Nổ máy bay tại Phippines, không còn ai sống sót

  • Phạm Phong/TTXVN

BNEWS Giám đốc sân bay Manila cho biết chiếc máy bay xấu số chở 6 người Philippines, 1 người Mỹ và 1 người Canada, khởi hành từ Manila tới sân bay Haneda (Nhật Bản) đã bốc cháy gần cuối đường băng chính.

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ cháy nổ máy bay ở sân bay quốc tế Ninoy Aquino, Manila, Philippines ngày 29/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 29/3, một chiếc máy bay đã phát nổ và bốc cháy dữ dội khi chuẩn bị cất cánh tại sân bay ở thủ đô Manila của Philippines, khiến toàn bộ 8 người trên máy bay thiệt mạng, bao gồm cả hành khách và các thành viên tổ lái. 

Giám đốc sân bay Manila, ông Ed Monreal cho biết chiếc máy bay xấu số nói trên, chở 6 người Philippines, một người Mỹ và một người Canada, khởi hành từ Manila tới sân bay Haneda (Nhật Bản) đã bốc cháy gần cuối đường băng chính. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ-cứu nạn đã được điều đến hiện trường để dập tắt đám cháy. 

Phát biểu tại cuộc họp báo vào tối cùng ngày, ông Monrel tuyên bố không có ai sống sót trong thảm kịch này, nhưng từ chối tiết lộ danh tính các nạn nhân. 

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ cháy nổ máy bay ở sân bay quốc tế Ninoy Aquino, Manila, Philippines ngày 29/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trên mạng xã hội Twitter, người đứng đầu Cơ quan Chữ Thập đỏ Philippines, Thượng nghị sĩ Richard Gordon cho hay chiếc máy bay của hãng hàng không Lion Air này chở theo 3 nhân viên y tế, 3 thành viên phi hành đoàn, một bệnh nhân và một người đi cùng. 

Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines, chiếc máy bay Agusta WW24 rõ ràng đã gặp trục trặc kỹ thuật khi lăn bánh chuẩn bị cất cánh./.

>>Diễn biến mới về vụ kiện của gia đình các nạn nhân Ethiopian Airlines với Boeing

Phạm Phong/TTXVN


Tin cùng chuyên mục