Mỹ tin một phóng viên mất tích 6 năm trước vẫn còn sống

08:06' - 15/08/2018
BNEWS Chính quyền của Tổng thống Donald Trump tin rằng phóng viên người Mỹ Austin Tice được cho là bị bắt cóc 6 năm trước ở Syria vẫn còn sống.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert ngày 14/8 nói: "Chúng tôi tin rằng anh ta vẫn còn sống. Chúng tôi vẫn rất quan tâm tới tình trạng của anh ta và chúng tôi đang rất tích cực để đưa Austin Tice về nước".

Bà Nauert từ chối cung cấp thông tin lý do tại sao Mỹ đưa ra kết luận trên, cũng như nhóm nào đã bắt cóc và phóng viên này đang bị giam giữ ở đâu.

Tice là phóng viên ảnh tự do, từng cộng tác với hãng tin AFP, McClatchy News, báo Washington Post, truyền hình CBS, và nhiều hãng truyền thông khác trước khi có thông tin anh ta bị bắt tại một trạm kiểm soát gần thủ đô Damascus của Syria ngày 14/8/2012.

Một tháng sau đó, một nhóm vũ trang chưa xác định danh tính đã công bố đoạn video về việc phóng viên này bị bịt mắt trong một phòng giam. Từ đó đến nay, không có bất cứ thông tin nào về việc Tice còn sống hay đã chết.

Hồi đầu năm nay, Chính phủ Mỹ đã treo thưởng số tiền 1 triệu USD cho thông tin về Tice./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục