Dấu chân tuổi trẻ EVNNPC trên con đường đưa trẻ đến trường

09:48' - 10/01/2026
BNEWS Con đường bê tông và hệ thống chiếu sáng do tuổi trẻ EVNNPC chung tay thực hiện đang góp phần giúp hành trình đến lớp của trẻ em vùng cao xã Trạm Tấu (Lào Cai) an toàn hơn.

Giữa sương mù và gió lạnh núi cao xã Trạm Tấu, những bước chân nhỏ nhắn, vội vã của các em học sinh len lỏi trên con đường đất dốc đứng, trơn trượt mỗi khi mưa xuống. Nhưng năm nay, nhờ sự chung tay của đoàn thiện nguyện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), con đường ấy đã dần thay da đổi thịt. Mỗi mét đường bê tông, mỗi bóng đèn được lắp đặt không chỉ là vật chất, mà là nhịp bước an toàn cho trẻ em vùng cao trên hành trình đến lớp.

Cụ già tóc bạc phơ tích cực hỗ trợ làm đường bê tông. Ảnh: Văn Giáp/Bnews/vnanet.vn

Sau những điểm đến đầu tiên trong hành trình thiện nguyện tại xã Trạm Tấu, chúng tôi theo chân đoàn công tác men theo những lối đất dốc dựng đứng để lên điểm trường thôn Tống Trong. Gần hai tiếng đồng hồ leo dốc, mồ hôi ướt lưng áo, chân chùn lại sau từng con dốc, trước mắt chúng tôi là một khung cảnh lao động rộn ràng: từ những bà già người Mông tóc bạc phơ đến các ông bố, bà mẹ trẻ địu con trên lưng, tất cả đều cùng nhau trộn bê tông, đổ đường với một niềm háo hức chung – có một con đường đẹp để con cháu đi học.

Bí thư Chi bộ thôn Tống Trong, anh Giàng A Lâu, xúc động chia sẻ: “Ở vùng núi cao này, không có đường bê tông thì con cháu đi học vất vả lắm. Nay được đoàn thiện nguyện hỗ trợ làm đường, bà con mừng lắm, ai cũng tự giác tham gia. Chúng tôi mong con đường này sớm hoàn thành và hy vọng các đoàn tiếp tục hỗ trợ vật liệu để bà con hoàn tất đoạn còn lại, cho con em đi học đỡ khổ. Dân bản còn nhiều khó khăn, chủ yếu trồng măng sặt, làm nương ruộng, thu nhập ít lắm.”

Cô Nguyễn Thị Dung, giáo viên mầm non điểm trường thôn Tống Trong, cho biết: “Chúng em vui lắm khi có con đường bê tông sạch đẹp để đi. Trước đây, những ngày mưa, phải đẩy xe lên điểm trường rất vất vả, trẻ con đi bộ trơn trượt. Phụ huynh từ sườn núi cao hay dưới chân núi phải đưa con đến lớp. Hiện lớp có 43 cháu, nhưng danh sách hỗ trợ chỉ là 36, các cháu còn lại học nhờ. Giáo viên chúng em phải luân phiên bám bản, năm nay ở điểm này, năm sau lại sang điểm khác.”

Chỉ tay về căn nhà mái tôn lụp xụp cạnh dãy phòng học mới khang trang hơn, cô Dung nói: “Trường trước kia là đây đấy anh.”

Cuộc sống của trẻ em nơi đây còn nhiều thiếu thốn. Nhiều gia đình chưa quan tâm bữa ăn, các cháu chủ yếu ăn cơm với măng, ớt; có em chỉ mang theo gói mì tôm chia làm hai bữa. Cơ sở vật chất không đảm bảo vệ sinh, nhà trường không tổ chức nấu ăn, các cháu phải tự mang đồ ăn đi.

Cô Dung nghẹn giọng kể: “Có hôm trời mưa, một em học sinh mang theo quả trứng và gói mì tôm, đó đã là bữa ăn sang của các cháu rồi. Em bị ngã, trứng vỡ mất, đến lớp chỉ còn gói mì. Trời rét, các em đi bộ đến trường vất vả lắm.”

Đoàn công tác trao các phần quà cho cô trò điểm trường thôn Tống Trong. Ảnh: Bnews/vnanet.vn

Nhờ con đường bê tông và hệ thống điện mới thắp sáng bản làng, trẻ em và phụ huynh không còn nỗi lo trơn trượt, tối tăm mỗi khi đi học hay đi làm nương. “Có điện, có đường rồi, bản làng như sáng hơn, trẻ con đến lớp cũng đỡ khổ hơn nhiều,” cô Dung nói, ánh mắt tràn hy vọng.

Giữa những con đường vừa được trải bê tông, những bóng đèn vừa lắp đặt sáng rực, đoàn EVNNPC không chỉ trao tặng vật chất, mà còn mang theo thông điệp sẻ chia và trách nhiệm. Bí thư Đoàn Thanh niên EVNNPC Nguyễn Thị Quỳnh Ly bày tỏ: “Hành trình ‘Nghĩa tình – Con đường cùng em đến trường' là một trong những hoạt động an sinh xã hội thường xuyên của chúng tôi. Chúng tôi hướng tới những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em vùng sâu, vùng xa, để các em có điều kiện học tập, bữa ăn đủ chất và đón Tết đầy đủ hơn. Những món quà tuy nhỏ, nhưng xuất phát từ tình cảm, đúng lúc, đúng nơi, sẽ mang ý nghĩa lâu dài. Hơn hết, chúng tôi muốn góp phần tạo dựng con đường để các em đến lớp an toàn, giúp bản làng sáng hơn, ấm áp hơn.”

Trước đó, chúng tôi theo chân đoàn công tác đến điểm trường Hoa Ban, xã Trạm Tấu trong những ngày đông giá rét. Gió núi thổi buốt, sương mù bảng lảng quanh bản nhỏ. Ngôi trường hiện nay đã khang trang hơn trước, nhưng những đứa trẻ nơi đây vẫn nhỏ bé, gầy gò, hồn nhiên nắm tay nhau đến lớp.

Cô giáo Vũ Thị Thêm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Ban, chia sẻ: “Các hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa đặc biệt với trẻ em vùng cao, nơi đa số gia đình còn khó khăn. Bữa ăn bán trú của nhà trường phụ thuộc hoàn toàn vào chế độ của Nhà nước và sự hỗ trợ từ các tổ chức, đoàn thể. Nếu được quan tâm thường xuyên, nhất là về bữa ăn dinh dưỡng, các cháu sẽ học tốt hơn và giảm bớt tình trạng suy dinh dưỡng, nhẹ cân, thấp còi.”

Dù đội ngũ giáo viên cơ bản đảm bảo, nhà trường vẫn thiếu nhân sự. Thầy cô lên công tác vùng cao đối mặt nhiều vất vả vì thời tiết khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Thế nhưng, bằng tình yêu nghề và sự thương yêu trẻ nhỏ, các cô vẫn bám trường, bám lớp.

Tại Trường PTDTBT TH&THCS Pá Lau, em Hờ Thị Lan Chi bẽn lẽn nói: “Nhà em ở xa trường, đường đi dốc và trơn, mùa mưa đi học rất vất vả. Hôm nay được các cô chú quan tâm tặng quà, em vui lắm. Em hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mọi người.”

Trong hành trình “Vì bình yên cuộc sống”, cán bộ, chiến sỹ Phòng Công tác chính trị – Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cùng các đơn vị đồng hành triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội thiết thực tại xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai. Tổng nguồn lực an sinh được trao tặng trong chương trình lên tới hơn 600 triệu đồng, tập trung vào các công trình hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em vùng cao.

Cụ thể, đoàn công tác đã khánh thành 2 công trình thắp sáng vùng cao tại các điểm trường, đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn. Tại Trường Mầm non Hoa Ban (thôn Tấu Dưới, xã Trạm Tấu cũ), đoàn trao hỗ trợ suất ăn trong 2 tháng (11–12/2025) cho 158 học sinh, với mức 150.000 đồng/em/tháng, tổng trị giá 47,4 triệu đồng.

Tại Trường Mầm non Hoa Phượng (xã Pá Hu cũ), đoàn trao 253 suất quà gồm đồ dùng học tập, áo ấm (trị giá khoảng 50 triệu đồng) và hỗ trợ suất ăn 2 tháng cho 134 học sinh, tổng trị giá 40,2 triệu đồng. Đoàn cũng trao 220 suất quà gồm đồ dùng học tập, áo ấm, chăn ấm (trị giá khoảng 50 triệu đồng) tới bà con vùng cao; tiếp tục hỗ trợ suất ăn trong 4 tháng (9–12/2025) cho 146 học sinh mầm non, tổng trị giá 87,6 triệu đồng.

Tại Trường Mầm non Hoa Đào (xã Pá Lau cũ), đoàn công tác trao 176 suất quà gồm đồ dùng học tập và áo ấm, trị giá khoảng 50 triệu đồng. Riêng tại điểm trường thôn Tống Trong, nơi giao thông đi lại đặc biệt khó khăn, đoàn trao 36 suất quà gồm đồ dùng học tập, áo ấm, chăn ấm, ủng cho các em nhỏ, tổng trị giá khoảng 21,6 triệu đồng.

Song song với hoạt động trao quà, đoàn công tác đã bàn giao 2 công trình dân sinh tại thôn Tống Trong (xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai); trong đó, công trình “Thắp sáng đường quê” lắp đặt 15 bóng đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường dài khoảng 1.000m, trị giá khoảng 100 triệu đồng; công trình “Con đường cùng em đến trường” thi công, làm mới tuyến đường bê tông dài khoảng 1.000m, trị giá khoảng 145 triệu đồng, góp phần giúp học sinh và người dân đi lại an toàn hơn trong mùa mưa rét.

Hành trình “Vì bình yên cuộc sống” khép lại với những điểm đến cụ thể, những con số thiết thực và những công trình mang tính bền vững. Quan trọng hơn, đó là sự lan tỏa của tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và sự gắn bó lâu dài của lực lượng Công an TP Hà Nội, cán bộ công nhân viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc với Nhân dân vùng cao – mở ra những chặng đường tiếp theo đầy ý nghĩa trên hành trình đưa trẻ em miền núi đến trường an toàn, đủ đầy hơn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục