Bãi tắm đôi Đảo Yến-Hòn Nội: Thiên đường là có thật

09:26' - 01/10/2016
BNEWS Nằm cách đất liền 25 km trên Vịnh Nha Trang, sau gần 1 tiếng đi tàu từ cảng Cầu Đá, Đảo Yến-Hòn Nội hiện ra trước mắt khách du lịch với bãi tắm đôi độc đáo, đẹp tựa thiên đường trên biển.

Thoạt nghe bãi tắm đôi, chắc hẳn bạn nghĩ là bãi tắm dành cho hai người, nhưng không phải vậy. Đó là bãi tắm có đôi bờ, ở giữa là doi cát vàng óng ánh chia đôi hai bãi tắm trong vắt có thể nhìn tận đáy.

Bãi tắm đôi bờ đẹp như tranh vẽ trên Đảo Yến-Hòn Nội thuộc Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Trang Nhung/BNEWS/TTXVN
Đường lên đỉnh Du Hạ cao 90 mét. Từ đỉnh cao này, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh Đảo Yến-Hòn Nội và chụp những tấm hình ưng ý về bãi tắm đôi bờ. Ảnh: Trang Nhung/BNEWS/TTXVN
Bãi tắm đôi bờ hình chữ Y nhìn từ đỉnh Du Hạ mùa Thu năm 2016. Ảnh: Trang Nhung/BNEWS/TTXVN
Một bờ của bãi tắm đôi lặng sóng và bình yên giữa trưa nắng. Ảnh: Trang Nhung/BNEWS/TTXVN
Bờ kia của bãi tắm đôi trải dài hơn nhưng phía dưới rất nhiều đá. Bạn nên bơi ra xa trên làn nước trong vắt để tránh đá làm xước chân. Ảnh: Trang Nhung/BNEWS/TTXVN
Những chòi mái lá trên bờ cát là chỗ để du khách dừng chân trước khi xuống tắm biển hoặc ngồi ngắm bạn bè bơi lội đằng xa. Ảnh: Trang Nhung/BNEWS/TTXVN
Trên Đảo Yến-Hòn Nội, bên cạnh bãi tắm đôi còn có chòi đôi ngắm biển và hóng gió. Ảnh: Trang Nhung/BNEWS/TTXVN
Chòi canh yến trên Đảo Yến - nơi sinh sống và làm tổ chủ yếu của loài yến ở Việt Nam. Ảnh: Trang Nhung/BNEWS/TTXVN
Tàu đáy kính chờ đón du khách đi ngắm san hô và đàn cá trên Đảo Yến. Ảnh: Trang Nhung/BNEWS/TTXVN
Những vách đá nhiều hình dáng do sóng lớn xô ngàn năm trên Đảo Yến. Mùa sóng lớn bắt đầu từ cuối tháng 9 đến tháng 2 năm sau. Vì vậy thời điểm đó, Đảo Yến ngừng hoạt động du lịch. Ảnh: Trang Nhung/BNEWS/TTXVN
Đoàn khách rời Đảo Yến-Hòn Nội lên tàu về đất liền. Đảo Yến mở cửa đón du khách đến thăm từ tháng 3 đến tháng 9 hàng năm. Ảnh: Trang Nhung/BNEWS/TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục