Nhật ký Trường Sa - Viết từ Đảo Đá Tây
Sau vài ngày trời yên bể lặng, từ hôm qua tới nay, "Mẹ Biển Đông" nổi sóng gió ầm ầm. Tàu hành trình lớn như vậy mà cũng nghiêng ngả, trong đoàn một số người đã bị say sóng!
Đoàn phóng viên đi từ tàu ra đảo Đá Tây bằng ca nô, gió cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 làm ca nô nghiêng ngả, sóng biển táp rát mặt, những cột sóng lớn như những sô nước dội vào người ướt sũng.
Sóng lớn khiến ca nô tiếp cận đảo vô cùng khó khăn. Hơn nữa, đây là điểm đảo chìm nên người điều khiển ca nô phải rất thông thạo luồng lạch nơi đây, nếu không rất dễ bị mặc kẹt ở các rạn san hô đang ẩn mình dưới làn nước xanh ngắt, đẹp tới mê hồn.
Khi ca nô tiến gần tới đảo, các cán bộ chiến sỹ đã chờ sẵn ở cầu cảng, ai cũng phấn khởi, nụ cười luôn thường trực trên môi vì đã lâu lắm rồi đảo mới lại được đón đoàn công tác tới thăm. Khoảng 5-6 chiến sỹ trầm mình dưới biển bắt lấy dây thừng từ ca nô ném ra để kéo ca nô vào bờ.
Ngay khi lên bờ, mặc cho áo quần sũng nước, ai cùng hồ hới bắt tay ngay vào tác nghiệp, quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn, cảm giác say sóng đã biến mất từ lúc nào.
Đá Tây là cụm đảo chìm, chia làm 3 điểm: Đá Tây A, Đá Tây B, Đá Tây C. Đá Tây A còn có âu tàu là nơi tránh trú bão an toàn cho ngư dân và các tàu đi ngang qua đây. Đây là điểm cứu hộ và tiếp dầu cho các tàu cá Việt Nam. Đặc biệt, Đá Tây B còn có trạm Hải đăng, giúp ngư dân và các tàu di chuyển qua đây được an toàn.
Thời tiết nơi đây rất khắc nghiệt, khi thì sóng gió bão bùng, lúc lại hạn hán. Tuy nhiên, cán bộ chiến sỹ vẫn rất kiên cường, kiên trì bám đảo, vững chắc tay súng bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.
Trở lại tàu, tiếp tục hành trình đúng giờ ăn cơm, sóng lớn làm tàu chòng chành, bát đũa, thức ăn rơi loảng xoảng, một số người tới ăn muộn mất bữa cơm, phải ghép chung với bàn khác.
Giờ mới thấy Trường Sa gần gũi hơn bao giờ hết! Những khó khăn trong tác nghiệp của đoàn báo chí chúng tôi, không thể so sánh được so với những hy sinh của các cán bộ chiến sỹ nơi đây.
Đó là Đại uý Trần Văn Trung, đã 6 lần ra công tác tại quần đảo Trường Sa. Từ 6 năm nay, anh chưa một lần được ăn tết tại đất liền. Là anh Trịnh Văn Nguyên, trạm trưởng trạm Hải Đăng Đá Tây, 16 lần ăn tết ngoài đảo, anh đã qua 6 trong số 9 trạm Hải đăng ở Trường Sa.
Là chiến sỹ trẻ Đinh Văn Chức, 20 tuổi, quê Hà Nội, em rời Thủ Đô và gia đình để đón tết trên đảo xa với đồng chí, đồng đội tại Trường Sa Đông. Còn là chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh, người dân trên đảo Trường Sa, coi Trường Sa là quê hương thứ 2 của mình, coi bộ đội là người nhà của mình....
Còn rất nhiều, rất nhiều tấm gương hy sinh khác nữa mà tôi chưa được gặp! Tôi mới thấm thía cái vất vả của các cán bộ, chiến sỹ, người dân nơi đầu sóng ngọn gió!
Cảm ơn các anh, các chị, các em những người lính Cụ Hồ, những người dân bình dị, kiên cường bám trụ vùng đất sóng gió này, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc!
Đảo Đá Tây, Trường Sa, ngày 10/1/2018
Tin liên quan
-
Đời sống
Thăm, tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa
17:41' - 10/01/2018
Tại đảo Đá Tây, các thành viên đoàn công tác đã trao tặng những món quà của nhiều tổ chức, cá nhân từ đất liền gửi tới cán bộ, chiến sĩ trên đảo nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất.
-
Đời sống
Đưa Tết ra Trường Sa
16:33' - 06/01/2018
Chiều 6/1, bốn con tàu vận tải đã kéo còi chào từ biệt đất liền, rời Quân cảng Vùng 4 hải quân (bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), đưa các sĩ quan, chiến sĩ, nhà báo và quà Tết ra Trường Sa.
-
Kinh tế & Xã hội
Những chuyến hàng mang theo niềm tin yêu ra Trường Sa
18:42' - 05/01/2018
Từ tháng 1/2017, Lữ đoàn 146 đã có kế hoạch chuẩn bị nhu yếu lương thực, thực phẩm đảm bảo cho quân và dân huyện đảo Trường Sa đón Tết Mậu Tuất 2018 vui tươi, đầy đủ như trong đất liền.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Shirakawago mùa Đông – ngôi làng cổ tích giữa núi rừng Nhật Bản
20:07'
Shirakawago là một ngôi làng cổ nằm sâu trong thung lũng, bao quanh bởi dãy núi Hida hùng vĩ, thuộc tỉnh Gifu, Nhật Bản.
-
Đời sống
Kỳ vĩ tượng Phật Di Lặc lớn nhất châu Á trên Núi Cấm
18:42'
Tượng Phật Di Lặc, thuộc chùa Phật Lớn, tọa lạc trên đỉnh Thiên Cấm Sơn (xã Núi Cấm, An Giang) là công trình tâm linh thu hút hàng chục ngàn lượt du khách và phật tử đến chiêm bái mỗi năm.
-
Đời sống
Chiến dịch Quang Trung: Gia Lai hoàn thành 87 căn nhà cho người dân vùng lũ
18:15'
Sau hơn 30 ngày triển khai với tinh thần quyết liệt, thần tốc, vượt qua nhiều khó khăn về thời tiết và địa hình, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã hoàn thành xây dựng 87/87 căn nhà cho các hộ dân.
-
Đời sống
Chiến dịch Quang Trung: Công an tỉnh Lâm Đồng về đích trước 6 ngày
17:11'
Chiều 12/1, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổng kết công tác triển khai, thực hiện Chiến dịch Quang Trung trong lực lượng Công an.
-
Đời sống
Chiến dịch Quang Trung: Thắm nghĩa tình quân với dân
16:37'
Mỗi ngôi nhà mới không chỉ giúp người dân sớm “an cư” sau thiên tai, mà còn trở thành biểu tượng sinh động cho tình nghĩa keo sơn “Quân với Dân như cá với nước”.
-
Đời sống
Độc đáo "Tết năm cùng" ở bản người Dao Hạ Sơn
16:36'
Ngoài việc cúng lễ, ăn uống, trong ngày "Tết năm cùng", người Dao sẽ mặc những trang phục truyền thống đẹp nhất để đi thăm hỏi, động viên, chúc tụng nhau.
-
Đời sống
Những hoạt động vui chơi hấp dẫn dịp Tết Nguyên đán 2026 tại Hà Nội
16:00'
Tết Nguyên đán 2026, Hà Nội sôi động với nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm văn hóa và du xuân đầu năm, phù hợp cho gia đình, nhóm bạn và du khách trong những ngày nghỉ lễ.
-
Đời sống
Những điểm vui chơi lý tưởng cho bé tại Tp. Hồ Chí Minh dịp Tết Nguyên đán 2026
14:50'
Dịp Tết Nguyên đán 2026, Tp. Hồ Chí Minh mang đến nhiều điểm vui chơi phù hợp cho trẻ em, giúp các gia đình vừa thư giãn, vừa tạo nên những ký ức Tết ấm áp bên con.
-
Đời sống
Những điểm vui chơi lý tưởng cho bé tại Hà Nội dịp Tết Nguyên đán 2026
12:03'
Dịp Tết Nguyên đán 2026, Hà Nội có nhiều không gian vui chơi phù hợp cho trẻ em, từ khu trải nghiệm trong nhà đến điểm dã ngoại, giúp gia đình tạo nên những ký ức Tết trọn vẹn bên con.

Nhà báo Đức Hùng tại Đảo Đá Tây, Trường Sa. Ảnh: NVCC