Một góc thủ đô Cairo. Ảnh: Hoàng Nhương – PV TTXVN
Giza Plaza, một khách sạn hạng sang 7 sao, cũng mang màu be. Ảnh: Hoàng Nhương – PV TTXVN
Gam màu ghi be đã hiện rõ trong một dự án trong quá trình thì công. Ảnh: Hoàng Nhương – PV TTXVN
Dưới ánh hoàng hôn, những khối nhà như khoác lên mình sắc vàng hổ phách. Ảnh: Hoàng Nhương – PV TTXVN
Một dãy nhà xây dựng cách đây không lâu ở ngoại ô Cairo. Ảnh: Hoàng Nhương – PV TTXVN
Khách sạn Marriott do nước ngoài đầu tư sử dụng gam màu nâu đất nung, hài hòa với bảng màu trầm đặc trưng của kiến trúc Ai Cập. Ảnh: Hoàng Nhương – PV TTXVN
Những tòa nhà mới xây, hiện đại vẫn chủ yếu mang màu trầm - màu của sa mạc. Ảnh: Hoàng Nhương – PV TTXVN
Màu trầm là gam màu chủ đạo của thủ đô Cairo. Ảnh: Hoàng Nhương – PV TTXVN
Một nhà thờ ở thành phố Sheikh Zayed, Giza, với màu vàng cát đặc trưng của hầu hết các nhà thờ Hồi giáo tại Ai Cập. Ảnh: Hoàng Nhương – PV TTXVN