên của Marcus Thuram là không thể cản phá bởi con trai của Lilian Thuram tận dụng lợi thế chiều cao để đánh đầu phá lưới Bùi Tiến Dũng thì cú đúp sau đó của Augustin đến sau các pha bật tường ở đoạn ngắn lại cho thấy U20 Pháp di chuyển không bóng tốt thế nào. Các hậu vệ Việt Nam đã quá mải nhìn bóng và không theo kịp người trong hai tình huống dẫn tới bàn thắng của Augustin.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 của Denis Poha thì quá đẳng cấp vì cú cứa lòng được anh thực hiện rất nhanh, không cần dừng bóng sau khi Ludovic Blas dùng tốc độ và kỹ thuật vượt qua Văn Hậu rồi chuyền vào rất đẹp. Bàn thắng thể hiện khả năng quan sát nhanh và kỹ thuật sút bóng rất tốt của Poha.

Trước một đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ tấn công toàn diện như thế, chúng ta thất bại là dễ hiểu. Có chăng là nếu tổ chức phòng ngự có chiều sâu hơn thì có thể giảm số bàn thua mà thôi. Thông thường thì trong các tình huống 1 chống 1, cầu thủ U20 Pháp dễ dàng lướt qua cầu thủ Việt Nam.

Nhiều lần 2-3 cầu thủ áo trắng vây quanh nhưng vẫn bị đối thủ dùng tốc độ đi bóng qua khá đơn giản. Một bằng chứng cho thấy trình độ hai đội chênh lệch nhau thế nào.

U20 Việt Nam gần như không thể đưa bóng vào cấm địa đối phương và không tung ra được cú sút trúng đích nào. Ngay cả những cú sút chệch mục tiêu chúng ta cũng hiếm khi thực hiện nổi. Cứ vượt qua vòng tròn trung tâm là các học trò huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn hiếm khi thực hiện nổi tới 3 đường phối hợp.

Chúng ta thường chuyền bóng quá non và cầu thủ nhận bóng thường trong tư thế bị áp sát nên dễ dàng để mất bóng. Các cầu thủ áo trắng di chuyển không bóng quá hạn chế nên không mở được khoảng trống. Chưa kể các pha lên bóng vốn khá ít ỏi của U20 Việt Nam thường xuyên thiếu người tham gia. Đó là lí do vì sao chúng ta không thể đe dọa khung thành đối phương suốt trận đấu.

U20 Việt Nam lẽ ra đã có thể giành trọn 3 điểm trước U20 New Zealand và như thế nhiệm vụ của chúng ta trong trận vòng bảng cuối cùng với U20 Honduras sẽ nhẹ nhàng hơn, cơ hội vượt qua vòng bảng sẽ cao hơn. Nhưng bóng đá không có chỗ cho những giả định nên để vượt qua vòng bảng, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải đánh bại U20 Honduras ở trận cuối cùng.

Chúng ta phải chơi trận quyết định mà không có trụ cột ở hàng thủ là Đình Trọng. Thách thức thực sự là rất lớn khi HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò chỉ có 3 ngày chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này. Nhưng cơ hội cho chúng ta vẫn còn. Nếu không thể giành chiến thắng trước U20 Honduras thì người hâm mộ cũng muốn thấy một U20 Việt Nam nỗ lực hết mình với tinh thần cao nhất.

Cơ hội đi tiếp cho chúng ta chưa hoàn toàn tan biến. Nhưng cơ hội cho chúng ta học hỏi để trưởng thành từ tâm lý tới chiến thuật thi đấu còn lớn hơn nhiều. Những thất bại và cả những sai lầm như pha phạm lỗi không cần thiết dẫn tới thẻ vàng thứ 2 khiến Đình Trọng bị truất quyền thi đấu trước U20 Pháp có thể giúp U20 Việt Nam tiến bộ theo thời gian.

Phải chơi ở những giải đấu tầm cỡ thế giới trước đối thủ tầm cỡ thế giới ở lứa tuổi U20 như Pháp thì chúng ta mới cơ cơ hội học hỏi đúng nghĩa và biết chính xác mình đang ở đâu. Đấy chắc chắn là khoảng cách rất xa phía sau những nền bóng đá hàng đầu thế giới nhưng U20 Việt Nam còn thời gian để vượt lên chính mình trong tương lai./.

>>> U20 World Cup 2017: Tuyển Việt Nam tự tin nhưng không "lạc quan tếu"

>>> U20 World Cup 2017: Tuyển Việt Nam trước giờ G

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục