WORLD CUP 2018: Luka Modric và "Quả bóng Vàng" ngọt ngào lẫn cay đắng

08:54' - 16/07/2018
BNEWS Khi toàn đội Pháp ăn mừng tưng bừng sau tiếng còi chung cuộc, không ít ống kính và máy quay vẫn bám chặt lấy Modric để lột tả lại khuôn mặt buồn bã của tiền vệ đang khoác áo Real Madrid.
Tiền vệ Luka Modric của tuyển Croatia đã giành được danh hiệu Quả bóng Vàng. Ảnh: TTXVN

"Dĩ nhiên tôi thích thú và muốn cảm ơn mọi người đã chọn tôi. Nhưng rõ ràng tôi muốn vô địch World Cup hơn". Đó là tâm sự của Luka Modric, đội trưởng Croatia sau khi nhận danh hiệu "Quả bóng Vàng" cho cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2018.

"Điều đó không xảy ra và giờ đây chúng tôi sẽ nghỉ ngơi. Những ngày tới sẽ ăn mừng vì dù sao đây cũng là một thành tích lớn với Croatia. Nhưng ngay lúc này, cảm giác là ngọt ngào xen lẫn cay đắng với tôi. Chúng tôi tự hào vì những gì đã làm được, song cũng buồn khi thua trong trận chung kết".

Trên sân Luzhniki, khi toàn đội Pháp ăn mừng tưng bừng sau tiếng còi chung cuộc, không ít ống kính và máy quay vẫn bám chặt lấy Modric để lột tả lại khuôn mặt buồn bã của tiền vệ đang khoác áo Real Madrid, người đã đầy ắp vinh quang ở cấp CLB nhưng lỗi hẹn với đỉnh cao thế giới.

Với vai trò đội trưởng, Modric đã điều tiết các trận đấu, dẫn dắt tuyển Croatia vượt qua những khó khăn, trở ngại để đạt kỳ tích lịch sử, trở thành đương kim Á quân tại FIFA World Cup 2018. Ảnh: TTXVN

Dù sao, "Quả bóng Vàng" cho Modric là kết quả ai cũng ghi nhận. Và Croatia cũng hoàn toàn có thể mở tiệc với ngôi vị Á quân. Họ là quốc gia nhỏ nhất (chỉ hơn 4 triệu dân) lọt vào một trận CK World Cup trong 68 năm qua.

Cái cách đoàn quân Ca Rô đỏ trắng vượt qua 3 trận knock-out kéo dài 120 phút, trong đó 2 lần phải đá luân lưu, liên tục lội ngược dòng đủ để khiến làng túc cầu ngả mũ.

Ngay cả trong trận chung kết, Croatia một lần nữa thể hiện tinh thần thép ấy khi gỡ hòa 1-1 sau bàn phản lưới của Mario Mandzukic và chỉ chịu thua sau bước ngoặt là tình huống trọng tài sử dụng công nghệ VAR để cho Pháp hưởng phạt đền.

Cộng thêm bàn mở tỷ số đến từ một quả phạt mà lỗi của Croatia là không rõ ràng, đã có những chê trách vang lên sau trận đấu.

Tiền vệ Luka Modric (trái) của tuyển Croatia đã giành được danh hiệu Quả bóng Vàng còn Kylian Mbappe (phải) của Pháp được trao danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Ảnh: TTXVN

Tiền vệ Ivan Rakitic chỉ trích: "Pháp được hưởng lợi. Thật đáng hổ thẹn khi trọng tài không xem lại tình huống dẫn tới bàn mở tỷ số. Pha bóng đá rõ ràng không phải là phạm lỗi. Còn quả phạt đền thì rất, rất mơ hồ. Thật đau khi thua như vậy. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi rất hay và xứng đáng chiến thắng"./.

>>> Theo dòng thời sự: World Cup 2018 - Khép lại để mở ra…

>>> World Cup 2018: Gà trống vô địch sau 20 năm chờ đợi

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục