Những chuyến xe “0 đồng” xuyên đêm chở tình người Phú Yên

  • Phạm Cường-TTXVN

BNEWS Những ngày qua hàng trăm chuyến xe luân phiên nhau chạy xuyên đêm đưa gần 8.000 người con Phú Yên từ vùng dịch các tỉnh phía Nam về Phú Yên.

Họ là những người nghèo, công nhân, lao động, sinh viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Cũng chính một trong số những chuyến xe ấy lại chở theo đầy ắp rau xanh, nhu yếu phẩm của người dân Phú Yên chia sẻ khó khăn với đồng bào ruột thịt thành phố mang tên Bác. Những hành động đẹp ấy đã thắp sáng tình người, làm ấm lòng lay động trái tim.

Những chuyến xe đầy ắp rau xanh được người dân Phú Yên chuẩn bị tặng người dân thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Lấy mẫu xét nghiệm cho công dân trước khi đưa về địa phương cách ly tập trung. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Một người khuyết tật được tỉnh Phú Yên yêu tiên đưa về quê tránh dịch. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Phần ăn nhanh được chuẩn bị cho công dân trong thời gian chờ kết quả lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Phút nghỉ ngơi sau khoảng thời gian chạy xe xuyên đêm đưa công dân về quê của tài xế xe Phương Trang. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Lực lượng Công an Phú Yên xuyên đêm dẫn đoàn xe đưa công dân Phú Yên về quê. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Đến nay, tỉnh Phú Yên đã đưa gần 8.000 công dân từ vùng dịch về quê an toàn. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Tài xế xe Phương Trang đưa công dân Phú Yên về quê miễn phí. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Lực lượng chức năng điều tiết các xe đưa đón công dân về quê trên các tuyến đường nội thành Tuy Hòa. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Gần một tháng qua, tỉnh Phú Yên đã đưa gần 8.000 công dân từ vùng dịch về quê. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Sáng 25/8 Tập đoàn Phương Trang tặng tỉnh Phú Yên 100.000 găng tay y tế, hỗ trợ tỉnh trong công tác phòng chống dịch. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

 

Lấy mẫu xét nghiệm cho công dân trước khi đưa về địa phương cách ly tập trung. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Chị Trần Thị Cẩm Tiêm là công nhân, mang thai 8 tháng hạnh phúc khi được trở về quê. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

 

Phạm Cường-TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục