Lễ hội Cánh buồm đỏ thắm: Cổ tích giữa đời thường

14:24' - 30/06/2025
BNEWS Lấy cảm hứng từ truyện cổ của nhà văn Nga Aleksandr Grin, kể từ năm 1968, lễ hội Cánh buồm đỏ thắm kỷ niệm lễ tốt nghiệp phổ thông trở thành sự kiện không thể thiếu của thành phố Saint Petersburg.

Hàng chục nghìn bạn trẻ ở ngưỡng cửa tuổi 18 và du khách được hoá thân vào câu chuyện cổ tích đẹp như mơ để thêm một lần tin tưởng: Ước mơ sẽ biến thành hiện thực.

 

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, năm nay lễ hội "Cánh buồn Đỏ thắm" kỷ niệm tuổi 20 của mình. Trong mùa Đêm trắng ở St. Petersburg, hàng chục nghìn học sinh mới tốt nghiệp từ nhiều thành phố của Nga đã tập trung tại Quảng trường Cung điện vào ngày 28/6, bên cạnh họ còn có các bạn đồng lứa đến từ Venezuela, Cuba, các nước châu Phi, Belarus, Kyrgyzstan, Estonia, Moldova. Chủ đề chính của lễ tốt nghiệp năm 2025 là bản giao hưởng của hy vọng, ước mơ và chiến thắng.

Theo truyền thống, Thống đốc St. Petersburg Alexander Beglov lên sân khấu phát biểu chào mừng, ông gọi các bạn trẻ là “Người kế tục” dũng cảm, tốt bụng và chân thành, lưu ý rằng trước họ đang mở ra những cơ hội to lớn, trong lập nghiệp, trong đóng góp và thành công. Sau tiếng chuông Thống đốc rung lên là chương trình ca nhạc đầy sắc màu, mô tả những phẩm chất dẫn đến chiến thắng. Mọi thành tố của bữa tiệc âm nhạc từ đồ họa, video, âm nhạc - đều có ý nghĩa riêng và truyền tải thông điệp đến tuổi 18: Sự chuyển đổi sang chân trời mới, bảo tồn truyền thống và trí tuệ của quá khứ, hy vọng và đức tin, tình yêu, sức mạnh tinh thần, niềm tự hào về quê hương, tôn trọng di sản lịch sử.

Chương trình hòa nhạc đã đề cập đến một trong những trang bi thảm nhất trong lịch sử của thành phố trên sông Neva - Cuộc phong toả kéo dài 900 ngày đêm trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Bản giao hưởng số 7 của Shostakovich do dàn nhạc và hợp xướng trình diễn dưới sự chỉ đạo của nhà soạn nhạc Nikola Melnikov đã nhắc nhở về sức mạnh của tinh thần và sự kiên cường của người dân thủ đô phương Bắc.

Được mời biểu diễn trong ngày hội dành riêng cho học sinh tốt nghiệp là các ca sĩ, nhóm nhạc được lứa tuổi này yêu thích nhất như The Hatters, Zara, Agata Kristi, Bearwolf... Âm nhạc trẻ mở đầu chương trình đã làm cả Quảng trường Cung điện như bùng cháy, dẫn dắt mềm mại tới các giá trị truyền thống là màn biểu diễn của những ngôi sao gạo côi và được hoan nghênh nhiệt liệt, một điều được xem là đáng ngạc nhiên đối với các khán giả trẻ tuổi. Những ngôi sao thực thụ của chương trình là các nghệ sĩ của thập niên 90 - Ivanushki International và nghệ sĩ Nhân dân Nga Nadezhda Kadysheva. Đã ngoài 70 tuổi song nữ ca sĩ chuyên dòng nhạc dân gian hiện là thần tượng âm nhạc tuyệt đối đối với giới trẻ. Năm ngoái, ca khúc "Vòng hoa trôi" 20 năm tuổi của Nadezhda Kadysheva bất ngờ chiếm lĩnh mạng TikTok của Nga và gây ra một làn sóng nổi tiếng mới cho ca sĩ. Mỗi nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình đại diện cho một thông điệp gửi gắm đến giới trẻ - Hy vọng, Tình yêu, Đoàn kết, Lòng dũng cảm, Trí tuệ và Sự khôn ngoan, Ý chí và Tinh thần, Niềm vui và Sự hân hoan, Lòng biết ơn.

Buổi hòa nhạc kết thúc bằng bài hát khẳng định cuộc sống "Cái đẹp xa xôi", nêu chân lý giản dị cho các bạn trẻ vừa kết thúc 11 năm học phổ thông và chuẩn bị bước vào cuộc sống của người trưởng thành - bất kể có thể phải đối mặt với thử thách khó khăn nào, mỗi người phải chiến thắng và tiến về phía trước.

Được chờ đợi nhất của buổi lễ là màn trình diễn của con tàu mang cánh buồm đỏ thắm trên sông Neva. Đúng 24h00, cây cầu Cung điện mở lên, pháo hoa bừng sáng cả dòng sông, và trong lúc tất cả đang ngất ngây ngắm bầu trời hoa ánh sáng thì con tàu xuất hiện. Cánh buồm đỏ thắm như trôi trên không trong giai điệu thiết tha của bài hát rất quen thuộc và được dịch ra tiếng Việt với cái tựa “Cuộc sống ơi ta mến yêu người”, hiện thân cho những hy vọng, ước mơ và bước vào tuổi trưởng thành của tuổi trẻ.

“Anh nhẹ nhàng kéo violon ngân lên điệu nhạc diệu kỳ như không phải ở cõi trần này, và anh nghĩ về hạnh phúc”. Aleksandr Grin đã kết câu chuyện cổ tích của mình như thế. Con người ai cũng có ước mơ, và thật tuyệt vời khi ước mơ bắt đầu từ suy nghĩ về hạnh phúc, được nuôi dưỡng bằng sự lãng mạn luôn có sức mạnh truyền cảm hứng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục