BNEWS Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp), thị trường vàng mã tại Hà Nội bắt đầu sôi động.
Năm nay, các mặt hàng đồ cúng ông Công, ông Táo nhìn chung khá đa dạng, trong khi mức giá không có nhiều thay đổi.
Tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội như phố Hàng Mã, chợ Hôm, chợ Mơ, chợ cóc nhỏ gần các khu dân cư, các mặt hàng phục vụ Tết ông Công, ông Táo được bày bán nhiều, chủ yếu là đồ vàng mã truyền thống như bộ táo quân, thần linh, quần áo, mũ, hài, cá chép giấy, tiền, vàng, hương, nến.
Cũng giống mọi năm, nhiều nhà kinh doanh vàng mã cũng đã chuẩn bị nguồn hàng từ sớm để kịp thời cung ứng cho nhu cầu của người dân vào cận Tết. Bác Nguyễn Thị Liễu, bán vàng mã tại chợ Ngọc Lâm cho biết người dân cũng đã bắt đầu đi mua đồ cúng ông Công, ông Táo từ sớm vì sợ mua thời điểm cận ngày rất đông. Mặt hàng bán chạy nhất vẫn là bộ cúng quan thần linh, táo quân. Giá cả năm nay cũng chỉ tương đương năm ngoái.
Một bộ đầy đủ gồm quần áo, tiền vàng, cá chép, giấy... được các tiểu thương bán giá thấp nhất từ 35.000 - 300.000 đồng; ngựa từ 25.000 đồng đến 100.000 đồng/con tùy loại to, nhỏ; quần áo từ 10.000 đến 20.000 đồng/bộ... Ngoài ra, tiền vàng, thỏi vàng thần tài có giá khá rẻ khoảng từ 30.000 đồng/vật phẩm. Còn một bộ tiền vàng giá từ 10.000 – 20.000/tệp tùy loại.
Ngoài những mặt hàng quen thuộc, các mặt hàng cúng khác như nhà biệt thự cao tầng, ô tô Lexus, các loại xe tay ga, ti vi, tủ lạnh, iphone… có bán được nhưng rất ít nên các cửa hàng không nhập về nhiều.
Chị Huyền, một tiểu thương bán hàng trên phố Hàng Mã, nói năm nay, đồ cúng ông Công, ông Táo mẫu mã và màu sắc bắt mắt hơn. Thị hiếu của người dùng cũng dần thay đổi. Ngày càng nhiều người quan tâm đến mẫu mã kiểu dáng hơn là giá thành.
Chị Phạm Tuyết Ngân (Ba Đình, Hà Nội) cho hay, năm nay chị rút kinh nghiệm mua sắm đồ cúng trước để không bị tất bật lúc cận ngày. Còn về giá thành thì chị cũng không để ý nhiều vì một năm cũng chỉ có một lần làm lễ cúng tiễn Táo Quân về trời nên mình phải cúng cẩn thận.
Tin liên quan
Ngày Tết ông Công ông Táo: Một số sông, hồ ở Hà Nội "ngập" rác
Hàng ngàn, hàng vạn con cá chép sống "đính kèm" túi ni-lông được thả trôi khiến nhiều sông, hồ ở Thủ đô phải gồng mình gánh lượng rác thải lớn do con người xả ra khi tiễn ông Táo về trời.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế sốDoanh thu của Walmart vượt dự báo nhờ thương mại điện tử tăng mạnh
Doanh thu trong quý kết thúc ngày 31/7 đạt 187,94 tỷ USD, tăng từ 177,40 tỷ USD cùng kỳ năm trước và cao hơn mức ước tính 186,77 tỷ USD của giới phân tích.
-
Kinh tế sốSăn vé BIGBANG trên mạng, cảnh giác “bẫy” lừa đảo
Toàn bộ vé hai đêm BIGBANG tại Hà Nội ngày 24 và 25/10/2026 đã sold out, kéo theo nguy cơ gia tăng các chiêu trò lừa đảo trong mua bán, chuyển nhượng vé trên mạng xã hội.
-
Kinh tế sốVinSpace công bố hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX
Công ty Cổ phần VinSpace, công ty thành viên thuộc hệ sinh thái Vingroup, vừa ký kết hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX (Mỹ).
-
Kinh tế sốCao Bằng tập trung gỡ khó cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Xuất nhập khẩu hàng hóa qua tỉnh Cao Bằng 7 tháng năm 2026 tiếp tục gặp khó khăn, khi tổng kim ngạch chỉ đạt 942,3 triệu USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước và mới bằng 54% kế hoạch UBND tỉnh giao.
-
Kinh tế sốNghị quyết 57-NQ/TW: Để dữ liệu trở thành tài sản của ngành năng lượng
Việc ứng dụng công nghệ số vào xử lý dữ liệu địa chấn rất lớn trong tìm kiếm thăm dò dầu khí sẽ tạo ra "tài sản" quan trọng của ngành năng lượng.








