Đà Nẵng: Nhiều điểm dân cư vẫn ngập nặng cần hỗ trợ

14:26' - 30/10/2025
BNEWS Tại thành phố Đà Nẵng, khối phố Đoan Trai, phường Bàn Thạch đã bị ngập suốt 4 ngày qua, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài.

Ban đoàn kết và Tổ an ninh khối phố Đoàn Trai phải sử dụng 2 chiếc xuồng để di chuyển và tiếp nhận cứu trợ giúp đỡ người dân.

 

Tổ trưởng Tổ an ninh khối phố Đoan Trai, ông Huỳnh Đức Cảnh cho biết: Toàn bộ 480 hộ dân với 1.500 nhân khẩu đã bị ngập sâu từ 2 – 3m, chia cắt hoàn toàn từ ngày 27/10. Đến trưa 30/10, trời tiếp tục có mưa lớn tại khu vực này, làm cho nước lụt mới xuống được một phần lại tiếp tục dâng lên; nhiều căn nhà dân vẫn còn ngập đến tận nóc. Nhờ vào khả năng chủ động của người dân nên không có thiệt hại lớn về người và của.

Bên trong khu dân cư, người dân phải di chuyển lại bằng sõng và xuồng; đa phần các hộ dân đều chuẩn bị sẵn phương tiện này. Do nước lũ đổ về, dâng cao quá nhanh nên người dân không kịp trờ tay, nhiều hộ gia đình bị ướt thiết bị và bếp nấu.

Bà Huỳnh Thị Lắng cho hay: "4 ngày rồi, tôi không thể nấu ăn, nhờ gia đình bên cạnh vẫn còn bế gas sớm kịp kê cao nên giúp đỡ tôi với một số hộ dân khác".

Là chủ tiệm may trong khối phố Đoan Trai, chị Huỳnh Xuân Hương kể: Nước lên nhanh lắm, nhiều vật dụng không kịp kê cao nên bị ngâm trong nước; may mà bếp núc được kê cao kịp, nhà cũng còn gas nên tôi có nấu cơm tiếp tế cho vài hộ xung quanh.

Khối phố Đoan Trai lọt giữ vùng trũng thấp, xung quanh bị chắn cao nên dễ ngập úng mỗi mùa nước lũ đổ về. Thực tế cuộc sống giúp người dân dần chủ động ứng phó với lũ lụt, tuy nhiên “vẫn rất khó khăn về lương thực và nước uống. Mới có đơn vị tiếp tế 70 thùng mì tôm và 1 cơ số nước uống đóng chai, bà con vẫn còn cần nhiều lắm” – ông Cảnh nói.

Trước đó, hàng loạt địa điểm, khu phố dân cư khác của thành phố Đà Nẵng đã bị nước lũ nhấn chìm. Chị Nguyễn Thị Nga, phường Hòa Xuân, có tiệm tạp hóa trên đường quốc lộ 1 nói: Lần đầu tiên thấy lũ về cao như này, gia đình phải kê hàng liên tục. Mọi năm lũ về chỉ ngoài đường thôi, nay thì vô tận nhà thật cao, ảnh hưởng đến đời sống người dân quanh đây rất nhiều.

Chiều 29/10, bà Nguyễn Thi Sa, phường Hòa Tiến (Đà Nẵng) cùng gia đình phải tất tả vào phường Hòa Xuân đưa mẹ chồng đã 90 tuổi ra khỏi vùng lũ ngập phường Hòa Xuân. “Vì sợ nước lũ lại lên cao nữa thì không biết phải làm sao!”.

Trong khi đó, mưa lớn và nước lũ gây ngập nặng nhiều nơi cũng ảnh hưởng đến đời sống của những người dân khác. Thành phố Đà Nẵng vài năm gần đây với tốc độ đô thị hóa cao, nhiều công trình xây dựng đang thi công đã thu hút 1 lượng lớn lao động các tỉnh, thành từ miền Trung, miền Nam. Đợt mưa lũ lần này diễn biến bất thường làm cho một số thành phần lực lượng lao động bất an.

Anh Lại Văn Chung, một thợ nề đến từ Cà Mau đã phải nhanh chóng cùng nhiều lao động khác đưa gia đình ra quốc lộ 1 để đón xe khách xuôi vào Nam. Anh chung nói: “Mưa lũ quá, nước lũ lên nhanh, không biết khi nào dừng nên phải về quê tránh lũ”.

Khối phố Xóm Ghe, phường Hòa Xuân, cũng bị ngập nặng từ 4 ngày qua. Nhiều hộ dân ở đây đã chủ động tự sơ tán và hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong thời điểm thiên tai, hoạn nạn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục