BNEWS Giữa lũ dữ, tinh thần đoàn kết, sẻ chia và sự chủ động ứng phó của chính quyền, lực lượng hộ đê và nhân dân đã tạo nên “vòng tay bình an” cho vùng đất Thái Nguyên.
Khi đêm buông xuống trên vùng lũ Thái Nguyên, giữa những con đường vẫn chìm trong biển nước, dọc tuyến đê Trung Thành, hàng trăm người dân, cán bộ, chiến sĩ miệt mài hộ đê trong mưa lạnh để ngăn dòng nước sông Cầu đang dâng cao.
Trong khi đó, tại phường Phan Đình Phùng, lực lượng chức năng cùng người dân vẫn kiên trì giúp đỡ các hộ dân, sinh viên trong khu trọ ngập sâu di chuyển, dựng lại chỗ ở tạm, lo từng bữa ăn, ngọn đèn.
Giữa lũ dữ, tinh thần đoàn kết, sẻ chia và sự chủ động ứng phó của chính quyền, lực lượng hộ đê và nhân dân đã tạo nên “vòng tay bình an” cho vùng đất Thái Nguyên.
*Chi bộ tận tình, đoàn thể tận tâm
Tôi bật đèn flash điện thoại để soi đường đi qua căn nhà tối mịt do mất điện của chủ nhà trọ Bùi Văn Đức ở Tổ 65, Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên xuống dãy nhà trọ phía sau với 10 phòng trọ và hơn 20 sinh viên thuộc các trường đại học trên địa bàn Thái Nguyên ở đó. Nước vẫn ngập ngang đầu gối và các phòng trọ nơi đây vẫn chìm trong nước ở thời điểm 20 giờ 30 phút ngày 8/10.
Cùng ở khu trọ này, em Thái Mai Anh, sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Ngoại ngữ Thái Nguyên (Đại học Thái Nguyên) tâm sự: "Chúng em chưa bao giờ được chứng kiến trận lũ lớn như thế này, nước về nhanh, gây ngập rất cao khu nhà ở, được sự giúp đỡ của gia đình chủ nhà trọ và những người xung quanh, chúng em đã di chuyển tới nơi an toàn và đem theo được một số vật dụng thiết yếu. Bản thân em cũng được chủ nhà trọ cho ở nhờ nhà nên cũng yên tâm. Thời điểm này, nước đã rút nhiều hơn so với ngày hôm qua. Em hy vọng nước rút nhanh để dọn dẹp phòng trọ, ổn định nơi ăn ở và mau chóng được quay lại trường học tập". Anh Bùi Văn Đức, chủ nhà trọ cho biết: "Gia đình tôi đã giúp đỡ, hỗ trợ các bạn sinh viên di chuyển người, một số đồ đạc cần thiết đến nơi an toàn. Ngoài ra, bản thân tôi cũng trực tiếp tham gia cùng lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho những vùng ngập lớn. Đến thời điểm này, nước ở khu xóm trọ gia đình tôi đã xuống khoảng hơn 1m. Nước đang rút nhanh và khả năng sẽ rút hết trong nay mai, Ngay sau khi nước rút hết, chúng tôi sẽ dọn dẹp để ổn định cuộc sống trở lại".Trong đợt lũ dữ tại Thái Nguyên, rất nhiều sinh viên đang học tập nơi đây rơi vào cảnh không nơi ở vì khu trọ bị ngập lớn. Sự "giang tay đón nhận" của cấp ủy, đoàn thể, nhân dân Thái Nguyên nói chung và Tổ 65, phường Phan Đình Phùng nói riêng không đơn thuần là đảm bảo an toàn mà con thể hiện trách nhiệm, vai trò, tình cảm của cấp ủy, chi bộ, đoàn thể đối với thế hệ trẻ.
Em Lý Văn Tú, sinh viên Trường Đại học Thái Nguyên cảm động cho biết: "Em được tạo điều kiện ra nhà văn hóa ăn, ở, sinh hoạt trong 2 ngày qua. Em cảm thấy rất vui và gửi lời cảm ơn các bác, các cô, các chú đã tạo mọi điều kiện để chúng em yên tâm, nỗ lực và phấn đấu hơn trong học tập và cuộc sống".Đang tất bật với việc việc hỗ trợ các bạn trẻ, Trưởng ban công tác mặt trận Tổ dân phố 65 Phạm Thi Luân bày tỏ, chúng tôi đã tạo điều kiện cho các sinh viên có nhà trọ bị ngập trên địa bàn phường ra nhà văn hóa Tổ 6, phường Phan Đình Phùng để tránh lũ, để cho các em yên tâm về mặt tâm lý, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc quay lại trường học tập sau khi lũ rút.
Thông tin về việc đảm bảo đời sống cho các em ở tại nhà văn hóa, Bí thư chi bộ Tổ dân phố 65 Hoàng Minh Tuấn cho hay, trong 2 ngày qua, từ 7-8/10, cấp ủy chi bộ cùng với Ban công tác mặt trận, đoàn thanh niên và các phường bạn... đã chung tay chăm lo cho các em có chỗ nghỉ ngơi an toàn, cung cấp hơn 900 suất ăn và các nhu yếu phẩm cần thiết cho các bạn ở tại đây.
"Dự kiến sẽ tiếp tục cung cấp thêm hơn 300 suất ăn nữa cho các bạn trẻ. Đây là việc làm thiết thực giúp gia đình và bản thân các em yên tâm hơn, vững tin hơn, từ đó nỗ lực học tập trở thành những công dân tốt, công dân giỏi trong kỷ nguyên mới", Bí thư Hoàng Minh Tuấn mong muốn.
*Hộ đê trong đêm
Cũng trong diễn biến lũ tại Thái Nguyên, đêm 8/10, tại đoạn đê Trung Thành thuộc phường Tân Phú (cũ), Thái Nguyên, hàng trăm người dân đã cùng với chính quyền địa phương khẩn cấp tham gia hộ đê khi nước sông Cầu dâng cao.
Từ khoảng 18 giờ, người dân các tổ dân phố Hồng Vân, Thanh Vân, Tiến Bộ, Tân Thịnh, Hương Đình và xóm Trại đã được huy động đến khu vực đê để gia cố những vị trí xung yếu. Lực lượng quân đội, công an và dân quân tự vệ phối hợp cùng nhân dân gia cố hơn 2 km đê Tân Phú. Anh Hoàng Đức Long - tổ dân phố Cẩm Tràng, phường Trung Thành, Thái Nguyên cho biết: "Bắt đầu từ 18 giờ, khi nghe tin đoạn đê trên có khả năng bị tràn nên cùng với đoàn thanh niên, các học sinh cấp 2, cấp 3 cũng đã đến khu vực đê này để hỗ trợ gia cố, tránh nước tràn vào bên trong. Chúng tôi đã khắc phục bằng cách đóng bao cát để đắp thêm lên đê và phủ bạt lên. Việc làm này cũng thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau đàm bảo an toàn trong thời điểm lũ lớn". Chị Trần Thị Thu Hương - tổ dân phố Tân Thịnh 1, phường Trung Thành, Thái Nguyên cho hay: "Nắm được thông tin nước có thể tràn qua đê từ tổ dân phố nên tôi đã tự nguyện đến để hỗ trợ việc gia cố đê. Đối với riêng gia đình tôi dù không phải nằm trong vùng ảnh hưởng của lũ nhưng cũng đã chủ động di chuyển thóc, đồ điện.... lên trên cao".Hiện cơ quan chức năng của Thái Nguyên đang duy trì lực lượng túc trực suốt ngày, đêm, chuẩn bị phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.
Gần 22 giờ ngày 8/10, sau khi rời vùng lũ dữ, trong tâm trí tôi không chỉ là hình ảnh của những người dân đang nguy khó khi nhà ngập tới nóc, cũng chưa hẳn là hình ảnh người dân ngồi trên mái nhà mong ngóng chờ hỗ trợ; hay sự hoang mang trước sự cố đê có thể bị tràn... mà đó là hình ảnh kiên cường, chủ động, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, luôn tuân thủ sự hướng dẫn giúp đỡ của chính quyền trong thiên tai.
Tôi biết chắc chắn một điều rằng, khi màn đêm buông xuống, ở những vùng lũ kia, Đảng, Nhà nước, tỉnh Thái Nguyên, các lực lượng chức năng, các tổ chức tình nguyện, hảo tâm.... vẫn không ngừng quan tâm, vẫn đang nỗ lực hết mình bởi trong biển nước kia là đồng bào của họ, bởi tình đồng chí, nghĩa đồng bào, bởi không để ai bị bỏ lại phía sau trong thiên tai.Tin liên quan
Khẩn trương khắc phục các điểm ách tắc giao thông do mưa lũ tại Thái Nguyên
Quốc lộ 3 đoạn qua tỉnh Thái Nguyên (các điểm đi trùng đường Hồ Chí Minh) còn 2 điểm tắc đường do sạt lở ta luy dương, sạt lở ta luy âm.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngCần Thơ có thêm Trung tâm Tiêu hóa Nội soi chuyên sâu trị giá hơn 57 tỷ đồng
Với tổng vốn đầu tư hơn 57 tỷ đồng, Trung tâm Tiêu hóa Nội soi chuyên sâu thuộc Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long vừa chính thức đi vào hoạt động, bổ sung thêm một cơ sở kỹ thuật cao cho y tế Cần Thơ.
-
Đời sốngBí ẩn ngôi tháp cổ ngàn năm giữ báu vật Óc Eo ở Tây Ninh
Giữa vùng đất Tây Ninh ngày nay, Tháp Chót Mạt vẫn lặng lẽ hiện diện, lưu giữ những dấu tích của nền văn minh Óc Eo.
-
Đời sốngTuyển sinh đại học 2026: Điểm chuẩn một số ngành luật giảm, khoa học sức khoẻ tăng
Điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2026 tại nhiều trường ở Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành.
-
Đời sốngHành trình tìm lại tên cho 531 liệt sĩ tại Nghĩa trang Đồng Tháp
Ngày 11/8, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Tháp (phường Mỹ Trà).
-
Đời sốngLàm rõ vụ người đàn ông mặc áo nâu dùng roi đánh trẻ em tại chùa Bầu
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xác minh clip người đàn ông dùng roi đánh, túm tóc, dúi đầu một trẻ em tại chùa Bầu, phường Vĩnh Phúc, gây bức xúc trên mạng xã hội.
-
Đời sốngGiá vé máy bay tuần 17-23/8: Chặng nào còn vé tốt?
Cập nhật giá vé máy bay tuần 17-23/8 từ Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Sun PhuQuoc Airways và tham khảo giá các chặng bay nổi bật.
-
Đời sốngCháy cơ sở ván ép ở Tp. Hồ Chí Minh
Khoảng 7 giờ 15 phút sáng 11/8 đã xảy ra một vụ cháy tại cơ sở ván ép ở khu vực Ấp 14, xã Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó lan sang một xưởng cơ khí liền kề.
-
Đời sốngXe tự chế rơi từ tầng 19 đè chết một thanh niên đang làm việc tại tầng 1
Một nam thanh niên tử vong khi xe tự chế vận chuyển vật liệu xây dựng rơi từ tầng 19 công trình, đè trúng nạn nhân đang làm việc tại tầng 1.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 11/8
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 11/8 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 11/8, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 8, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
















