Ở nơi nhà chen núi, phố chen hoa
Tôi đến Đà Lạt vào những ngày cuối cùng của mùa mưa. Một chiều mưa xuống, khoác lên mình thành phố mộng mơ một vẻ đẹp riêng lạ. Mưa ở thành phố cao nguyên không xối xả mà nhẹ nhàng phủ lên những ngôi nhà gỗ thấp thoáng dưới bóng thông và những con đường đất đỏ bazan thơ mộng một màu ảo diệu.
Những trận mưa huyền ảo kết thúc cũng là lúc hoa dã quỳ bung nở báo hiệu mùa đông đã rất gần. Như xua tan không khí của một mùa giá rét, sắc vàng dã quỳ len lỏi trong từng góc phố, từng con dốc nhỏ. Khắp núi đồi của thành phố mộng mơ như những tấm thảm hoa màu vàng. Chìm đắm trong màu vàng mênh mang ấy, lòng người trở nên ấm áp hơn trước những cơn gió lạnh đang thật gần!Có lẽ vì thế mà dã quỳ như một phần cuộc sống của người dân nơi đây. Loài hoa hương hắc, nồng nhưng có màu vàng mê hoặc ấy được mọc tự do, len lỏi khắp núi đồi với sức sống mạnh mẽ và trở thành nét đặc trưng của thành phố cao nguyên.Khi những trận mưa cuối cùng qua đi, cái nắng đầu đông hừng lên, gió nhẹ và tiết trời se lạnh khiến Đà Lạt lại khoác trên mình một vẻ đẹp riêng khác. Rảo bước trong phố núi, hàng trăm loài hoa khoe sắc cùng với dã quỳ. Những căn nhà gỗ kiến trúc kiểu Pháp với hàng rào xinh xắn được điểm tô bởi những khóm hoa leo càng làm cho Đà Lạt thêm mộng mơ, níu chân du khách.Dưới con dốc ngoằn nghèo, chị Lê Thị Thoa, ở Phường 5, thành phố Đà Lạt đang tỉ mẩn chăm chút cho vườn hoa của gia đình để chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán. Nhiều năm nay gia đình chị trồng hoa để mang sắc xuân tới các gia đình đón Tết cổ truyền. Khu vườn rộng hơn 1,4 mẫu của chị Thoa trồng gần chục loại hoa cảnh gồm đồng tiền, trạng nguyên, sống đời, tùng thơm… và được trồng theo công nghệ của Isarel. Đây là công nghệ mang lại những hiệu quả sản xuất rõ rệt. Chỉ cần mở chế độ tưới nước tự động là khoảng 10 phút sau toàn bộ cây trồng đã được cung cấp đủ nước và dinh dưỡng. Người trồng hoa cũng không phải mất quá nhiều công sức để tưới cho từng gốc cây như trước và cây trồng cũng giảm thiểu sâu bệnh.Trò chuyện với chị Thoa, chúng tôi hiểu rằng để có được vườn hoa rực rỡ chị đã đầu tư rất nhiều về vốn, công sức và thời gian. Và quan trọng hơn cả là tình yêu với hoa của những con người ở thành phố mộng mơ này.Riêng về vốn, chị Thoa chia sẻ: "Để đầu tư cho vườn hoa được như hôm nay vốn là vô cùng quan trọng, phải có vốn để đầu tư công nghệ chăm sóc, đầu tư giống cây, chậu, quy hoạch lại vườn hoa. Cũng may nhờ vốn vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) nên tôi mới mạnh dạn "chơi lớn" như này. Được hỗ trợ vốn với lãi suất thấp, tôi trồng hoa theo công nghệ cao vừa kinh tế lại khoa học. Nhờ vậy, mỗi năm gia đình thu về trên dưới 3 tỷ đồng sau khi đã trừ các khoản phí."Chị Thoa chia sẻ thêm, trồng hoa vừa làm đẹp cho đời, vừa làm giàu cho chính mình. "Người chơi hoa ở xứ hoa cũng sành lắm, mình làm cây đẹp người ta tự đến tìm mình. Vì thế làm thế nào để có hoa đẹp, thị trường chấp nhận là vui nhất", chị Thoa nói.Ở Đà Lạt chỉ có hoa và hoa, người Đà Lạt vì thế mà nhẹ nhàng, lãng mạn lạ kỳ. Ông Cao Xuân Sơn ở thị trấn Di Linh, huyện Di Linh (Lâm Đồng) sở hữu vườn lan rộng gần 1ha chia sẻ: "Để có được vườn hoa đẹp thì việc chăm sóc cũng rất công phu. Ví như cây lan rất nhạy cảm với thời tiết nên đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ. Và quan trọng nhất là phải yêu hoa".
"Khi thấy thành quả của mình đẹp, nhiều người đặt hàng, bản thân tôi cũng thấy vui, thấy yêu đời, yêu công việc trồng hoa hơn. Nó đúng là công việc làm đẹp cho đời", ông Sơn nói. Chẳng cần phải đợi đến mùa hoa, nơi thành phố ngàn thông dường như lúc nào cũng dịu dàng đầy sắc hoa. Từ những cánh đồng cẩm tú cầu lớn, tới thứ hoa tam giác mạch hay những bụi hoa sim dại mọc bên đường tạo nên một Đà Lạt yên bình, lãng mạn. Có lẽ bởi thế mà Đà Lạt luôn níu chân du khách, đến một lần và muốn đến thêm nhiều lần nữa.Dạo chơi Đà Lạt, bất chợt ven đường, tôi bị níu chân bởi một đoá hồng rực rỡ khoe sắc. Phía dưới là một thân cây khẳng khi chỉ duy nhất một cành, lá hầu như bị sâu phá hoại. Mảnh đất này như có một sức sống mãnh liệt trời ban để bất kỳ một nhành cây nào cũng có thể đơm bông.Ngắm đoá hồng tôi hiểu vì sao Đà Lạt được gọi là thành phố ngàn hoa!Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Lâm Đồng thêm Làng hoa Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
16:57' - 11/01/2019
Tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định, công nhận Làng hoa Vạn Thành, thuộc khu vực phường 5, thành phố Đà Lạt là Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa Vạn Thành.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
44 tác phẩm được trao Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V
21:23'
Với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, trách nhiệm cao, các thành viên Hội đồng Chung khảo đã xem xét, thống nhất lựa chọn được 44 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.
-
Kinh tế & Xã hội
Thủ tướng: Người làm báo vững vàng và quyết liệt phòng, chống tham nhũng
21:17'
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024 – 2025.
-
Kinh tế & Xã hội
Quảng Ngãi: Đèo Lò Xo tiếp tục sạt lở
20:57'
Chiều 30/10 trên đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh) đoạn giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng khiến hàng chục phương tiện đang lưu thông bị tắc nghẽn.
-
Kinh tế & Xã hội
Tuyến đường Hồ Chí Minh còn nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng
20:56'
Tuyến đường Hồ Chí Minh là một trong những tuyến đường huyết mạch kết nối giao thương giữa các tỉnh Tây Nguyên xuống thành phố Đà Nẵng.
-
Kinh tế & Xã hội
Hình ảnh di dời dân giữa dòng lũ dâng ở Lâm Đồng
20:40'
Ngày 30/10/2025, trên địa bàn các xã Hàm Thuận và Hàm Thuận Bắc của tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa lớn kéo dài.
-
Kinh tế & Xã hội
Những suất cơm nghĩa tình giữa tâm lũ
20:39'
Sáng 30/10, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 575/QK5 đã tổ chức nấu hơn 200 suất cơm cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu.
-
Kinh tế & Xã hội
Đà Nẵng: Nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, đường Hồ Chí Minh vẫn chia cắt
20:27'
Do ảnh hưởng của mưa lớn, tuyến đường Hồ Chí Minh nằm ở khu vực miền núi phía Tây kết nối thành phố Đà Nẵng đi các tỉnh Tây Nguyên đang xuất hiện nhiều điểm sạt lở núi nghiêm trọng.
-
Kinh tế & Xã hội
Hội An vẫn "ngâm mình" trong lũ
20:26'
Quen rồi, hầu như các năm đều đón lũ. Tuy năm nay lũ có cao kỷ lục, nhưng rồi sẽ rút, Hội An lại rực rỡ và đông vui, lại niềm nở với du khách bằng sự hứng khởi của di sản thế giới.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMT 31/10. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 31/10/2025. XSMT thứ Sáu ngày 31/10
19:52'
Bnews. XSMT 31/10. Kết quả xổ số hôm nay ngày 31/10. XSMT thứ Sáu. Trực tiếp KQXSMT ngày 31/10. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 31/10/2025.

Những công đoạn cuối để chuẩn bị đưa hoa Tết đến với mọi nhà. Ảnh: Đỗ Huyền/BNEWS/TTXVN
Chị Lê Thị Thoa đang tỉ mẩn chăm chút cho vườn hoa của gia đình để chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán. Ảnh: Đỗ Huyền/BNEWS/TTXVN