Người dân Búng Lao liều mình vớt củi trên suối dữ

15:37' - 04/09/2017
BNEWS Đêm 3/9, sáng 4/9 trên địa bàn xã Búng Lao, huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) mưa lớn kéo dài khiến nước ở suối Nậm Cô dâng cao, chảy xiết.

Song, đáng lo ngại, nhiều người dân sinh sống hai bên suối vẫn mạo hiểm tính mạng liều mình xuống suối vớt củi về đun nấu.

Người dân mạo hiểm tính mạng để vớt củi. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 4/9, tại suối Nậm Cô chảy dọc Quốc lộ 279 qua địa bàn xã Búng Lao (huyện Mường Ảng), do lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhiều, dồn dập nên mực nước rất cao, dòng chảy cuồn cuộn... Tuy nhiên, người dân địa phương vẫn bất chấp nguy hiểm từ dòng nước đang chảy xiết, kéo nhau xuống suối vớt củi.

Anh Lò Văn Nôi, ở bản Co Nọng , xã Búng Lao (huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) cho biết: Hàng năm cứ vào mùa lũ to người dân ở hai bên suối Nậm Cô, xã Búng Lao lại mạo hiểm lội suối vớt củi về đun nấu. Mặc dù chính quyền địa phương đã tuyên truyền, cảnh báo nhưng người dân vẫn bất chấp tính mạng, xuống dòng suối dữ vớt củi.

Từ người lớn đến trẻ nhỏ đều tham gia vớt củi. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Tại các điểm vớt củi, nhiều người dân đã lội ra gần giữa suối đang chảy xiết dùng sào dài, có móc câu làm bằng tre để vớt từng đoạn củi đang trôi dạt ở trên suối. Có nơi nhiều thanh niên đứng trên cầu treo dân sinh nhảy xuống suối, bơi theo từng khúc gỗ to kéo vào hai bên bờ.

Trong tháng 8, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có 8 người chết do mưa lũ, trong đó nguyên nhân hầu hết là do vớt củi và bắt cá trên các dòng suối dữ. Trước tình hình đó tỉnh Điện Biên đã có công điện để chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương tuyên truyền, ngăn chặn kịp thời. Tuy nhiên tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục