Về miền đất thiêng Tây Tạng

16:28' - 24/05/2018
BNEWS Nằm kề bên đỉnh Everest sừng sững, Tây Tạng luôn được biết đến là một miền đất linh thiêng – “nóc nhà của thế giới” với bao điều huyền bí.

Nơi đó có dòng sông băng Karola ngàn năm vĩnh cửu, có ngọn núi thiêng Kailash trùng điệp khói mây, và có cả những con người thiện lương luôn ngày đêm niệm trì kinh Phật.

Vùng đất ẩn chứa nhiều điều huyền bí

Trong nắng sớm vẫn phảng phất hơi sương, cung điện Potala hiện ra với vẻ đẹp nguy nga tráng lệ, xứng đáng là niềm tự hào của thủ phủ Lhasa. Nơi đây bao gồm hai điện chính là Hồng cung và Bạch cung, với tổng cộng 1500 căn phòng, chứa hơn 10.000 Phật điện và 20.000 tượng điêu khắc cùng vô vàn tranh vẽ, kinh kệ quý giá.

Đến Potala bạn không chỉ cảm nhận được những giá trị văn hoá, bề dày lịch sử mà còn là cõi vĩnh hằng, chốn linh thiêng để tin về vòng tròn luân hồi ở kiếp sau…

Chùa Jokhang tạo ấn tượng với lữ khách với bốn tầng mái mạ vàng lấp lánh, là điểm hành hương của hàng triệu tín đồ Phật giáo trên thế giới. Đến đây, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh các nhà sư Tây Tạng một tay lần tràng hạt, tay kia không ngừng xoay kinh luân, miệng liên tục trì chú với những nguyện ước phước lành.

Hóa ra khi đứng trước cửa Phật, tâm hồn con người bỗng nhiên tìm thấy những xúc cảm bình yên giữa không gian vang vọng tiếng kinh Tạng linh thiêng.  

Thấp thoáng nơi đỉnh đồi Drolmari, tu viện Tashi Lhunpo nổi bật với phong cách kiến trúc Tây Tạng. Nơi đây không chỉ là nơi Ban thiền Lạt Ma, nhân vật có tầm ảnh hưởng thứ nhì chỉ sau Đạt Lai Lạt Ma trụ trì mà còn là nơi tu tập của hàng ngàn nhà sư tại 4 viện chia theo 4 dòng phật giáo Mật Tông.

Đặc biệt, cảnh vật tại Tashi Lhunpo gây ấn tượng mạnh đối với các tay nhiếp ảnh, nhờ vào các dãy nhà sơn trắng toát, đỏ sậm, lối đi rợp bóng cây, và các tòa tháp dát vàng lung linh giữa nền trời xanh ngắt.

Lạc lối giữa chốn bồng lai

Bên cạnh những quần thể kiến trúc tôn giáo lớn, Tây Tạng còn nổi tiếng bởi thiên nhiên hùng vĩ với vùng thảo nguyên bao la đầy gió cát và những ngọn núi cheo leo. Hồ thiêng Namtso hiện ra trước mắt rộng lớn như biển, nước trong xanh màu ngọc bích, in bóng dãy núi tuyết Nyenchen Tanglha cao tới 7.000m, tựa như một “biển mây” giữa chốn bồng lai.

Thành hồ nước cong cong như hình lưỡi liềm với ba mặt giáp núi non trùng điệp, được mặt trời chiếu rọi, lấp lánh trong ánh bình minh rực rỡ.

Đã đến Tây Tạng, bạn đừng quên chiêm ngưỡng dòng sông băng Karola huyền bí. Với những đường cong mềm mại, khối băng tồn tại hàng triệu năm qua nhẹ nhàng điểm tô sắc trắng tinh khôi trải dài từ đỉnh núi xuống thung lũng.

Chỉ cần vài tia nắng mặt trời soi rọi, cả dòng sông băng lấp lánh tựa viên pha lê, khiến bạn tạm quên đi cái lạnh âm độ để thu vào tầm mắt toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Ngoài chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt sắc của Tây Tạng, hãy trải nghiệm phong cách “sống chậm” nhẹ nhàng của người dân nơi đây. Chỉ cần bạn chọn cho mình một hàng quán nhỏ bên đường, uống một tách trà ngọt, nhâm nhi vài lát bánh mì và một gói thịt bò yak…, là có thể thảnh thơi ngắm từng góc phố con đường, dòng người, xe cộ,… trôi qua chậm rãi như cách thời gian níu giữ bước chân lữ khách tìm về miền đất thiêng đầy bí ẩn phía sau dãy núi Himalaya. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục