Đà Nẵng: Giữ an yên cho bờ kè An Lương

12:39' - 20/11/2025
BNEWS Bất an, lo lắng, mất ngủ… là tâm trạng chung của hàng trăm hộ dân khu vực bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng) trong những ngày qua khi nhìn bờ kè bị nước lũ đánh tan nát.

Bờ kè bê tông kết hợp tuyến đường ven sông là nơi bà con neo đậu tàu thuyền, buôn bán hải sản, nay đã không còn. Chưa bao giờ, người dân An Lương cảm thấy bất an như vậy, nhưng cũng chưa khi nào, người dân nơi đây lại đoàn kết đến thế.

 

Chung sức giành lại từng tấc đất

Cách khu vực bờ kè An Lương khoảng 1 km là nơi người dân tập trung xúc cát, cho vào bao để vận chuyển đi gia cố bờ kè. Tại đây có hàng trăm người dân, già trẻ, gái trai đang khẩn trương phối hợp với lực lượng quân đội để xúc cát. Chỉ với xẻng, bao tải và sức người, một đồi cát cao cả chục mét đã được xúc đi quá nửa để mang đắp đê chắn sóng.

Dáng người nhỏ nhắn, gầy guộc so với tuổi 13 của mình nhưng em Nguyễn Minh Trí là một trong những thành viên sôi nổi của đội xúc đất, cát cho vào bao tải, vận chuyển tới bờ kè An Lương. Bên cạnh Trí còn cả một “tiểu đội nhí” gồm 7 em cùng trang lứa, cứ 2 em bê một bao cát, vui vẻ góp sức nhỏ của mình vào việc phòng chống thiên tai của người lớn.

“Nhà em không ở gần bờ kè, nhưng khi nghe bờ kè bị sạt lở thì cả gia đình cùng tình nguyện chung tay, góp sức gia cố bờ kè. Em không làm được những việc nặng và nguy hiểm ở trên kè, nên ở đây để hộ các cô chú xúc cát, buộc bao cát và đưa lên xe chở tới điểm tập kết. Em mong trời ngừng mưa để bờ kè không tiếp tục sạt lở nữa” – em Nguyễn Minh Trí nói.

Hàng trăm chị em phụ nữ cũng tranh thủ từng ngày, từng giờ để hỗ trợ gia cố bờ kè An Lương. Các chị được chia thành nhiều nhóm, nhóm thì chuẩn bị bao tải, nhóm thì buộc dây, nhóm thì tiếp tế đồ ăn, nước uống… Không ai bảo ai, tất cả chỉ tập trung làm cho tốt, cho nhanh nhiệm vụ của mình. Trong số đó, có cả những cô giáo vừa tan ca dạy đã tình nguyện tham gia ngay vào công tác cộng đồng.

Cô Nguyễn Thị Huệ, giáo viên Tiếng Anh trường Tiểu học số 3 Duy Nghĩa chia sẻ, dù không đủ sức để nâng bao cát, làm việc nặng, nhưng phụ nữ cũng muốn góp phần sức lực nhỏ bé của mình để hỗ trợ các lực lượng gìn giữ bờ kè. Nhìn lực lượng quân đội, chính quyền và người dân địa phương nỗ lực rất nhiều trong những ngày qua, chúng tôi càng thấm thía về tình làng nghĩa xóm, tình quân dân thắm thiết trong hoạn nạn của người Việt mình.

Gần đó, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học số 3 Duy Nghĩa Huỳnh Như Thảo cũng đang tất bật xúc cát cùng các cô giáo. Cô Thảo cho biết, lịch dạy gần như kín cả tuần nên giáo viên không có nhiều thời gian rảnh, ngay khi hết tiết thì các cô đã tranh thủ rủ nhau tới hỗ trợ người dân. Khi tới đây, cô vui mừng vì thấy có nhiều học sinh cũng đang tích cực tham gia tình nguyện. Đây là điều vô cùng đáng quý, thể hiện là từ nhỏ các em đã có trách nhiệm với cộng đồng, lớn lên sẽ giúp xây dựng đất nước Việt Nam phát triển giàu mạnh và nhân văn.

Giống như thời chiến, phụ nữ, trẻ em nơi đây đã trở thành “hậu phương” vững chắc để cung cấp từng bao tải cát cho lực lượng “tiền tuyến” đắp kè, ngăn nước, giành giật lại từng tấc đất với thiên tai.

Giữ bờ kè, giữ bình yên cho làng biển

Làng biển An Lương nằm bên cửa sông Thu Bồn. Ngay trên bờ kè An Lương có chợ cá nổi tiếng, chuyên cung cấp hải sản tươi cho thành phố Hội An và khu vực lân cận. Nhưng nay bờ kè bê tông đã bị nước cuốn trôi, tuyến đường nhựa bên trên cũng bị sóng “ngoạm” mất một nửa, sạt lở chỉ còn cách nhà dân khoảng 3 m. Mất bờ kè là mất sinh kế, kéo theo nhà cửa, chợ búa, tài sản của hàng trăm hộ dân...

Những ngày này, chợ An Lương đìu hiu, không có khách. Bà Phùng Thị Bốn (56 tuổi, tiểu thương chợ An Lương) vừa dọn dẹp đóng sạp hàng vừa chia sẻ: “Đêm nào tôi cũng mất ngủ vì nghe tiếng sóng vỗ, sợ sạt lở hết bờ kè sẽ đến chợ, không biết sẽ buôn bán ra sao. Những ngày qua chợ không có khách vì tuyến đường bờ kè đã bị sạt lở. Tôi mong sau đợt lũ này, Nhà nước sẽ xây lại bờ kè mới để người dân tiếp tục ổn định làm ăn, sinh sống”.

Còn ông Lê Văn Một (người dân thôn An Lương) thì không còn thời gian lo lắng bởi ngày nào cũng tất bật đi vác cát, đắp đê cùng các lực lượng. Sinh ra và lớn lên tại thôn An Lương, đến nay đã hơn 50 năm, nhưng chưa bao giờ ông thấy nước lũ về khủng khiếp, gây thiệt hại lớn như lần này.

Nước lũ chảy siết, cuốn trôi hết đất dưới chân kè, nên kè bị vỡ dần từ dưới móng lên. Vì vậy phải đan rọ bằng lưới thép, cho bao cát vào rồi đặt sâu xuống nhằm gia cố cho phần móng. Sau này, nếu thành phố xây lại bờ kè mới thì đề nghị phải đóng cọc bê tông để gia cố cho móng kè, để chống nước lũ – ông Một đề xuất.

Ngày 13/11 vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình hình sạt lở tại bờ kè An Lương; giao Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo ông Phạm Được, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, hơn 20 ngày qua, hàng nghìn người dân và các lực lượng chính quyền địa phương, công an, quân đội đã chung tay đắp đê tạm để gìn giữ bờ kè An Lương. Tuy nhiên bờ kè đã bị hư hại rất nặng, nền đường bị sạt lở xuống sông, nên giải pháp đắp đê chỉ là tạm thời và chưa hiệu quả.

Hiện địa phương đang đề xuất thành phố xây dựng mới toàn bộ bờ kè và trục đường ven sông dài khoảng 2,2 km để đảm bảo an toàn cho các hộ dân và phát triển kinh tế khu vực.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục