Nổ ở sân vận động của Anh: Anh “giận dữ” vì Mỹ để lộ thông tin điều tra

07:59' - 25/05/2017
BNEWS Nguồn tin chính phủ Anh cho biết giới chức nước này đã tỏ ra “giận dữ” sau khi phía Mỹ tiếp tục làm rò rỉ thông tin liên quan tới quá trình điều tra vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Manchester.
 Cảnh sát Anh điều tra truy tìm các đối tượng liên quan tới vụ tấn công khủng bố ở Manchester. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 24/5, nguồn tin chính phủ Anh cho biết giới chức nước này đã tỏ ra “giận dữ” sau khi phía Mỹ tiếp tục làm rò rỉ thông tin liên quan tới quá trình điều tra vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thành phố Manchester khiến 22 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd đã chỉ trích Bộ An ninh Nội địa Mỹ và các cơ quan tình báo Mỹ sau khi danh tính nghi phạm đánh bom sân vận động Manchester Arena và chi tiết tiến trình điều tra bị rò rỉ trên các phương tiện truyền thông của Mỹ trước khi phía Anh sẵn sàng công bố.

Tuy nhiên, ngay sau đó, tờ The New York Times của Mỹ lại tiếp tục “chọc giận” giới chức Anh khi cho đăng tải các bức ảnh chụp hiện trường với những dấu vết còn sót lại của vụ đánh bom. Nguồn tin chính phủ Anh cho biết những bức ảnh này do cảnh sát điều tra Anh chụp và chia sẻ cho các đồng nghiệp Mỹ.

Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức chính phủ Anh đã bày tỏ “giận dữ”, cho rằng việc rò rỉ những thông tin như vậy là “không thể chấp nhận” và sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới các nạn nhân, thân nhân của họ cũng như công chúng.

Cùng ngày, cảnh sát Anh đã bắt giữ đối tượng thứ bảy là một người đàn ông có liên quan tới vụ tấn công ở Manchester. Vụ bắt giữ được tiến hành sau khi cảnh sát lục soát một địa chỉ tại thị trấn Nuneaton ở miền Trung nước Anh. Như vậy, tính tới nay đã có 6 người đàn ông và 1 phụ nữ bị bắt giữ trong quá trình điều tra vụ nổ ở Manchester Arena.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 24/5, lực lượng chống khủng bố Libya đã bắt giữ Ramadan Abedi, cha của Salman Abedi - thủ phạm vụ đánh bom liều chết ngày 22/5 ở thành phố Manchester (Anh) khiến 22 người thiệt mạng.

Theo một người phát ngôn của lực lượng trên, Ramadan Abedi bị bắt bên ngoài nhà riêng ở khu vực Ayn Zara, ngoại ô thủ đô Tripoli vào chiều 24/5. Trước đó, một cựu quan chức an ninh Libya tiết lộ Ramadan Abedi từng tham gia một nhóm vũ trang có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Cơ quan chống khủng bố Libya cũng cho biết Hashem Abedi, em trai của Salman Abedi, bị bắt ở Tripoli do đã lên kế hoạch "tấn công khủng bố" tại thành phố này. Theo cơ quan trên, Hashem Abedi đã rời Anh để đến Libya vào ngày 16/4. Lực lượng an ninh Libya cho rằng Hashem Abedi nắm rõ kế hoạch tấn công của anh trai mình.

Ít nhất 22 người đã thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em, và 64 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra tối 22/5 giờ địa phương (sáng sớm 23/5 theo giờ Việt Nam) tại sân vận động Manchester Arena.

Kẻ tấn công được xác định là Salman Abedi, 22 tuổi, một công dân Anh gốc Libya, sinh sống ở Manchester. Tên này đã kích hoạt một thiết bị nổ tự chế trong lúc khán giả đang rời buổi biểu diễn./.

>>> Nổ ở sân vận động của Anh: Chiến dịch vận động tranh cử được nối lại

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục