Vietravel tiếp tục hành trình chia sẻ yêu thương đến em nhỏ vùng cao

14:24' - 12/11/2025
BNEWS Tháng 11, khi hơi lạnh đầu mùa len lỏi qua từng triền đồi Mộc Châu, những chuyến xe mang tên Vietravel lại khởi hành, mang theo hàng trăm phần quà ấm áp đến với trẻ em vùng cao.

Suốt gần 15 năm qua, hành trình “Áo ấm cho em” của Vietravel Hà Nội vẫn đều đặn đi qua những cung đường miền núi Đông Tây Bắc, mang theo hơi ấm của yêu thương đến với từng điểm trường xa xôi, hỗ trợ trẻ em vùng cao có điều kiện học tập tốt hơn.

Sau chuyến thiện nguyện đầy ý nghĩa tại Cao Bằng vào tháng 9, ngày 7/11/2025, Vietravel đã cùng hơn 20 du khách tiếp tục tổ chức chương trình “Áo ấm cho em 2025” tại điểm trường Tong Chiêng - Huổi Hài, xã Chiềng Sung, tỉnh Sơn La.

Từ Hà Nội đến Huổi Hài - những trái tim thiện nguyện không mỏi mệt

Tháng 11, khi hơi lạnh đầu mùa len lỏi qua từng triền đồi Mộc Châu, những chuyến xe mang tên Vietravel lại khởi hành, mang theo hàng trăm phần quà ấm áp đến với trẻ em vùng cao. 

Chuyến xe khởi hành lúc 4 giờ sáng, vượt hơn 200km đường đèo quanh co để đến bản Huổi Hài, tới Điểm trường mầm non & Tiểu học Tong Chiêng (thuộc TH &THCS Chiềng Sung - Mai Sơn). Nơi đây có những lớp học nhỏ nép mình giữa núi rừng với hơn 150 em nhỏ người Mông vẫn kiên trì đi bộ hàng chục cây số mỗi ngày để đến trường, bất kể sương giăng hay gió lạnh.

Tại đây, Vietravel và đoàn khách đã trao tặng đến các em những phần quà thiết thực như tivi, tủ lạnh bảo quản thức ăn, giường tầng, chi phi ăn bán trú, áo ấm, quà bánh và đồ dùng học tập… với tổng trị giá 100 triệu đồng. Những món quà không chỉ giúp cải thiện điều kiện học tập, mà còn tiếp thêm động lực để thầy trò bám lớp, giữ lửa tri thức giữa núi rừng xa xôi.ô Dương Vân, giáo viên điểm trường chia sẻ:

“Mùa đông năm nào cũng khắc nghiệt, nhưng năm nay sẽ ấm hơn rất nhiều nhờ tấm lòng của đoàn Vietravel. Không chỉ là quà tặng, mà còn là niềm vui, là sự quan tâm khiến chúng tôi và các em cảm thấy thấy ấm lòng hơn bao giờ hết.”

Niềm vui ánh lên trong ánh mắt các em nhỏ khi từng phần quà được trao đến tay. Những bàn tay bé xíu ôm chặt chiếc áo mới, tiếng cười trong vắt ngân dài giữa núi rừng Mộc Châu, và dường như, mùa đông cũng bớt lạnh hơn. Không chỉ trao quà, đoàn còn cùng các em hát múa, chơi trò chơi, khoảng cách giữa du khách và người dân bản dường như tan biến, để lại chỉ còn lại niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Không chỉ là chuyến đi thiện nguyện, nhiều du khách trong đoàn - đặc biệt là các gia đình có con nhỏ, đã xem đây là “bài học” ý nghĩa. Các em nhỏ được trực tiếp trao quà, chơi đùa cùng các bạn vùng cao, lắng nghe những câu chuyện về nghị lực học tập, vươn lên giữa hoàn cảnh khó khăn và cảm nhận sâu sắc giá trị của sự sẻ chia.

Anh Phạm Thanh Tùng, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ:

“Tôi muốn con mình được trải nghiệm, để hiểu rằng ngoài kia còn có nhiều bạn nhỏ vất vả hơn mình. Chuyến đi này khiến cả gia đình tôi thấy hạnh phúc, vì được cho đi và nhận lại yêu thương.”

Trong gần 15 năm qua, chương trình “Áo ấm cho em” đã trở thành một dấu ấn đẹp trong hoạt động cộng đồng của Vietravel Hà Nội. Mỗi năm, hàng trăm phần quà được trao tận tay trẻ em vùng cao, góp phần mang lại niềm vui đến trường, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong mỗi du khách. 

 

Mộc Châu – thưởng ngoạn mùa hồng chín, trải nghiệm những địa điểm du lịch mới

Bên cạnh hoạt động thiện nguyện, du khách Vietravel còn có dịp tận hưởng khoảnh khắc thư thái giữa khung cảnh nên thơ của cao nguyên Mộc Châu.

Nghỉ dưỡng tại Phoenix Mộc Châu Resort, du khách được hòa mình vào bầu không khí trong lành của rừng thông Bản Áng, dạo bước giữa vườn cổ tích, thác nước và mặt hồ phẳng lặng phản chiếu mây trời.

Hành trình tiếp nối với điểm dừng chân tại Mocha Hill và Mộc Châu Island – những khu du lịch sinh thái nổi tiếng với đồi chè xanh ngát, trải nghiệm làm kẹo lạc truyền thống và thử sức đi cầu kính Bạch Long, trò chơi zipline mạo hiểm

Trên đường, đoàn dừng chân ghé thăm vườn hồng trĩu quả đang vào vụ chín, thưởng thức hương thơm ngọt dịu lan khắp thung lũng.

Giữa tiết trời se lạnh, Mộc Châu hiện lên vừa hùng vĩ, vừa nên thơ - để mỗi người khi rời đi đều thấy lòng mình được “nạp lại năng lượng” sau hành trình sẻ chia đầy ý nghĩa.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục