Cuộc sống bình dị của gia đình ngư dân trong những ngày Đà Nẵng giãn cách

  • Võ Văn Dũng/TTXVN

BNEWS Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng gia đình ngư dân ở Đà Nẵng vẫn luôn đầy ắp tiếng cười của những đứa trẻ và chấp hành nghiêm việc phòng, chống dịch COVID-19.

Bữa cơm của gia đình ngư dân Ngô Xuyến trên thuyền. Ảnh: Võ Văn Dũng/TTXVN

Đầu tháng 8, Cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) bắt đầu bùng phát dịch COVID-19.

Đà Nẵng đã thực hiện phong tỏa cứng khu vực này, chính vì vậy một số ngư dân phải sống trên thuyền, trong đó có gia đình của anh Ngô Xuyến (sinh năm 1981, quê tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) gồm 5 thành viên (3 con gái nhỏ và 2 vợ chồng).

Bữa cơm của gia đình ngư dân Ngô Xuyến trên thuyền. Ảnh: Võ Văn Dũng/TTXVN

Cuộc sống của gia đình Xuyến chủ yếu dựa vào nguồn thực phẩm do chính quyền hỗ trợ.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng gia đình nhỏ này vẫn luôn đầy ắp tiếng cười của những đứa trẻ và chấp hành nghiêm việc phòng, chống dịch COVID-19.

Góc học tập của 2 con của anh Ngô Xuyến học lớp 2 và lớp 4; những đứa con của anh Ngô Xuyến không may bị mắc kẹt trên thuyền trong thời gian thành phố giãn cách, không thể về quê đi học. Ảnh: Võ Văn Dũng/TTXVN
Góc học tập của 2 con của anh Ngô Xuyến học lớp 2 và lớp 4; những đứa con của anh Ngô Xuyến không may bị mắc kẹt trên thuyền trong thời gian thành phố giãn cách, không thể về quê đi học. Ảnh: Võ Văn Dũng/TTXVN
Những đứa con nhỏ của anh Xuyến chơi đùa với chiếc diều do anh xuyến tự làm; Khoảng sân nhỏ mà những đứa nhỏ vui chơi là boong tàu. Trong không gian nhỏ của chiếc thuyền luôn đầy ắp tiếng cười nói của những đứa trẻ. Ảnh: Võ Văn Dũng/TTXVN
Những đứa con nhỏ của anh Xuyến chơi đùa với chiếc diều do anh xuyến tự làm. Khoảng sân nhỏ mà những đứa nhỏ vui chơi là boong tàu. Trong không gian nhỏ của chiếc thuyền luôn đầy ắp tiếng cười nói của những đứa trẻ. Ảnh: Võ Văn Dũng/TTXVN
Những đứa con nhỏ của anh Xuyến chơi đùa với chiếc diều do anh xuyến tự làm. Khoảng sân nhỏ mà những đứa nhỏ vui chơi là boong tàu. Trong không gian nhỏ của chiếc thuyền luôn đầy ắp tiếng cười nói của những đứa trẻ. Ảnh: Võ Văn Dũng/TTXVN
Những quai đeo của bình nước được sử dụng làm đồ chơi của các con của anh Xuyến. Ảnh: Võ Văn Dũng/TTXVN
Những đứa con nhỏ của anh Xuyến chơi đùa với chiếc diều do anh xuyến tự làm. Khoảng sân nhỏ mà những đứa nhỏ vui chơi là boong tàu. Trong không gian nhỏ của chiếc thuyền luôn đầy ắp tiếng cười nói của những đứa trẻ. Ảnh: Võ Văn Dũng/TTXVN
Những đứa con nhỏ của anh Xuyến chơi đùa với chiếc diều do anh xuyến tự làm. Khoảng sân nhỏ mà những đứa nhỏ vui chơi là boong tàu. Trong không gian nhỏ của chiếc thuyền luôn đầy ắp tiếng cười nói của những đứa trẻ. Ảnh: Võ Văn Dũng/TTXVN
Anh Xuyến lấy chiếc diều treo ở đầu thuyền cho các con của anh. Ảnh: Võ Văn Dũng/TTXVN
Anh Xuyến tưới nước cho vườn rau nhỏ của mình. Ảnh: Võ Văn Dũng/TTXVN
Chiếc thuyền của gia đình anh Xuyến. Ảnh: Võ Văn Dũng/TTXVN
Âu thuyền Thọ Quang nơi đã từng là điểm nóng dịch bệnh của thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Võ Văn Dũng/TTXVN

 

Võ Văn Dũng/TTXVN


Tin cùng chuyên mục