Độc đáo phiên chợ họp bằng đèn dầu có một không hai

10:32' - 16/09/2019
BNEWS Chợ nằm trong con hẻm nhỏ, tiếng là chợ nhưng không quá ồn ào, không có tiếng cãi cọ. Người ta nói vừa đủ nghe, ánh sáng vừa đủ thấy và nụ cười cũng thường trực trên môi cả người mua kẻ bán...
Những chiếc nón được người mua chọn lựa xem xét từ đường chằm cho đến độ tinh tế của những khung nan tại phiên chợ nón ở Phù Cát (Bình Định). Ảnh: Võ Việt
Trong chợ chính vẫn có những ánh điện từ các quầy sạp ngủ say hắt ra, chợ mở từ 0h đến 5h sáng. Ảnh: Võ Việt
Nón làm nên nét duyên của phụ nữ Việt Nam, do vậy phiên chợ nón lần nào cũng nhộn nhịp kẻ mua người bán. Ảnh: Võ Việt
Là chợ nguyên liệu và thành phẩm nón lá nên ở đây người bán không sợ ế hàng. Ảnh: Võ Việt
Những chiếc vành nón tròn chắc được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Ảnh: Võ Việt
Những người làm nón đang mua cước chằm nón, cước là nguyên liệu để giữ cho lá và khung gắn kết lại với nhau. Ảnh: Võ Việt
Phía ngoài chợ nón là góc bán nguyên liệu làm nón, nhờ có ánh đèn cao áp nên những mặt hàng này người bán dần không dùng đèn dầu nữa. Ảnh: Võ Việt
Mua bán ở đây diễn ra lặng lẽ và thân thiện, không chào mời không giật khách, ai bán ai mua của ai vẫn vui vẻ. Ảnh: Võ Việt
Những bó nứa, bó lồ ô, nguyên liệu làm khung nón đang chờ khách đến mua. Ảnh: Võ Việt
Những bó lồ ô gọn gàng được sắp xếp ngay ngắn để chuẩn bị họp chợ. Ảnh: Võ Việt
Lá cọ tươi, một nguyên liệu để làm nón. Ảnh: Võ Việt
Chợ nón đèn dầu không chỉ có phụ nữ bán hàng mà còn có cả đàn ông bán hàng. Ảnh: Võ Việt
Khách tha hồ chọn lựa mua và ở đây là chợ nguyên vật liệu nghề nón nên mỗi người có một sản phẩm để bán và bán khuôn nón duy nhất chỉ có bà Tý. Ảnh: Võ Việt
Bà Nguyễn Thị Tý quê ở Cát Tân chuyên bán khuôn nón, bà đã gắn bó với những buổi chợ này từ năm bà 19 tuổi. Ảnh: Võ Việt
Những chiếc đèn dầu là ánh sáng đặc trưng của phiên chợ nón ở Phù Cát. Ảnh: Võ Việt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục