Đưa thực phẩm vượt khe suối về làng

10:16' - 31/10/2025
BNEWS Do ảnh hưởng của mưa lớn, rạng sáng 28/10, tuyến đường duy nhất nối 5 thôn Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân, Tu Răng về trung tâm xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở, đứt gãy hoàn toàn.

Hơn 400 hộ dân với khoảng 1.700 nhân khẩu đã bị cô lập, khiến mọi việc đi lại, cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho 5 thôn gặp rất nhiều khó khăn.

 

Sau khi bị chia cắt 2 ngày, tại điểm sạt lở, chia cắt hoàn toàn với 5 thôn Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân, Tu Răng, phía bên xã Ngọc Linh, tranh thủ trời bớt mưa, có khoảng 5 – 6 người dân của thôn Ngọc Nang đang chuẩn bị các nhu yếu phẩm để đưa về phía bên kia điểm đứt gãy. Các nhu yếu phẩm chủ yếu là mì tôm, bánh mì để cung cấp cho bà con nhân dân đang bị cô lập.

Theo quan sát của phóng viên TTXVN, tại vị trí đứt gãy, một khe suối lớn được hình thành, cuốn theo toàn bộ mặt đường, khoét sâu xuống dốc núi, tạo thành một khe suối sâu khoảng 40 – 50m, dốc nghiêng khoảng 60 độ. Để đi từ phía các thôn bị cô lập sang bên này, người dân của 5 thôn bắt buộc phải đi bộ, bám theo sườn đất được hình thành trong quá trình sạt lở để xuống tới điểm thấp nhất của khe suối. Vượt qua dòng nước lớn, họ lại tiếp tục men theo sườn đất để đi lên. Lấy được nhu yếu phẩm, họ vòng ngược theo con đường đã đi trước đó. Chính vì đường đi khó khăn, nên mỗi người chỉ mang được 2 thùng mì tôm, hoặc gùi theo một vài nhu yếu phẩm.

Anh A Dứa, thôn Ngọc Nang cho biết, sau khi bị chia cắt, trời vẫn mưa to, bà con trong thôn sử dụng những loại thực phẩm còn lại. Khi trời nắng, anh và một vài người trong thôn vượt qua khe suối để sang phía bên xã Ngọc Linh, mua nhu yếu phẩm để cõng về. Hiện tại, trong thôn vẫn còn rất khó khăn, do có nhiều điểm sạt lở, một số hộ không dám ở trong nhà mà phải sang ở nhờ nhà người khác.

“Chúng tôi tranh thủ trời nắng lên thì vượt suối để sang mua đồ ăn, thức uống, chứ mưa xuống là không đi được. Khi đi qua suối, nếu không vững chân là sẽ bị cuốn đi ngay. Đi lại rất khó khăn, vất vả, nguy hiểm nữa, nhưng phải đi vì không đi thì lấy gì để ăn, để sống”, anh A Dứa nói.

Là phụ nữ duy nhất trong đoàn “cõng” thực phẩm về làng, chị Thiên, thôn Ngọc Nang cho biết, đường sạt lở khiến đời sống của bà con trong các thôn bị cô lập gặp rất nhiều khó khăn. Có nhà không còn gạo để ăn, phải đi vay mượn của hàng xóm. Còn trẻ, còn sức, chị Thiên sẵn sàng cùng các thanh niên trai tráng trong làng vượt qua khe suối để đưa thực phẩm về làng.

“Bây giờ chỗ nào cũng sạt lở, ảnh hưởng do thiên tai, chúng tôi cũng không dám xin gì nhiều, chỉ mong nhà nước hỗ trợ được gì thì hỗ trợ cho các thôn trong đây thôi. Bây giờ cần nhất là lương thực, thực phẩm, và cần có một cây cầu bắc qua điểm sạt lở để chúng tôi đi lại thuận tiện hơn”, chị Thiên chia sẻ.

Theo ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh, sau khi 5 thôn thôn Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân, Tu Răng bị chia cắt, ngay trong chiều 29/10, chính quyền xã đã tìm cách mở đường băng qua rừng để tiếp cận, nắm tình hình của người dân các thôn. Tuy nhiên, con đường này chỉ sử dụng tạm thời, không thể vận chuyển nhu yếu phẩm cho bà con trong thời gian dài.

Đối với các em học sinh, xã xác định trong thôn có khoảng 70 em phải băng qua điểm chia cắt để đến trường, nên trong những ngày qua, chính quyền địa phương đã cho các em nghỉ học, tránh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng khi băng qua khe suối. Đối với y tế, xã cũng đã chỉ đạo y, bác sỹ của hai trạm y tế Mường Hoong và Ngọc Linh cắt cử người túc trực trong các thôn, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra để kịp thời chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

“Xã đã chỉ đạo lực lượng dân quân, an ninh trật tự tại các thôn giúp cho bà con nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Chính quyền xã mong muốn tỉnh sớm có phương án bắc cầu tạm cho bà con vận chuyển hàng hóa, học sinh đi học không bị nguy hiểm đến tính mạng. Hiện nay, xã đang bước vào mùa mưa, với lượng mưa nhiều thì nguy cơ sạt lở, lũ về rất cao”, ông A Phương nhấn mạnh.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục