Những suất cơm nghĩa tình giữa tâm lũ

20:39' - 30/10/2025
BNEWS Sáng 30/10, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 575/QK5 đã tổ chức nấu hơn 200 suất cơm cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Trước tình mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều khu vực người dân bị nước lũ chia cắt, cô lập, việc tiếp tế lương thực, thực phẩm khó khăn. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, sáng 30/10, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 575/QK5 đã tổ chức nấu hơn 200 suất cơm cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu.

 

Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn đã cơ động đến tâm lũ xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng – nơi chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong đợt mưa bão vừa qua, để trực tiếp hỗ trợ bà con đang bị cô lập do nước lũ.

Đoàn công tác do Thượng tá Trần Văn Đức - Chính ủy Lữ đoàn 575 và Thượng tá Nguyễn Quang Hùng - Phó Chính ủy Lữ đoàn; cùng tham gia có đồng chí Nguyễn Hữu Lợi - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Tiến, đồng chí Nguyễn Tấn Khoa - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến và các lực lượng ở địa phương.

Giữa trời mưa lạnh, từng suất cơm nóng được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 575 trao tận tay người dân vùng lũ. Ông Trần Xuân Nhàn - người dân thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến xúc động nói: “Trong những ngày bị nước lũ cô lập, nhận được bữa cơm ấm lòng của các chú bộ đội, chúng tôi thật sự xúc động và thêm vững tin rằng người dân chúng tôi không bao giờ bị bỏ lại phía sau.”

Trân trọng trước việc làm ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 575, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Tiến chia sẻ: “Sự hỗ trợ kịp thời của Lữ đoàn không chỉ giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để bà con nhân dân vượt qua  mưa lũ”.

Việc làm thiết thực, nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 575 thêm một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm, tình quân - dân thắm thiết, tô thắm phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục