Cuộc sống mới ở Lũng Lỳ
Những ngôi nhà mới đã hình thành, người dân lại tiếp tục cuộc sống bằng nỗ lực, vượt khó và khát vọng về một tương lai đẹp, bền vững hơn.
*Vết thương lòng khó nguôi ngoai
Vào tháng đầu tháng 9/2024, những trận mưa lớn hoàn lưu bão số 3 (Yagi) đã làm sạt lở đất ở xóm Lũng Lỳ, vùi lấp hoàn toàn 6 ngôi nhà khiến 9 người thiệt mạng, 3 người bị thương. Sau thiên tai, tỉnh khẩn trương xây dựng nhà ở cho các hộ dân mất người và mất nhà hoàn toàn. Dù được cộng đồng quan tâm, góp sức tạo nên một cuộc sống mới nhưng những vết thương lòng do mất mát người thân còn âm ỉ trong mỗi người dân nơi đây.Thấy có người đến thăm nhà, chị Triệu Mùi Lai (31 tuổi, xóm Lũng Lỳ) ngồi tựa vào tường còn thơm mùi sơn mới, chị ôm con nhỏ gần 1 tuổi lặng người, nhìn xa xăm, nắm chặt bàn tay của con gái, nấc lên nghẹn ngào. Chị cho biết, khi bị sạt lở, nương rẫy đã bị vùi lấp; hiện 4 người sống trong ngôi nhà mới nhưng vẫn đau đáu nỗi đau. Chị Lai nhớ về ngày tháng cả nhà quây quần bên mâm cơm, những đứa trẻ ôm vai, bá cổ tíu tít câu được câu không với người chồng đã mất...
Trong căn nhà mới xây, anh Triệu Vần Phu (21 tuổi, xóm Lũng Lỳ) đã sắm đủ bàn ghế, giường nằm, vật dụng cần thiết cho cuộc sống mới nhưng lúc nào anh cũng đăm chiêu. Có lẽ, nỗi đau quá lớn khi chỉ một đêm, thiên tai đã cướp mất bố mẹ và người vợ tảo tần của anh. Mọi việc trong nhà chỉ trông cậy vào bà ngoại thì vài ngày trước khi khánh thành nhà mới, bà cũng mất.Anh Phu cho biết, từ hôm sạt lở xảy ra, bà ngoại mất, cuộc sống hằng ngày của anh cứ quanh quẩn bên hai con nhỏ. Anh phải cố gắng nén lại đau thương, tất bật lo toan, dọn dẹp, chăm chút ngôi nhà mới, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho con. Trước hai vợ chồng chung lưng đấu cật, giờ còn lại một mình, anh Phu phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tập trung phát triển kinh tế gia đình, xây dựng lại cuộc sống.
* Nhịp sống mới ở Lũng Lỳ
Trên tinh thần không để người dân thiếu chỗ ở, ngày 18/9/2024, huyện Nguyên Bình tổ chức khởi công xây dựng nhà ở cho 7 hộ dân xóm Lũng Lỳ. Mỗi căn nhà cấp 4 có diện tích gần 70m2, trị giá gần 240 triệu đồng. Sau 4 tháng, những ngôi nhà mới khang trang, vững chãi đã được bàn giao cho người dân, góp phần san sẻ nỗi đau để bà con có nơi an cư trong những ngôi nhà kiên cố trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Anh Hoàng Văn Vạn (xóm Lũng Lỳ) bị mất vợ trong trận lở đất không nén được xúc động khi nhận nhà mới. Vượt lên tất cả, anh luôn suy nghĩ tích cực, anh chia sẻ: Có nhà mới, anh không phải lo lắng mỗi mùa mưa bão, yên tâm lao động, sản xuất. Anh Vạn sẽ cố gắng chăm lo cuộc sống ngày càng tốt hơn...Dịp khánh thành nhà mới, em Triệu Thị Phương (học sinh lớp 6, Trường Phổ thông dân tộc bán trú xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, bị mất bố mẹ trong vụ sạt lở) đã xin phép thầy cô về nhà chung vui cùng bà nội và cô chú. Phương ôm chặt em bé vào lòng như nén lại những đau thương mà em đã trải qua. Ngày vui của cả nhà, Phương rất nhớ bố mẹ, đêm nào đi ngủ em cũng mơ thấy họ.
Nhưng Phương cũng biết rằng đó chỉ còn là ký ức. Sau gần 4 tháng, cuộc sống của Phương dần ổn định. Cô bé đi học bán trú, hàng ngày chăm chỉ học hành cùng các bạn. Sau bữa cơm mừng nhà mới, Phương sắp xếp quần áo, sách vở vào cặp, nở nụ cười thật tươi chào bà nội, cô chú để đi vào trường học, mang theo niềm tin vào tương lai tươi sáng, đầy đủ và hạnh phúc hơn.
Từ những ngôi nhà mới, nhìn về làng cũ, dấu vết cả vạt đồi sạt xuống mà lòng người dân đau xót, ngỡ như vụ sạt lở như mới xảy ra hôm qua. Giờ đây sống trong những ngôi nhà vững chãi, người dân xóm Lũng Lỳ, đặc biệt là những người may mắn thoát nạn sau trận sạt lở kinh hoàng đang cảm nhận được trang mới của cuộc đời chính thức mở ra.Khoảng đất rộng được san phẳng, những ngôi nhà làm bằng bê tông chắc chắn quần tụ bên nhau. Đây thực sự là nguồn động viên to lớn, giúp các gia đình yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Nhớ lại những ngày đã qua, Trưởng xóm Lũng Lỳ Hoàng Văn Me vẫn không thể quên những gì đã xảy ra. Ông và người dân Lũng Lỳ chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, đồng bào cả nước để người dân có nhà ở mới, an cư lạc nghiệp.Người dân Lũng Lỳ đã có nhà ở kiên cố để ở, bà con, nhất là trẻ em ổn định tâm lý, vượt qua biến cố, trở lại cuộc sống đời thường, đến trường học hành vui vẻ. Người dân mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ để hoàn thiện các hạng mục, tạo thuận lợi ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Bình Thuận đưa di sản văn hóa địa phương đến với trẻ em vùng cao
15:47' - 14/04/2025
Sáng 14/4, tại huyện Hàm Thuận Bắc, Bảo tàng tỉnh Bình Thuận tổ chức khai mạc trưng bày, triển lãm tranh “Học sinh với di sản văn hóa địa phương và chủ quyền biển đảo Việt Nam”.
-
Đời sống
Đồng bào Khmer Kiên Giang đón Tết trong niềm vui mới
15:40' - 14/04/2025
Phát huy truyền thống cần cù, nhạy bén trong lao động, đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang đã đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, giúp tăng thu nhập.
-
Đời sống
Chương trình Lễ kỷ niệm cấp quốc gia chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
15:02' - 14/04/2025
Lễ kỷ niệm cấp quốc gia chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Hà Nội diễn ra từ 6 giờ 30 phút ngày 30/4/2025
-
Đời sống
Dịp lễ 30/4, đến Sun World Ha Long sống trong rực rỡ cờ hoa
14:46' - 14/04/2025
Dịp lễ 30/4 sắp tới, Sun World Ha Long rợp sắc cờ đỏ sao vàng, mang đến không khí lễ hội rộn ràng với diễu hành, flashmob, buffet Chiến thắng và ưu đãi hấp dẫn.
-
Đời sống
Cần chính sách thị thực thuận tiện, linh hoạt cho du khách
14:46' - 14/04/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 34/CĐ-TTg ngày 10/4/2025 về việc thúc đẩy phát triển du lịch, bảo đảm thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số.
-
Đời sống
Vinmec được công nhận là Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch Lâm sàng đầu tiên của Việt Nam
14:35' - 14/04/2025
Ngày 14/4/2025, Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch Lâm sàng thuộc Hệ thống Y tế Vinmec chính thức được Tổ chức Dị ứng Thế giới (World Allergy Organization – WAO) công nhận là Trung tâm Xuất sắc (COE).
-
Đời sống
Hơn 1.000 hộ dân thị trấn Nghèn sống trong tình trạng thiếu nước sạch
11:47' - 14/04/2025
Nhiều năm nay, hơn 1.000 hộ dân thuộc 5 tổ dân phố ở phía Nam thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) sống trong tình trạng thiếu nước sạch, phải sử dụng nước sông, nước ao hồ để sinh hoạt.
-
Đời sống
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: Điểm đến hàng đầu cho du lịch mạo hiểm tại Việt Nam
11:02' - 14/04/2025
Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) vừa được Tạp chí du lịch danh tiếng Wanderlust (Anh) đánh giá là điểm đến hàng đầu cho du lịch mạo hiểm tại Việt Nam.
-
Đời sống
Lời chúc Black Valentine 14/4 hài hước, vui nhộn
10:40' - 14/04/2025
Dưới đây là những lời chúc ngày Black Valentine 14/4 dành cho bạn bè, người thân hoặc chính mình – mang tinh thần vui vẻ, tích cực và yêu bản thân, đúng tinh thần của ngày dành cho hội độc thân nhé!