Kinh nghiệm du lịch – phượt Cô Tô 2016
+Chi phí cho chuyến đi hết bao nhiêu?
Toàn chuyến đi của mình hết 2.000.000. Do mình đi vào dịp nghỉ lễ nên chi phí có thể đắt hơn bình thường một chút. Muốn tiết kiệm các bạn có thể đi vào ngày thường thì sẽ rẻ hơn được nhiều nhé!
+Bạn đến Cô Tô bằng cách nào?
* Chặng 1: Đi ô tô
Để ra đảo Cô tô bạn phải đi ra cảng Cái Rồng ở Vân Đồn và từ đó đi tàu ra đảo. Mình đi xe khách Xuân Trường. Giá vé 100k/người. Xe chạy từ Hà Nội nên các bạn có thể gọi điện với nhà xe đón ở điểm bạn muốn nhé. Xe sẽ đưa bạn ra thẳng cảng Cái Rồng để mua vé.
Bạn nhớ hỏi trước giờ xe về vào ngày bạn về để đón kịp xe. Xe chạy 6 tiếng từ Hà Nội đến Vân Đồn và 4 tiếng từ Hải Dương đến Vân Đồn nhé. Lưu ý là các bạn nữ nên uống thuốc say xe trước khi đi nhé. Vì bạn ko chỉ đi ô tô 4 tiếng mới tớ Vân Đồn mà còn hơn tiếng nữa nữa đi tàu ra đảo. Không say xe thì cũng say sóng luôn.
*Chặng 2: Đi tàu ra đảo
Mình đi tàu siêu tốc của KALONG để ra Cô tô. Giá vé 1 lượt là 150k/người. Cả đi cả về là 300k. Cả ngày tàu chỉ chạy rất ít chuyến. Hôm mình đi từ 7h30 sáng đến 11h trưa đã đến nơi. Và kịp nghỉ ngơi 1 lúc để kịp giờ tàu ra đảo là 12h15. Nếu bạn ra muộn sẽ lỡ mất chuyến tàu và phải nghỉ lại ở cảng Vân Đồn chờ chuyến tàu sáng sớm hôm sau đó. Nhớ gọi điện đặt vé trước không hết vé nhé.
+Ai sẽ đưa đón bạn khi đến Cô Tô?
Trong suốt 3 ngày ở Cô Tô do đoàn mình đông (9 người) nên di chuyến bằng xe điện. Giá xe điện đoàn mình thuê trọn gói 3 ngày là 200k/người. Giá đấy là của ngày lễ nên đắt hơn bình thường chứ ngày thường rẻ hơn nhiều.
Nếu bạn đi ít người có thể thuê xe máy ở đó với giá 150k/ngày. Bạn đến nhà nghỉ nơi bạn ở đều cho thuê xe máy nhé.
+Bạn sẽ ở đâu?
Mình được bạn giới thiệu cho nhà nghỉ LỆ HÀ nằm ngay giữa thị trấn cô tô. Nhà nghỉ ở đây khá gọn gàng - sạch sẽ - mới xây - đầy đủ nóng lạnh điều hoà - wifi.
Nói chung là duyệt Giá phòng ngày lễ cũng hơi mắc chút: 300k phòng đơn, 400k phòng đôi. Các bạn gọi điện vs chị chủ nhà nghỉ để thương lượng giá và đặt phòng trước nhé.
+Ăn gì ở Cô Tô?
Cảnh ở Cô Tô thì không gì có thể chê được nhưng đồ ăn thì mình hơi thất vọng 1 chút. Bữa đầu tiên mình đặt ăn ở nhà nghỉ mình ở. Số món và các món theo yêu cầu của mình. Bữa đó đoàn mình ăn hết 150K/người.
Bữa ăn tất nhiên toàn hải sản, tươi ngon, kết nhất món cà muối canh cua ở đấy. Ngon nhất mình từng được ăn. Nói chung là tạm được. Nếu bạn muốn ăn cơm đặt ở nhà nghỉ hãy đặt chị chủ nhà nhé.
Bữa thứ 2 đoàn mình đổi quán ăn ngoài. Ở nhà hàng Uý Thanh do a lái xe điện giới thiệu. Quán khá đông khách nhưng theo mình thấy đồ ăn không ngon bằng hôm đầu mình ăn (có thể do mình không hợp khẩu vị). Muốn thử các bạn có thể đến ăn nhé.
Các bữa ăn chính ở Coto đều tạm có thể chấp nhận đc nhưng ăn sáng thì thất vọng cực kì. 2 bữa sáng đoàn mình đều ăn bún hải sản 40k/1 bát mà ăn vừa không ngon vừa không no. Ăn xong rồi thấy ăn bánh mì ngon hơn.
Bữa ăn mình hài lòng nhất là bữa tối ăn BBQ ở bãi biển Vàn Chảy. Hơi chát 1 tí nhưng mà ngon 300k/suất/người đầy đủ hải sản ghẹ mực, tôm, hàu, cả gà nướng nữa.
Thích nhất là được ăn trong không gian gió biển lồng lộng, đèn lung linh, sóng vỗ rì rào, nhạc không lời du dương. Phê cực ý, có khi đồ ăn ko ngon cũng thấy ngon mất. Nhà hàng mình đặt BBQ là Ngọc Quỳnh - đông khách nhất bãi Vàn Chảy.
À thích hơn nữa ăn xong bọn mình còn thuê hát karaoke ở bờ biển. Như kiểu tổ chức show diễn giữa bãi biển ý, sân khấu, loa đài, ánh sáng đầy đủ cả với giá 250k/ 1 tiếng. Các bạn đã đi chân đất trên cát cầm mix hát chưa? Cảm giác rất yomost.
+Chụp ảnh ở đâu?
Biển ở Cô tô đẹp vô cùng với những bãi biển hoang sơ, xanh rì, trong sạch đến mức nhìn rõ đáy. Dưới đây mình sẽ liệt kê một số địa điểm đẹp nhất ở Cô Tô mình đã đi:
1. Bãi biển Hồng Vàn
3. Đảo Cô Tô con
Hòn đảo hoang sơ nhất và chắc là sạch nhất ở Cô Tô. Từ Cô Tô mình sẽ đi đò để ra 1 Cô Tô con. Tiền đò là 50k/người đi tầm 10p đến nơi nhé.
Ở đó còn hoang sơ lắm nên nước trong xanh hơn cả các bãi tắm khác, du lịch chưa phát triển nên nó giữ đc nét đẹp nguyên sơ thuần khiết của nó. Nguyên sơ tới mức bạn có thể dễ dàng bắt được sao biển đang lang thang bơi dưới chân hay sò huyết đầy ở ven bờ. Hôm đấy đoàn mình lặn được 1 xô sò huyết và tối được bữa nướng ngon tuyệt.
4. Bãi biển Vàn Chảy

Mình đã nói ở trên rồi. Ở Vàn Chảy thích nhất là tiệc nướng BBQ và quẩy karaoke giữa biển:)) à biển nước cũng trong veo nữa, sóng to nên bơi thích hơn các bãi khác. Các bạn có thể tắm biển xong lên ăn. Sẽ có 1 buổi tối đáng nhớ ở đây đó ;)
5. Con đường tình yêu

Là 1 con đường xanh rì thông 2 bên cạnh. Nói chung lãng mạn, chụp ảnh đẹp =))) ảnh bên dưới các bạn tham khảo:)) cảm giác đi dưới con đường này nghe bài: "Tôi là ai trong em" của Erik (nhạc phim taxi em tên gì ) chắc cũng hợp tâm trạng phết =)))) kiểu đồi thông, rừng thông ý:)))
6. Ngọn hải đăng
Chắc hết rồi đấy =))) Nói chung Cô tô là một nơi đáng đến nhiều hơn 1 lần trong đời. Hãy đến sớm khi Cô Tô vẫn còn giữ nguyên nét hoang sơ của nó nhé. Cám ơn các bạn đã xem.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Hàng không Thái giảm giá vé, hút khách du lịch mùa thấp điểm
07:03' - 10/05/2016
Hãng hàng không Thái Lan có kế hoạch giảm giá vé để thu hút khách du lịch đến nước này từ tháng Năm đến tháng 10 (thời điểm không phải là mùa cao điểm du lịch).
-
Kinh tế & Xã hội
Top 5 "thiên đường" ven biển hoang sơ "đi ngay kẻo lỡ"
05:49' - 27/04/2016
Kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm 30/4 - 1/5 đã tới rất gần, hãy cùng chúng tôi trải nghiệm những ngày nghỉ cực kỳ thú vị tại 5 "thiên đường" ven biển hoang sơ và tĩnh lặng dưới đây nhé!
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
44 tác phẩm được trao Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V
21:23' - 30/10/2025
Với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, trách nhiệm cao, các thành viên Hội đồng Chung khảo đã xem xét, thống nhất lựa chọn được 44 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.
-
Kinh tế & Xã hội
Thủ tướng: Người làm báo vững vàng và quyết liệt phòng, chống tham nhũng
21:17' - 30/10/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024 – 2025.
-
Kinh tế & Xã hội
Quảng Ngãi: Đèo Lò Xo tiếp tục sạt lở
20:57' - 30/10/2025
Chiều 30/10 trên đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh) đoạn giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng khiến hàng chục phương tiện đang lưu thông bị tắc nghẽn.
-
Kinh tế & Xã hội
Tuyến đường Hồ Chí Minh còn nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng
20:56' - 30/10/2025
Tuyến đường Hồ Chí Minh là một trong những tuyến đường huyết mạch kết nối giao thương giữa các tỉnh Tây Nguyên xuống thành phố Đà Nẵng.
-
Kinh tế & Xã hội
Hình ảnh di dời dân giữa dòng lũ dâng ở Lâm Đồng
20:40' - 30/10/2025
Ngày 30/10/2025, trên địa bàn các xã Hàm Thuận và Hàm Thuận Bắc của tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa lớn kéo dài.
-
Kinh tế & Xã hội
Những suất cơm nghĩa tình giữa tâm lũ
20:39' - 30/10/2025
Sáng 30/10, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 575/QK5 đã tổ chức nấu hơn 200 suất cơm cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu.
-
Kinh tế & Xã hội
Đà Nẵng: Nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, đường Hồ Chí Minh vẫn chia cắt
20:27' - 30/10/2025
Do ảnh hưởng của mưa lớn, tuyến đường Hồ Chí Minh nằm ở khu vực miền núi phía Tây kết nối thành phố Đà Nẵng đi các tỉnh Tây Nguyên đang xuất hiện nhiều điểm sạt lở núi nghiêm trọng.
-
Kinh tế & Xã hội
Hội An vẫn "ngâm mình" trong lũ
20:26' - 30/10/2025
Quen rồi, hầu như các năm đều đón lũ. Tuy năm nay lũ có cao kỷ lục, nhưng rồi sẽ rút, Hội An lại rực rỡ và đông vui, lại niềm nở với du khách bằng sự hứng khởi của di sản thế giới.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMT 31/10. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 31/10/2025. XSMT thứ Sáu ngày 31/10
19:52' - 30/10/2025
Bnews. XSMT 31/10. Kết quả xổ số hôm nay ngày 31/10. XSMT thứ Sáu. Trực tiếp KQXSMT ngày 31/10. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 31/10/2025.




Bãi biển sạch, trong vắt, mình thấy mọi người hay tắm ở đây. Đặc biệt ở bãi này có "lều vịt" (tên của nó là Cô Tô Ecolodge).
2. Bãi đá Cầu Mị
Chắc đây là nơi đẹp nhất ở Cô Tô. Không đi hơi phí luôn. Bãi đá nước xanh rì, đá nhấp nhô, sóng vỗ trắng xoá chụp ảnh max phê. Chụp đến sóng vỗ ướt sạch quần áo mới chịu về.
Nhưng yên tâm các bạn sẽ ra về với những bức ảnh để đời. À. Bạn có thể leo lên đỉnh núi gần ngay bãi đá để ngắm bình minh và nhìn bãi đá từ trên cao. Lãng mạn phết. Nên thử nha. Đi cũng gần mà.