Tiếng cầu cứu từ ngôi nhà bị rào kín lối đi giữa lòng Cần Thơ

  • Thanh Liêm/vnanet.vn

BNEWS Do hàng rào cao gần 2m, bà Minh cùng con dâu, cháu ngoại không thể ra ngoài để sinh hoạt bình thường. Hàng ngày, anh Trần Quốc Khanh, con trai bà Minh phải trèo rào ra ngoài để đi làm.

Hơn 10 tháng nay (từ tháng 9/2025), gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt Minh (sinh năm 1962, giáo viên hưu trí), trú tại ấp Mỹ Lộc, phường An Bình, thành phố Cần Thơ bị hàng xóm rào chắn lối đi vào nhà khiến sinh hoạt của gia đình gồm 5 người, trong đó có hai trẻ em hết sức khó khăn.

Nguyên nhân do gia đình bà Minh và hàng xóm đang tranh chấp về ranh mốc đất đai, vụ việc đang được Tòa án nhân dân khu vực I - Cần Thơ thụ lý.

Do hàng rào cao gần 2m, bà Minh cùng con dâu, cháu ngoại không thể ra ngoài để sinh hoạt bình thường. Hàng ngày, anh Trần Quốc Khanh, con trai bà Minh phải trèo rào ra ngoài để đi làm.

Có lần bà Minh bị tăng huyết áp ban đêm, con trai bà phải cắt rào để đưa mẹ đi cấp cứu. Gia đình bà Minh đã có đơn cầu cứu gửi chính quyền địa phương cùng các cơ quan báo chí.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Minh và con trai Trần Quốc Khanh đứng bên trong hàng rào do hàng xóm dựng chắn lối vào nhà từ tháng 9/2025. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Minh bật khóc khi trò chuyện với phóng viên. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Minh bật khóc khi trò chuyện với phóng viên. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Anh Trần Quốc Khanh trèo qua hàng rào do hàng xóm dựng chắn lối vào nhà để đi làm. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Để ra vào nhà, hàng ngày anh Trần Quốc Khanh phải treo qua hàng rào cao gần 2m. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Để ra vào nhà, hàng ngày anh Trần Quốc Khanh phải treo qua hàng rào cao gần 2m. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Bên trên hàng rào chắn lối vào nhà bà Minh còn hàn thêm các cọc sắt được vát nhọn. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Minh cùng con dâu và hai cháu ngoại đứng bên trong hàng rào trò chuyện với phòng viên. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Thanh Liêm/vnanet.vn


Tin cùng chuyên mục