Shipper ngày 20/10: Áp lực giao hàng và niềm vui điểm đến

18:52' - 20/10/2025
BNEWS Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, hàng ngàn shipper đã chạy đua với tắc đường và thời gian để đưa trọn vẹn yêu thương đến tay người nhận.

Đằng sau mỗi bó hoa, hộp quà được giao thành công là mồ hôi, áp lực "cân não" và niềm vui thầm lặng của những người vận chuyển. Họ chính là "người kết nối hạnh phúc" trong ngày đặc biệt này.

*Áp lực từ các điểm cung ứng

Ghi nhận tại một cửa hàng hoa tươi trên Đường Láng (Hà Nội), không khí bận rộn bao trùm. Chị Phạm Nhung (chủ cửa hàng) và các nhân viên của mình gần như không có thời gian nghỉ tay.

"Đơn hàng trực tuyến tăng gấp bốn lần ngày thường," chị Nhung cho biết. "Hoa đã chuẩn bị xong xuôi nhưng thách thức lớn nhất là khâu vận chuyển. Tôi liên tục gọi shipper qua các ứng dụng nhưng có thời điểm 10 phút vẫn chưa có người nhận. Các tài xế quanh khu vực đều đã quá tải."

Sự quá tải tại các "điểm nóng" như cửa hàng của chị Nhung tạo ra áp lực rất lớn lên toàn bộ hệ thống giao vận. Mỗi phút chờ đợi shipper là thêm một cuộc gọi hối thúc từ khách hàng và nỗi lo giao hàng chậm trễ sẽ làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người nhận.

*"Cuộc đua" của người vận chuyển

Ngay phía ngoài cửa hàng hoa, anh Trần Văn Minh (tài xế công nghệ) tỏ ra sốt ruột, liên tục kiểm tra điện thoại. Anh đã chờ hơn 10 phút để nhận một đơn hàng hoa. “Ngày thường tôi chạy ổn định khoảng 30-35 đơn. Hôm nay thì lượng đơn ra liên tục, dự kiến phải 60-70 đơn mới dám tắt ứng dụng. Thu nhập chắc chắn tăng gấp rưỡi, gấp đôi nhưng áp lực thì tăng gấp mười" anh Minh chia sẻ, mắt vẫn dõi theo điện thoại để xem đơn tiếp theo.

Anh kể, vất vả của ngày 20/10 không chỉ là chạy ngoài đường mà còn là rủi ro khi vận chuyển hàng hóa đặc thù. "Áp lực nhất là hàng hóa: giao hoa thì sợ gió làm dập nát; giao bánh kem thì sợ xô lệch, hỏng tạo hình. Chỉ cần một cú phanh gấp hay đi vào ổ gà là có thể mất cả cuốc xe lẫn tiền đền. Mà đường Hà Nội hôm nay thì vừa đông vừa phải vội." 

"Nỗi ám ảnh lớn nhất vẫn là kẹt xe," anh nói thêm. "Chỉ cần chậm 15 phút thôi là muộn giờ hẹn, khách gọi liên tục. Nghe họ sốt ruột mà tôi cũng nóng theo” anh nói rồi nhanh chóng đội mũ, hòa vào dòng xe đông đúc.

*Niềm vui nơi "điểm đến"

Tương tự anh Minh, anh Duy (một tài xế công nghệ khác) cũng đang trong một "cuốc xe" giao quà của mình. Phía ngoài một quán cà phê trên phố Chùa Láng, chị Minh Châu (nhân viên văn phòng) đang đứng chờ, tay liên tục vuốt màn hình điện thoại. Chị biết chồng mình đã đặt một bộ mỹ phẩm và đang chờ giao tới.

"Biết là 20/10 đơn hàng nhiều, shipper vất vả nhưng thú thực mình vẫn rất hồi hộp. Mình cứ vào ứng dụng liên tục để xem anh shipper đang ở đâu," chị Châu cười chia sẻ. Sự mong ngóng của người nhận, dù chính đáng, vô hình trung cũng trở thành một áp lực về thời gian đối với người giao hàng.

Vừa thấy bóng chiếc xe của anh Duy (tài xế xe công nghệ) tấp vào lề, chị Châu đã bước tới. Nhìn anh shipper mồ hôi ướt đẫm lưng áo, vội vã gọi tên mình qua điện thoại, chị không giấu được nụ cười rạng rỡ. "Cuối cùng anh cũng đến, cảm ơn anh rất nhiều! Anh chạy vất vả cả ngày mà vẫn giao hàng cẩn thận và kịp giờ," chị Châu nói khi nhận lấy hộp quà từ tay anh.

Nhìn thấy nụ cười của khách, anh Duy như quên hết mệt mỏi. "Mệt thì mệt thật, căng thẳng cũng có. Nhưng cứ mỗi lần giao hàng thành công, nhìn thấy khách vui và hạnh phúc khi nhận quà, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Mình biết mình vừa giúp ai đó có một ngày lễ trọn vẹn." Trời đã nhá nhem tối và đây cũng là đơn hàng cuối cùng sau một ngày làm việc kéo dài từ sáng sớm của anh Duy. Anh vội vã chào chị Châu rồi tắt ứng dụng trên điện thoại.

Thay vì lập tức lên xe, anh đưa mắt nhìn sang cửa hàng hoa tươi ngay bên cạnh quán cà phê rồi bước vào, chọn mua một bó hoa. Anh cười hiền chia sẻ: "Cả ngày đi giao niềm vui cho người khác, cũng phải mang niềm vui về cho gia đình mình." Với những người shipper như anh Minh, anh Duy, sau một ngày dài làm 'người kết nối', món quà muộn ấy chính là niềm hạnh phúc trọn vẹn của riêng họ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục