Huế: Người dân Dương Nỗ trầm mình trong lũ, đùm bọc nhau vượt khó

16:35' - 04/11/2025
BNEWS Ngày 4/11, dù nước lũ trên sông Hương và sông Bồ đã rút hơn 1m, nhiều khu dân cư ở phường Dương Nỗ (Huế) vẫn ngập sâu. Người dân phải di chuyển bằng ghe cule, cùng nhau vượt qua những ngày lũ kéo dài.

Ngày 4/11, ngày thứ 9 người dân phường Dương Nỗ (Huế) bị ngập sâu do lũ lụt, việc di chuyển đi lại nội bộ ở các khu dân cư vẫn dùng ghe cule cho dù nước lũ trên sông Hương và sông Bồ đã rút hơn 1m. Nhiều trường hợp đặc biệt còn khó khăn vì mưa lũ. 

*Người dân trầm mình trong nước lũ

Khuya 3/11, nước trên Hương và sông Bồ bắt đầu rút, đến sáng, các tuyến đường trung tâm thành phố Huế đã cạn, các lực lượng và người dân, sinh viên cùng nhau nỗ lực dọn dẹp vệ sinh và đón khách quốc tế tham quan trở lại.

Tuy nhiên, ở những vùng trũng thấp, hạ nguồn các dòng Hương và sông Bồ như ngã ba Sình, Quảng Thôi, Quảng Điền, Dương Nỗ… vẫn ngập sâu trong dòng nước bạc.

 

Sau đợt ngập nặng kéo dài từ 27 – 31/10, nước lũ bắt đầu rút từ ngày 1/11, nhưng đến ngày 2/11, nước lũ lại dâng cao. Từ chiều ngày 2 đến trưa 3/11, mực nước dâng cao đạt đỉnh lịch sử, cho thấy tốc độ dâng của lũ làm cho rất nhiều hộ dân không kịp trở tay.

Thông báo của UBND thành phố Huế phát đi: “Giao thông bị chia cắt do ngập sâu, đặc biệt các tuyến vào phường Dương Nỗ, làm phương tiện đường bộ không thể tiếp cận trong nhiều trường hợp. Người bệnh nặng, sản phụ sắp sinh là nhóm ưu tiên yêu cầu xử lý khẩn cấp – nếu chậm có thể nguy hiểm tính mạng”.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Dương Nỗ, Võ Quốc Hiền thông tin: “Ngay trong đợt lũ từ 2-3/11, lực lượng các Ban đoàn kết Mặt trận cùng Công an phường, Ban chỉ huy Khu vực phòng thủ phường đã sử dụng phương tiện cứu hộ chuyên dụng, đưa 6 sản phụ, 3 bệnh nhân chạy thận cùng với 1 trường hợp đau ruột thừa đến bệnh viện kịp thời”.

Từ chiều tối 3/11, nhóm phóng viên muốn vào phường Dương Nỗ, Phó chủ tịch UBND phường, bà Văn Thị Kim Liên thông báo: “Lũ vẫn đang rất cao, đêm tối không có đèn, điện, người ra vào đều phải dừng hết vì rất nguy hiểm”. Phía khác, một đoàn từ thiện đến từ tỉnh Gia Lai cũng muốn vào Dương Nỗ trao quà hỗ trợ bà con vùng lũ cũng đành “bất lực” vì không có phương tiện vận chuyển qua những khu vực nước sâu. Chúng tôi đành chờ.

Đến sáng 4/11, lực lượng Công an và Mặt trận Tổ quốc phường Dương Nỗ đã chuẩn bị cho phóng viên những chiếc ghe cule, đưa phóng viên đi vào sâu trong những khu dân cư. Đoàn cứu trợ bà con vùng lũ cũng được hỗ trợ vận chuyển đưa đến tận tay bà con.

Kê chiếc giường bên khung cửa sổ, bà Nguyễn Thị Sanh ở khóm 18, thôn Phú Khê, phường Dương Nỗ (thành phố Huế) nói: “Đã 9, 10 ngày nay rồi, nước ngập cao lên rồi rút xuống rồi lại ngập cao lên. Nhà tôi kê giường lên, rồi hạ xuống chưa bao lâu lại phải kê cao lên để ngồi chờ lũ”.

*Đùm bọc nhau trong những cơ lũ dữ 

Vùng trũng thấp Dương Nỗ hầu như năm nào cũng bị ngập lũ, nhưng hiếm có năm nào lũ vừa ngập cao lại vừa ngập lâu và lặp đi lặp lại nhiều lần như năm nay. Sống quen với lũ, cách ứng phó và đùm bọc nhau trong cơn lũ cũng là chuyện thương xuyên của người dân vùng trũng thấp này.

Hộ bà Nguyễn Thị Khế là một gia đình đặc biệt, một gia đình có 3 người phụ nữ, bà Khế già yếu, 2 con gái thì bệnh tật không làm việc được, trong đó một người khó khăn cả việc đi lại, thường chui dưới gầm giường để nằm.

Đưa nhóm phóng viên đến thăm căn nhà này, Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố Phú Khê Lê Văn Mai cho biết: “Đây là trường hợp đặc biệt, thiếu ăn, trong đợt lũ này bà con chòm xóm cứ thấy lũ lên thì chạy sang giúp kê giường cao lên; UBND phường đã giúp hỗ trợ lương thực 2 đợt. Thật sự là khó khăn, không tự chủ động được, phải nhờ vào hàng xóm cả”. 

Cách đó không xa, ông Trần Đình Phú, bệnh nhân tai biết do COVID-19 cũng là trường hợp đặc biệt khó khăn, không di dời mà ở lại trong vùng lũ. Ông Phú thường xuyên được mọi người xung quanh hỗ trợ để vượt qua những đợt lũ nối tiếp nhau.

Cho đến hiện tại, những khóm 16, 17, 18… tổ dân phố Phú Khê, phường Dương Nỗ, đều vẫn còn ngập sâu trong nước lũ. Đưa chũng tôi qua từng căn nhà còn ngập sâu, Tổ trưởng Tổ dân phố Phú Khê, ông Hồ Đại Hiếu cho biết: “Hàng chục dân trong khu vực ngập đã được di dời đi nơi khác vẫn chưa quay về được vì có thông báo khả năng tiếp tục có lũ chồng lũ. Dân ở đây bị ngập nặng suốt 9, 10 ngày qua thật sự vất vả, khó khăn; có được những hỗ trợ của các đoàn thiện nguyện, nhà hảo tâm, bà con đều rất mừng”.

Cơn bão số 13 đang đi dần vào biển Đông, miền Trung lại đón mưa lớn. Huế và phường Dương Nỗ nhiều khả năng lại tiếp tục đón lũ. Trong tình cảnh vừa đang trầm mình trong lũ, vừa chuẩn bị cho những đợt lũ mới, nhưng trong từng căn nhà, từng con ngõ của Dương Nỗ, vẫn còn đọng lại tình người – những đôi tay chìa ra giữa dòng nước bạc của hàng xóm, của chính quyền. Người Dương Nỗ vẫn trầm và lặng lẽ thuần chất Huế vì họ hiều rằng, bình yên được dựng lên từ lòng người. Cụ ông Nguyễn Hữu Hoa đã 90 tuổi cười tỉnh: “Thì cứ vậy thôi, chứ có định đoạt được chuyện ông trời mô, lũ thì lũ, bà con vẫn vậy”.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục