Niềm vui và sự tự hào người dân lan tỏa khắp phố phường Hà Nội

22:05' - 01/09/2025
BNEWS Hà Nội rực rỡ trong đêm 1/9, hàng vạn người dân và du khách đổ về trung tâm để hòa chung khí thế tự hào, chờ đón Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tối 1/9, Thủ đô Hà Nội diện mạo rực rỡ, trang trọng, tràn đầy khí thế hứng khởi và tự hào chào đón Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Dòng người đổ về khu vực trung tâm, đặc biệt quanh Quảng trường Ba Đình từ sớm để cảm nhận không khí thiêng liêng và chờ đón sự kiện trọng đại của dân tộc vào sáng 2/9.

 

Theo ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, từ 20 giờ 30 phút ngày 1/9, các tuyến phố chính như: Điện Biên Phủ, Hùng Vương, Nguyễn Thái Học và Tràng Tiền... càng lúc càng nhộn nhịp. Niềm vui, sự tự hào và chờ đợi của người dân lan tỏa khắp phố phường.

Trong dịp này, nhiều gia đình, du khách từ khắp mọi miền đã về Hà Nội để trải nghiệm. Chị Nguyễn Hoa Hiên (phường Phủ Lý, Ninh Bình) quyết tâm thực hiện lời hứa với hai cậu con trai. Ba mẹ con chị đi tàu hỏa từ ga Phủ Lý (Ninh Bình) lên Hà Nội, cùng với vợ chồng người chị gái từ Cao Bằng xuống, đoàn 5 người gia đình chị thuê được một khách sạn ở đường Trương Công Giai (phường Dịch Vọng). Sáng 1/9, gia đình chị Hiên đã vào Lăng viếng Bác Hồ, tham quan khu di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò và một số địa điểm lịch sử ở Thủ đô. Tại các điểm đến, gia đình chị đã tranh thủ ghi lại những hình ảnh và tư liệu quý.

“Tôi luôn mong ước được đưa các con đến viếng Lăng Bác và tham quan các khu di tích để các con hiểu được ý nghĩa lịch sử của đất nước. Tôi tin rằng, khi tận mắt nhìn thấy những nơi đã ghi dấu bao sự kiện hào hùng của dân tộc, các con sẽ cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng của độc lập, tự do. Chuyến đi này của mẹ con tôi không chỉ là một buổi dạo chơi, mà còn là bài học sống động về lòng yêu nước, để từ đó các con biết trân trọng hiện tại, tự hào về truyền thống và nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm góp phần xây dựng đất nước mai sau”, chị Hoa Hiên chia sẻ.

Cậu bé Nguyễn Lê Nam Khánh, lớp 8A6, Trường Trung học cơ sở Trần Phú (phường Phủ Lý, Ninh Bình), con trai chị Nguyễn Hoa Hiên hào hứng cho biết, mặc dù đã được xem qua mạng xã hội, nhưng em vẫn rất ngạc nhiên trước không khí đường phố của Thủ đô những ngày này. Đây cũng là lần đầu tiên cậu bé được mẹ cho đến viếng Lăng Bác Hồ.

“Lúc nhìn thấy Bác, con vô cùng xúc động, tim đập nhanh hơn và con đã phải kìm nén để không bật khóc. Không khí trang nghiêm  và hình ảnh Bác Hồ nằm yên bình, gương mặt hiền từ như đang mỉm cười sẽ là những điều còn đọng mãi trong tim con. Con nghĩ, nhất định mình sẽ cố gắng học thật giỏi, trở thành người có ích cho đất nước, để xứng đáng với tình yêu thương bao la mà Bác đã dành cho thiếu nhi chúng con”, Nguyễn Lê Nam Khánh tâm sự.

Không chỉ khách phương xa, người dân Thủ đô cũng hòa mình trong bầu không khí đặc biệt. Anh Nguyễn Hoàng Hải (42 tuổi, trú tại 299 Âu Cơ, phường Tây Hồ) chia sẻ, tuy nhà gần địa điểm xem được đoàn diễu binh, diễu hành nhưng gia đình anh vẫn quyết định đến khu vực đường Thanh Niên từ 16 giờ chiều 1/9 để có được vị trí thuận lợi hơn khi quan sát các đoàn. Đây là lần thứ 2 (sau lễ tổng duyệt) đi xem diễu binh, anh Hải vẫn rất háo hức và tự hào khi được cùng gia đình hòa mình cùng hàng vạn con tim đến chứng kiến trực tiếp sự chính quy, hiện đại và kỷ luật của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

“Dù trời mưa lạnh, tôi vẫn muốn các con mình tận mắt thấy được không khí thiêng liêng, tự hào, từ đó để các con thêm yêu quê hương đất nước, cố gắng học tập, cùng nhau xây dựng một Việt Nam hùng cường, hiện đại”, anh Hải chia sẻ.

Tại ngã ba phố Giảng Võ, Nguyễn Thái Học, anh Ngô Duy Bách (sinh năm 1991, xã Sóc Sơn, Hà Nội) chia sẻ: “Do điều kiện công việc nên tôi chưa được chứng kiến những màn hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt những ngày trước, do vậy, tôi quyết định tới khu vực này thật sớm từ chiều, để chờ được chứng kiến tận mắt đoàn diễu binh, diễu hành”.

Không chỉ khu vực trung tâm, các tuyến phố xa hơn như đường Kim Mã, người dân cũng đã ngồi kín hai bên vỉa hè chiều 1/9. Hòa trong không khí náo nhiệt, háo hức của những người dân đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, lực lượng chức năng, đoàn viên thanh niên vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa tất bật phát nước, phát lương khô cho người dân, đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều nhóm cùng nhau ca hát, thưởng thức đặc sản vùng miền trong lúc chờ đợi, tạo nên bức tranh hội tụ sôi động mà ấm áp tình đồng bào.

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đặc biệt Lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9 không chỉ là ngày hội lớn, mà còn là dịp để nhân dân cả nước ôn lại chặng đường lịch sử gian khổ nhưng đầy tự hào; khẳng định ý chí quật cường, khát vọng hòa bình và quyết tâm xây dựng một Việt Nam hùng cường, hiện đại.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục