Người dân dưới chân núi Khe Tương mong sớm được di ra khỏi vùng nguy hiểm
Thế nhưng vì thiếu kinh phí di dời, 19 hộ với 73 nhân khẩu ở dưới chân núi phải bám trụ, mỗi khi mưa lớn kéo dài họ lại cùng nhau đi xin ở nhờ bởi đất đá có thể sạt lở xuống bất cứ lúc nào.
Điểm Trường Mầm non Tam Hợp tại bản Xốp Nặm nằm lọt thỏm dưới chân núi Khe Tương cao sừng sững. Chỉ cách đây ít ngày, một phiến đá lớn bất ngờ rơi xuống phá hỏng một phần mái và xô đổ gần chục mét hàng rào của trường. May mắn vào thời điểm đó nhà trường vẫn chưa bước vào năm học mới nên không xảy ra thiệt hại về người. Đang dọn dẹp các đồ dùng cần thiết để chuyển về điểm trường mới, kịp bước vào năm học mới, cô Nguyễn Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tam Hợp cho biết, xã Tam Hợp có 5 điểm trường mầm non, trong đó điểm trường ở bản Xốp Nặm là điểm chính nên cơ sở vật chất cũng khá khang trang, đây cũng là nơi giáo viên thường tập trung làm việc.Sau sự việc trên, để đảm bảo tính mạng cho cô và trò, chính quyền địa phương đã quyết định chuyển đến điểm trường bản Văng Môn cách đây hơn 3km. Để đến trường các cháu phải đi xa hơn nhưng để đảm bảo an toàn cho con em nên phụ huynh đều đồng ý.
Ngay cạnh điểm trường mầm non Xốp Nặm còn có 19 hộ dân với 73 nhân khẩu cũng nằm trong diện nguy cơ sạt lở cao. Các hộ dân ở đây cho biết, bản Xốp Nặm đã được xây dựng cách đây gần 50 năm, nhưng chỉ khoảng 5 năm trở lại đây, những đợt mưa lớn liên tục đã khiến cho đất đá dưới chân núi mất kết dính và bắt đầu xuất hiện tình trạng sạt lở đất đá.
Theo anh Lô Vi Lăng, bản Xốp Nặm, xã Tam Hợp, năm 2020 gia đình anh và một số hộ khác trong bản cũng bị đất đá sạt lở vào nhà. Tuy nhiên, do khối lượng không lớn nên không gây thiệt hại gì nhưng ai cũng rất lo lắng.Cứ đến mùa mưa là như “ngồi trên đống lửa”, buổi tối cũng không dám ngủ. Một số hộ có điều kiện hơn thì mua gạch, đá về gia cố bờ tường đề phòng đất đá sạt lở. Bây giờ, cứ mưa một ngày liên tục là các hộ dân ở đây lại cùng nhau di tản sang ở nhờ các gia đình khác chứ không ai dám ở nhà.
Ánh mắt không dấu nổi sự lo lắng khi ngước nhìn lên ngọn núi Khe Tương, ông Viêng Văn Viện, Trưởng bản Xốp Nặm cho biết, vụ việc phiến đá lớn rơi ở điểm trường mầm non tại bản Xốp Nặm hồi đầu tháng 9 vừa rồi không phải là lần đầu tiên.Trước đó, năm 2018 cũng có một phiến đá rơi xuống làm rách một phần mái tôn của gia đình ông, rất may không ai bị thương. Mặc đã gắn bó ở đây rất lâu nhưng nguyện vọng của bà con bây giờ là sớm được bố trí nơi ở mới an toàn hơn.
Liên quan đến tình trạng trên, ông Lương Phi Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Hợp cho biết, bản Xốp Nặm trải dài theo sườn núi Khe Tương có độ dốc rất lớn.Qua kiểm tra, cho thấy khu vực phía trên núi Khe Tương có rất nhiều hòn đá “mồ côi” có kích thước lớn, qua thời gian mưa gió xói mòn khiến nguy cơ đá lăn rất cao. Ở dưới chân núi mỗi khi mưa lớn kéo dài là xuất hiện các mạch nước, đất đá mền nhũn mất kết cấu, có thể gây sạt lở bất cứ lúc nào.
Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương có phương án di dời các hộ ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong thời gian chờ đến nơi ở mới, chính quyền cũng đã tuyên truyền, vận động người dân khi có mưa bão kéo dài thì phải di tản đến nơi an toàn, tuyệt đối không được ở nhà.
Riêng điểm Trường Mầm non bản Xốp Nặm, chính quyền địa phương đã thống nhất di dời toàn bộ cở sở vật chất đến điểm trường khác để các em kịp thời đón năm học mới.
Ông Lô Khăm Kha, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tương Dương cho biết, Tương Dương là huyện miền núi có địa hình phức tạp với nhiều đồi núi, khe suối có độ dốc cao.Trong khi quỹ đất phù hợp để làm nhà rất ít nên đa số người dân phải làm nhà ở những khu vực sườn đồi có nguy cơ sạt lở rất cao. Trong những năm qua, mặc dù rất khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nhiều gia đình đã được bố trí, sắp xếp về nơi ở mới an toàn.
Cụ thể, từ năm 2014-2020, Nhà nước đã bố trí hơn 208 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ cho 190 hộ về nơi ở mới. Đối với khu vực sạt lở ở bản Xốp Nặm, xã Tam Hợp, Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập đoàn, trực tiếp kiểm tra khu vực trên và nhận thấy nguy cơ sạt lở đất đá là rất cao.
Huyện đã khảo sát và tìm được địa điểm có thể di dời hộ này đến nơi ở mới, tuy nhiên hiện tại chưa có nguồn kinh phí để bố trí. Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, hy vọng thời gian tới các hộ dân sẽ sớm được di dời về nơi an toàn./.
Tin liên quan
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong đêm tại Nghệ An, Gia Lai và Bắc Bộ
22:10' - 24/09/2021
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 24/9, khu vực các tỉnh Nghệ An, Gia Lai đã có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.
-
Hàng hoá
Cá lồng đặc sản tại Nghệ An khó tiêu thụ
11:30' - 22/09/2021
Nhiều tháng nay, các hộ dân nuôi cá lồng ở thị xã Cửa Lò, Nghệ An như “ngồi trên đống lửa” vì các loại cá vược, cá hồng Mỹ dù đã đến kỳ xuất bán nhưng do dịch COVID-19 nên không thể tiêu thụ.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội khởi tố đối tượng làm giả giấy đi đường, đưa nhiều người về Nghệ An
17:08' - 17/09/2021
Ngày 17/9, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh năm 1983, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm.
-
Kinh tế & Xã hội
Nghệ An nới lỏng nhiều hoạt động sau khi khống chế dịch COVID-19
20:48' - 13/09/2021
Ngày 13/9, Sở Y tế Nghệ An đã cho phép hoạt động trở lại các phòng khám đa khoa, chuyên khoa ngoài công lập trên địa bàn tỉnh, bắt đầu từ 14 giờ ngày 13/9.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Vĩnh Long gom yêu thương, mang Tết về với người nghèo
14:57'
“Chợ Tết 0 đồng” tại xã An Trường gồm các nhu yếu phẩm, mặt hàng thiết yếu, quần áo… cùng nhiều quà tặng, cùng với đó là hoạt động cắt tóc miễn phí… Tổng giá trị quà tặng tại đây trên 200 triệu đồng.
-
Đời sống
Hơi ấm cộng đồng giữa những ngày cận Tết
14:56'
"Hội chợ 0 đồng - Xuân yêu thương" trao 1.895 phần quà trị giá gần 950 triệu đến người dân khó khăn, người cao tuổi neo, hỗ trợ nhu yếu phẩm để người dân đón Tết Nguyên đán 2026 sum vầy.
-
Đời sống
Độc đáo “27 phong vị ẩm thực Điện Biên”
14:30'
Mâm cỗ truyền thống của người Điện Biên không chỉ để thưởng thức, mà còn là biểu tượng của sự sum vầy, lòng hiếu khách và ước vọng no ấm, an lành.
-
Đời sống
Chợ Tết Công đoàn ở Hưng Yên
13:25'
Ngày 8/2, tại xã Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên), Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026".
-
Đời sống
Cồn Phụng rộn ràng Tết sum vầy cho công nhân khó khăn
13:24'
Từ nguồn vận động của các đơn vị, nhà hảo tâm, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long đã trao tặng gần 12.000 suất quà, với tổng kinh phí gần 7 tỉ đồng.
-
Đời sống
Tết sum vầy lan tỏa ấm áp đến công nhân An Giang
13:13'
Tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang trao tặng 300 suất quà cho anh chị em công nhân hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/suất).
-
Đời sống
Phố cổ Hà Nội dựng cây nêu, gọi Xuân về giữa lòng di sản
13:12'
Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội vừa phối hợp Lễ dựng cây nêu, nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa và góp phần kết nối cộng đồng, giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
-
Đời sống
Gắn bó bền chặt cộng đồng và thúc đẩy giao thoa văn hóa Việt - Séc
12:37'
Trong không khí rộn ràng khi mùa xuân đang gõ cửa khắp muôn nơi, tối 6/2, chương trình “Mừng Xuân Bính Ngọ 2026” đã diễn ra đầy ấm áp tại Trung tâm Thương mại (TTTM) Sapa ở thu đô Praha của CH Séc.
-
Đời sống
Lịch, địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2026 tại An Giang
12:34'
UBND tỉnh An Giang đã có Kế hoạch 219/KH-UBND về việc Tổ chức các hoạt động văn hóa và thể thao năm 2026.

Đầu tháng 9/2021, một viên đá lớn rơi xuống khuôn viên Điểm Trường mầm non Tam Hợp tại bản Xốp Nặm, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương (Nghệ An). May mắn vào thời điểm đó nhà trường chưa bước vào năm học mới nên không có thiệt hại về người. Ảnh: TTXVN phát
Điểm Trường mầm non Tam Hợp tại bản Xốp Nặm, xã Tam Hợp buộc phải đóng cửa vì nguy cơ sạt lở đất đá, biến báo nguy hiểm cũng được chính quyền địa phương đặt ở khu vực này. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
Những vết đất còn in lại sau vụ sạt lở đất năm 2020, tại gia đình anh Viêng Văn Viện (áo trắng), bản Xốp Nặm, xã Tam Hợp. Sau sự việc, anh đã đầu tư 15 triệu đồng xây bờ kè nhưng khi nào mưa lớn kéo dài là gia đình phải di dời đi nơi khác không dám ở nhà. Ảnh: Văn Tý-TTXVN