Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

12:42' - 01/04/2025
BNEWS Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”.

Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

 

Địa ngục trần gian

Tháng 8/2024, anh A Nhanh (19 tuổi), A Kun (20 tuổi) và A Kiên (20 tuổi) cùng trú xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) vào tỉnh Bình Dương làm công nhân. Trong thời gian này, A Nhanh đã lên mạng tìm kiếm việc làm và được một đối tượng môi giới đưa ra lời mời hấp dẫn với mức lương 1.000 USD/tháng. Cho rằng đây là mức thu nhập cao, cả 3 cùng đến Cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) làm giấy tờ để đi xin việc nhưng thực tế sau đó lại bị các đối tượng lừa đưa qua Campuchia.

Anh A Kun cho biết: Các đối tượng dùng xe máy chở 3 người qua các lối đường tắt trong rừng để đến khu vực làm việc. Tại đây, các đối tượng thu điện thoại, giam giữ 3 người trong phòng và ép buộc làm các công việc như tạo nhóm lừa đảo qua mạng, tải app lừa đảo, tạo tài khoản Facebook giả mạo để nhắn tin, gạ gẫm những người Việt Nam trong và ngoài nước nạp tiền vào các ứng dụng lừa đảo.

“Các đối tượng đặt ra mục tiêu, trong một ngày, mỗi người phải dụ dỗ ít nhất 2-5 nạn nhân, với số tiền nạp vào ứng dụng tối thiểu 5-7,5 triệu đồng/người. Nếu không hoàn thành, các đối tượng sẽ sử dụng những hình phạt tra tấn như chích điện, đánh đập, bỏ đói. Việc này khiến tinh thần mọi người ngày càng suy sụp, sợ hãi”, anh A Kun cho biết thêm.

Do kỹ năng công nghệ thông tin kém và ngôn ngữ, giọng nói đặc trưng của người dân tộc thiểu số, A Nhanh, A Kun và A Kiên đều không hoàn thành các chỉ tiêu mà đối tượng quản lý giao nên thường xuyên bị tra tấn, sử dụng cực hình.

Anh A Nhanh chia sẻ, đây là khoảng thời gian được ví như “địa ngục trần gian” bởi những hành vi sử dụng vũ lực rất thô bạo của các đối tượng quản lý. Anh còn chứng kiến cảnh tượng một nạn nhân khác có hoàn cảnh giống mình bị đánh đến tử vong. Lúc đó, giấc mộng về "việc nhẹ, lương cao" đã hoàn toàn sụp đổ, anh chỉ còn mong chờ giây phút có thể trốn thoát ra ngoài, trở về bên bạn bè, người thân tại quê nhà.

Cuộc sống mới

Ngày 20/2/2025, cả ba cùng nhau bàn bạc và quyết định trèo rào ra ngoài để chạy trốn. Trong đó, anh A Kun và A Kiên đã trốn thoát, được người Việt Nam sinh sống gần đó giúp đỡ đưa về địa phương vào ngày 24/2. Riêng A Nhanh cũng trốn thoát nhưng bị cảnh sát Thái Lan tạm giữ.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đăk Na đã tích cực hỗ trợ để đưa công dân A Nhanh về nước an toàn.

Anh A Kun xúc động cho biết: "Được trở về quê hương là điều tôi luôn mong mỏi trong thời gian tăm tối ở Campuchia. Nhờ sự nỗ lực giúp đỡ của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, tôi đã có thể gặp lại người thân của mình. Tôi rất biết ơn quê hương, đất nước vì đã mang lại cuộc sống hòa bình cho tôi và gia đình. Giờ đây, tôi quyết tâm lao động, sản xuất để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp".

Tại hội nghị “Nhận diện chiêu bài lừa gạt đồng bào dân tộc thiểu số sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao” do Ủy ban nhân dân xã Đăk Na tổ chức, các nhân chứng sống là A Kun, A Kiên, A Nhanh đã đến chia sẻ để người dân trên địa bàn nắm rõ thủ đoạn của các đối tượng, tránh xảy ra những trường hợp tương tự.

Anh A Nhanh tâm sự: Thông qua câu chuyện của mình, anh mong muốn cộng đồng người dân tộc thiểu số tại địa phương nói riêng và cả tỉnh nói chung hết sức cảnh giác trước chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi của các đối tượng. Các thanh niên không nên nhẹ dạ cả tin trước những lời chào mời hấp dẫn, đừng vì thấy mức lương cao mà đánh đổi cả tuổi trẻ và tương lai phía trước. Mọi người cần tin theo những định hướng đúng đắn của các cấp chính quyền địa phương, tập trung lao động sản xuất để vươn lên làm giàu chính đáng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Na Nguyễn Thanh Thủy cho biết, để đáp ứng nhu cầu việc làm của người dân, xã đã kết nối với nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp có uy tín trên địa bàn để người dân có thể đến làm việc. Trong đó, anh A Kiên, một nạn nhân bị lừa gạt với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”, sau khi được giải cứu trở về đã được xã hướng dẫn để đến làm công nhân cao su tại Chi nhánh 716 (Binh đoàn 15) với mức lương từ 8,5-10 triệu đồng/tháng.

Hiện Chi nhánh 716 (Binh đoàn 15) đã đồng ý tiếp nhận anh A Kun và A Nhanh đến làm việc. Công an xã đang hỗ trợ các công dân này hoàn thành thủ tục, giấy tờ cá nhân để đến làm việc tại vùng đất mới, qua đó mở ra “cánh cửa” khác để nạn nhân của chiêu trò “việc nhẹ, lương cao” có được cuộc sống mới ổn định và phát triển hơn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục