WORLD CUP 2018: Giấc mơ cổ tích của Modric trên đất Nga

17:53' - 07/07/2018
BNEWS Nhìn lại chiến dịch World Cup 2018 của Croatia, cái tên Luka Modric đã toả sáng hơn nhiều tên tuổi nổi danh khác.

Và khi ngôi sao này bước vào sân vận động Fisht ở thành phố Sochi cho trận quyết đấu với Nga ở vòng tứ kết, Modric đang có cơ hội đi vào "ngôi đền huyền thoại" của bóng đá Croatia.

Thủ môn Igor Akinfeev của Nga bảo vệ khung thành trong trận đấu với Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2018 tại Moskva, Nga ngày 1/7. Ảnh: EFE-EPA/ TTXVN

Kể từ sau thành công của Croatia ở World Cup 1998, các đội bóng sau này đã phải chịu rất nhiều sức ép từ truyền thông và cổ động viên.

Trong quá khứ, "Thế hệ 1998" đã chơi rất hay và chỉ chịu thua đội chủ nhà Pháp ở vòng bán kết, song vẫn có danh hiệu khi thắng Hà Lan 2-1 trong trận tranh hạng 3.

Đây là chiến dịch World Cup thành công nhất của Croatia và nó cũng đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ cầu thủ sau này, trong đó có chàng trai Modric, khi đó mới chỉ 12 tuổi.

Giờ đây, ở độ tuổi 32, Modric là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá thế giới còn tranh tài ở World Cup 2018, sau khi Messi, Neymar hay Ronaldo nói lời chia tay với giải đấu.

Với khả năng xử lý bóng tuyệt vời và nhãn quan chiến thuật cực tốt, Modric chính là "bệ phóng" cho những thành công của Real Madrid kể từ khi anh gia nhập vào năm 2002.

Còn tại World Cup 2018, màn trình diễn của Modric đã mang tới cho cổ động viên Croatia cảm giác say đắm.

Nhìn vào cách anh "phá nát" hàng tiền vệ của Argentina, nhiều cổ động viên Croatia đã tin rằng Modric đủ khả năng đưa đội nhà vào tới vòng sâu nhất của World Cup 2018.

Dù trong trận đấu ở vòng tứ kết, Modric đã có thể sớm đưa Croatia đi tiếp nếu anh thực hiện thành công quả penalty trong hiệp 2. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cũng trên chấm sút 11m khi hai đội buộc phải nhờ đến loạt sút luân lưu để quyết định đi tiếp, Modric đã lạnh lùng đánh bại thủ môn Kasper Schmeichel của Đan Mạch.

Lọt vào tới vòng tứ kết, những lời ca ngợi và so sánh giữa "Thế hệ 2018" và "Thế hệ 1998" lại xuất hiện. Chính Modric cũng thừa nhận rằng anh đang "mơ" về câu chuyện cổ tích trên đất Nga.

Anh nói: "Kể từ năm 2008, chúng tôi chưa vượt qua được vòng 1/8. Đây là một thành tích khá quan trọng nếu nhìn lại trận đấu với Đan Mạch. Tôi đang rất tập trung và sẽ cố gắng hết mình với trọng trách đội trưởng. Tôi hy vọng rằng Croatia sẽ không để lỡ cơ hội này. Trận đấu tới với Nga sẽ không phải là trận đấu dễ dàng".

So với "Thế hệ 1998", Modric và các đồng đội chỉ còn cách 1 chiến thắng, dù đối thủ của họ trong vòng tứ kết sẽ là chủ nhà Nga - một đội bóng cũng đang có được sự ủng hộ lớn từ các yếu tố như "thiên thời, địa lợi và nhân hoà".

Tuy nhiên, với các tài năng trong đội hình, Modric tin tưởng rằng anh và các đồng đội có thể viết nên câu chuyện cổ tích như thế hệ của Davor Suker đã từng làm được./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục