Nước lũ rút, tình người dâng đầy sau cơn "đại hồng thủy”

15:59' - 27/11/2025
BNEWS Hàng trăm nghìn tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm từ khắp mọi miền Tổ quốc hướng về các tỉnh miền Trung, đặc biệt là tâm lũ Khánh Hòa và Đắk Lắk. Đó là hiện thân của tinh thần dân tộc, nghĩa đồng bào.

Nước lũ rút để lại những mất mát và thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, từ nơi tối tăm bùn đất, tình người lại bừng sáng. Lần đầu tiên trong lịch sử, Bộ Chính trị kích hoạt cơ chế trợ giúp đặc biệt, phân công 4 địa phương thu ngân sách cao tốp đầu cả nước hỗ trợ 4 tỉnh miền Trung đang khó khăn do mưa lũ: Thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ tỉnh Khánh Hòa, Hà Nội giúp Gia Lai, Quảng Ninh giúp Lâm Đồng và thành phố Hải phòng giúp tỉnh Đắk Lắk. Cùng với đó, hàng trăm nghìn tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm từ khắp mọi miền Tổ quốc hướng về các tỉnh miền Trung, đặc biệt là tâm lũ Khánh Hòa và Đắk Lắk. Đó là hiện thân của tinh thần dân tộc, nghĩa đồng bào, sức mạnh nội sinh của truyền thống văn hiến Việt Nam từ bao đời nay luôn được hun đúc.

 

Bát cơm ấm tình người

Trong tình cảnh khắc nghiệt của thiên tai, những bếp ăn dã chiến sáng lửa giữa trời mưa gió. Cơm nóng được chuyển đến vùng cô lập, nơi người dân đang tránh trú; chuyển đến nơi các chiến sĩ bộ đội, công an đang dầm mình cứu giúp nhân dân…

Suốt những ngày lũ dữ, các thành viên trong gia đình ông Đinh Tấn Ký (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã nấu 8.000 suất cơm. Những phần cơm ấy được gia đình ông tận tay đưa lên ca nô để lực lượng cứu hộ chuyển vào nhà cho những người còn bị kẹt lại. Ông Ký chỉ suy nghĩ đơn giản rằng, lũ dài ngày mọi người ăn mì tôm, thức ăn khô mãi cũng chán. Lúc này, cơm nóng hổi mới giúp người dân no bụng và ấm lòng trong thời điểm khó khăn…

Một quán cơm nhỏ ven Quốc lộ 1 (xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) luôn đỏ lửa suốt những ngày mưa. Những vị khách đặc biệt của quán là tài xế bị kẹt trên đường và cả những người chạy lũ... Họ cảm động vì bữa cơm nóng đầy đủ thức ăn, rau củ nhưng giá chỉ 0 đồng. Những vị khách ấy còn tự tay dọn dẹp, rửa bát để người đến sau có bát đũa dùng ngay. Có người nói đây là bữa cơm đặc biệt nhất trong đời, bởi đó là bữa cơm của tình người giữa hoạn nạn. Chính nghĩa tình ấy đã trở thành chỗ dựa để mọi người cùng nhau vượt qua mưa rét.

Sống giữa Nha Trang sôi động, người dân chưa từng nghĩ tới cảnh nơi đây chìm trong biển nước. Thoát khỏi “vòng vây” của nước lũ, ông Lê Văn Khiêm (70 tuổi, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) kể lại, ông đã chịu đựng suốt 72 giờ đồng hồ ròng rã giữa bốn bề nước lạnh, không điện, không sóng điện thoại. Khoảng thời gian đó, người đàn ông 70 tuổi ăn mì tôm sống, hứng nước mưa uống… Lũ rút, bưng hộp cơm nóng hổi, ông Khiêm không thể kìm được nước mắt nghẹn ngào: “Từ thuở nào đến giờ mới có cảnh đói suốt ngày đêm. Đây có lẽ là bát cơm ngon nhất đời tôi”.

Khi nước lũ vẫn còn bủa vây, những đoàn cứu trợ kịp về với những nơi bị cô lập, ngập sâu. Họ cùng lực lượng chức năng mang theo từng hộp cơm nóng, từng gói mì tôm, chai nước, bộ quần áo sạch gấp ngay ngắn,…Dẫu đã trải qua nhiều ngày không có gạo, không có nước, người dân vẫn bình tĩnh, không chen lấn khi có các đoàn cứu trợ đến tặng quà. Những phần quà cứu trợ vừa xua bớt cái đói, giá lạnh vừa là hơi ấm của tình thương và sự sẻ chia giữa con người với con người.

Nhận trên tay phần quà cứu trợ, chị Trần Thị Mỹ Vương (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) mở ngay chai nước suối uống liền một hơi. Nhiều ngày, gia đình chị chỉ sống dựa vào nước mưa hứng tạm từ mái nhà và ít củ khoai, cơm nguội còn sót lại trong gian bếp. Chị vội vã cầm thêm vài chai nước mang về cho chồng và con. Đôi mắt còn đỏ hoe, người phụ nữ ấy vẫn không quên nán lại một chút, để gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm. “Những lúc như thế này, chỉ một chai nước sạch thôi cũng quý giá vô cùng!”, chị Vương xúc động cho biết.

Những bữa cơm nóng, chai nước sạch cùng những lời trấn an, chia sẻ đã giúp hàng nghìn người vững lòng hơn trong tâm lũ.

Dốc sức vì đồng bào vùng lũ

Ngay trong lũ, đoàn hỗ trợ từ Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng đến với tỉnh Khánh Hòa. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố tuyệt đối chấp hành chỉ đạo của Bộ Chính trị, dốc sức giúp tỉnh Khánh Hòa vượt qua lũ dữ. Trước mắt, Thành phố Hồ Chí Minh chuyển hỗ trợ cho tỉnh Khánh Hòa số tiền 50 tỷ đồng.

Sáng 22/11, hơn 50 bác sĩ đã được cử đến 5 điểm xung yếu để khám bệnh và phòng, chống dịch bệnh. Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng đồng bào vùng lũ 10.000 túi quà có nhu yếu phẩm thiết yếu; 10.000 túi thuốc gia đình... Bên cạnh đó, 30 tình nguyện viên tham gia điều phối cấp phát nhu yếu phẩm; 60 tình nguyện viên bếp để nấu cơm cứu giúp nhân dân...

Có mặt tại bếp ăn dã chiến được thiết lập tại Trường Đại học Nha Trang vào lúc mới mờ sáng, đội hình tình nguyện ở đây có sinh viên, thanh niên xung phong, tăng ni phật tử… Những đôi bàn tay thoăn thoắt chế biến món ăn, gói hàng cứu trợ để đưa vào vùng lũ…

Đại đức Thích Minh Phú, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Từ thiện xã hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các tình nguyện viên là tăng ni, phật tử chùa Tường Nguyên cùng ba xe container hàng hóa lăn bánh suốt đêm, vượt mưa, gió để kịp có mặt tại Khánh Hòa từ sớm. Tất cả chỉ với một mong muốn giản dị nấu những nồi cơm nóng gửi đến người vùng lũ và các lực lượng đang miệt mài cứu giúp dân. Người góp của, người góp sức. Mỗi bàn tay, mỗi tấm lòng cùng chung tâm nguyện hướng về đồng bào vùng lũ. Cuộc đời con người, chúng ta biết cho đi rồi sẽ có lúc được nhận lại…

Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã nhận thông tin đăng ký, ủng hộ của các đơn vị là 193,5 tỷ đồng; đã tiếp nhận hơn 810 tấn hàng hóa gồm các nhu yếu phẩm, quần áo, chăn, mền, áo phao, áo mưa... Sau khi tiếp nhận, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phân bổ cho các địa phương bị thiệt hại. Trong đó, các địa phương phía Nam tỉnh Khánh Hòa được hỗ trợ trên 207 tấn hàng hóa; điều phối 16 trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác xử lý, khắc phục môi trường…

Được Bộ Chính trị phân công trực tiếp hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk, thành phố Hải Phòng đã trao 50 tỷ đồng tiền mặt, nhiều loại thuốc men, vật tư y tế quan trọng và đang tiếp tục phát động toàn thành phố ủng hộ mọi nguồn lực để cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đến ngày 25/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận hơn 132 tỷ đồng. Số lượng hàng hóa cứu trợ được chuyển đến thông qua kênh của Mặt trận là hơn 1.500 tấn, trị giá gần 42 tỷ đồng và hơn 4.000 suất quà. Ngoài ra, tỉnh Đắk Lắk còn tiếp nhận các khoản viện trợ từ Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Cứu trợ và Phát triển Công giáo (CRS), Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM),…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng khẳng định, sự giúp đỡ kịp thời, quý báu của đồng bào cả nước sẽ là nguồn động viên lớn lao, giúp Đắk Lắk nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định đời sống người dân và phục hồi sản xuất…

Khi nước lũ rút, tình người lại dâng cao. Những ngày này, nhiều đoàn xe chở đầy hàng hóa thể hiện tấm lòng sẻ chia của nhân dân từ miền Bắc vào, từ miền Nam ra. Tất cả cùng nối sợi dây kết đoàn; cả nước đang dang rộng vòng tay “ôm” miền Trung ruột thịt vào lòng!

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục