Chuyện nhà báo nơi đầu sóng ngọn gió

10:34' - 11/06/2019
BNEWS Chuyện những nhà báo xông pha nơi đầu sóng ngọn gió có thật nhiều câu chuyện đã được kể. Đó là tình cảm của đất liền với những người lính đảo, là phút giây gặp gỡ vỡ òa trong cái bắt tay thật chặt.
Cả tàu chuyền tay nhau lá cờ tổ quốc và hát vang những ca khúc về biển đảo quê hương. Ảnh: Võ Việt
Cầu dây là sợi dây thừng được thắt vào thanh gỗ làm ghế và được kéo bởi các cán bộ chiến sĩ của nhà giàn. Ảnh: Võ Việt
Cách lên nhà giàn bằng Cầu Dây vào mùa biển động. Ảnh: Võ Việt
Cán bộ chiến sĩ nhà giàn cụm bãi cạn Cà Mau chụp ảnh cùng đoàn công tác với lá cờ có chữ ký của đổi tuyển bóng đá Việt Nam. Ảnh: Võ Việt
Được lên nhà giàn là niềm mong mỏi của mọi thành viên trong đoàn thăm và tặng quà cán bộ chiến sĩ nhà giàn. Ảnh: Võ Việt
Hừng đông vừa lên, tàu bắt đầu tiếp cận nhà giàn DK1. Ảnh: Võ Việt
Kết quả của chuyện tình vượt trùng khơi sau 365 ngày yêu nhau. Ảnh: Võ Việt
Nhà báo tác nghiệp trên đảo Trường Sa. Ảnh: Võ Việt
Phóng viên tác nghiệp tại cầu cảng trước giờ xuất bến. Ảnh: Võ Việt
Phóng viên lên nhà giàn bằng Cầu Dây. Ảnh: Võ Việt
Sóng lớn cano không lên được, chiến sĩ chuyển quân phải bơi đến cano để về tàu. Ảnh: Võ Việt
Phóng viên tác nghiệp trên tàu. Ảnh: Võ Việt
Sóng lớn nên cano phải dằng dây bốn góc nối giữa tàu mẹ và nhà giàn. Ảnh: Võ Việt
Sóng lớn tàu không tiếp cận được nhà giàn, việc tặng quà và cung cấp lương thực được thả xuống biển và kéo vào nhà giàn. Ảnh: Võ Việt
Văn nghệ là món ăn tinh thần của các thành viên trong hành trình dài ngày trên biển. Ảnh: Võ Việt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục