Trong thần thoại Aztec cổ đại, giống chó Xoloitzcuintle (thường được gọi tắt là Xolo) được coi là linh vật bảo vệ và là người dẫn đường cho linh hồn người chết. Người Aztec tin rằng sau khi qua đời, linh hồn phải vượt qua con sông sâu và nguy hiểm để đến Mictlán (Thế giới Người Chết). Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN
Với người Mexico, đầu lâu không đáng sợ mà mang ý nghĩa vui vẻ, tôn kính và chấp nhận cái chết như một phần của cuộc sống. Nó thể hiện quan điểm lạc quan rằng người chết vẫn là một phần của cộng đồng. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN
La Catrina Monumental* – tác phẩm nổi bật nhất trong triển lãm – tái hiện hình tượng “quý bà tử thần” với bộ váy truyền thống Mexico và chiếc mũ hoa khổng lồ. Biểu tượng này gắn liền với Ngày lễ Người chế (Día de Muertos), thể hiện triết lý độc đáo của người Mexico: cái chết không phải là kết thúc, mà là sự tiếp nối trong vòng tuần hoàn của sự sống. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN
Một alebrije mang hình dáng lai giữa báo và rồng – biểu tượng của sức mạnh, sự kiêu hãnh và khả năng tái sinh. Trong ánh nắng mùa thu rực rỡ, những gam màu xanh, cam và tím như hòa vào nhịp sống sôi động của thủ đô Mexico City. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN
Đầu lâu (Calavera) là biểu tượng trung tâm của Día de Muertos (Ngày Lễ Người Chết) của Mexico. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN