Sắc vàng Dokkhoun báo hiệu Tết Lào đang về

15:42' - 09/04/2025
BNEWS Trải qua những thăng trầm lịch sử, gắn với những buồn vui của con người trên “Đất nước Triệu Voi”, những bông hoa Dokkhoun nở bung như một sức sống mãnh liệt giữa cái nắng chói chang ở Lào.

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trong những ngày này, nhiều tuyến phố ở thủ đô của Lào như được khoác lên mình “chiếc áo mới” mang màu vàng óng ả của sắc hoa Dokkhoun, loài hoa báo hiệu năm mới đang đến rất gần trên “đất nước Triệu Voi”.

Trải qua những thăng trầm lịch sử, gắn bó với những buồn vui, nỗi niềm của con người trên “Đất nước Triệu Voi”, những bông hoa Dokkhoun nở bung như một sức sống mãnh liệt giữa cái nắng chói chang ở Lào. Nhiều chị em người Việt đang công tác tại Lào lại tranh thủ lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

Sang Lào làm việc đến nay đã tròn 2 năm, chị Nguyễn Thị Thuận cho biết đây là mùa hoa Dokkhoun thứ ba mà chị và nhiều chị em đồng nghiệp rủ nhau đi chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trên các tuyến phố hay bên những ngôi chùa ở Lào.

Chị Thuận chia sẻ, nếu như ở Việt Nam hoa đào nở vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền, thì ở Lào, hoa Dokkhoun rực vàng trên khắp phố phường báo hiệu Tết cổ truyền Boun Pimai đang đến gần.

Hình ảnh những nhành hoa Dokkhoun buông dài trên khắp các phố phường, trên những mái chùa cổ kính luôn mang lại vẻ đẹp đặc biệt cho đất nước hoa Champa vào mỗi dịp Tết cổ truyền Boun Pimai.

Còn với người dân Lào, họ dùng hoa Dokkhoun pha với nước sạch, cùng với nghệ và chút nước hoa để làm nước thơm tắm tượng Phật  và té lên người cao tuổi để bày tỏ lòng tôn kính. 

 

Chia sẻ với nhóm phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, chị Sivanxay Siphankham – một người dân Lào - cho biết cứ vào mỗi dịp Boun Pimai, chị lại ngắt những chùm hoa Dokkhoun thả vào chậu nước để dùng nước đó tắm Phật và té nước vào người thân, bạn bè, đồng nghiệp trong dịp Boun Pimai, cùng với những lời chúc tốt đẹp dành cho mọi người trong dịp mừng năm mới, chúc nhau luôn mạnh khỏe và may mắn suốt năm.

Ngoài ra, người Lào còn treo những chùm hoa Dokkhoun trên kính ôtô, trên xe máy và đặc biệt là trước cửa nhà vào dịp Tết Boun Pimai với niềm tin rằng loài hoa này sẽ đem lại sự may mắn, an toàn, an khang và thịnh vượng cho gia đình trong một năm mới.

Tại các buổi liên hoan năm mới, nhiều phụ nữ còn tô điểm cho mái tóc của họ bằng những chùm hoa Dokkhoun để tăng phần lộng lẫy. Người Lào cho rằng con người có thể học hỏi nhiều điều từ thiên nhiên, đặc biệt là hoa với sức sống mãnh liệt, những chùm hoa vàng óng thường nở rộ trong cái nắng chói chang.

Dokkhoun là cây thân gỗ có cành lá sum suê, được người dân trồng phổ biến ở trong vườn nhà, sân chùa và trên khắp các đường phố. Hoa Dokkhoun có màu vàng óng ả, buông xuôi thành từng chùm như hoa phong lan, thường nở khi cây đang đâm chồi nảy lộc.

Sau mùa hoa, cây Dokkhoun cho quả dài từ 30 - 60cm, rộng 1,5 - 2,5cm, trông giống những trái đậu đũa khổng lồ treo lơ lửng trên không trung.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục