Ấm áp tình người trong mưa lũ
Những ngày cuối tháng 10/2025, mưa lớn trút xuống khiến nhiều địa phương ở tỉnh Lâm Đồng chìm trong biển nước. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp... Trong gian khó, hàng nghìn nghĩa cử cao đẹp đã lan tỏa, tình người lại sáng lên như ngọn lửa ấm áp.
Oằn mình khi lũ về trong đêm
Từ ngày 26-31/10, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Lượng mưa tại nhiều khu vực đạt mức cao trong nhiều năm trở lại đây. Nước từ thượng nguồn đổ về, mực nước sông, suối dâng cao, một số hồ chứa ở khu vực thượng nguồn xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập, gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương, đặc biệt là các vùng trũng thấp và ven sông. Tại các xã Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hàm Thắng, Hàm Liêm, Bình Thuận, Hàm Kiệm, Lương Sơn…, hàng trăm hộ dân phải khẩn cấp sơ tán do nước lũ tràn vào nhà. Nhiều tuyến đường, công trình giao thông bị chia cắt, cô lập, sạt lở. Hàng trăm héc-ta hoa màu, cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại. Một số địa phương còn xảy ra sạt lở bờ sông, uy hiếp trực tiếp đến nhà dân, buộc chính quyền địa phương phải khẩn trương di dời bà con đến nơi an toàn.
Phường Hàm Thắng là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ lần này. Đây là vùng hạ lưu sông suối của các xã lân cận như: Hàm Liêm, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc và là cửa sông đổ ra biển. Từ ngày 26 - 31/10, khu vực thượng nguồn có mưa to, kết hợp xả lũ hồ sông Quao làm nước sông dâng cao, gây ngập úng cục bộ khu vực trũng thấp, ven sông. Thống kê sơ bộ, có 18/19 khu phố bị ngập lụt. Mưa lũ gây ngập nặng và tê liệt hơn 200m tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã cùng nhiều tuyến đường; nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp. Thiệt hại ban đầu là rất lớn.
Ông Trần Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng cho biết: Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, ngay khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường và các đơn vị có liên quan đã trực tiếp xuống khu vực ngập lụt chỉ đạo di dời người dân, đặc biệt là người già, phụ nữ, trẻ em đến nơi an toàn và hỗ trợ người dân di dời tài sản lên cao không gây thiệt hại về tài sản. Toàn phường đã phải di dời gần 350 hộ với 1.400 người ở các khu phố: Kim Bình, Kim Ngọc, Phú Thịnh, Phú Xuân…; đồng thời hỗ trợ người dân thu hoạch hoa màu sớm; ngắt điện và cấm biển báo nguy hiểm đối với khu vực, đường bị ngập lụt…
Anh Lê Ngọc Thành, tổ 5, khu phố Kim Bình chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi chứng kiến nước dâng nhanh như vậy. Nước về trong đêm và chỉ trong vòng hơn một giờ, nước đã tràn ngập khắp nhà, đồ đạc ướt hết. May mà lực lượng công an và chính quyền địa phương kịp đến hỗ trợ di dời trong đêm”.
Trận mưa lũ lần này được đánh giá là một trong những đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất tại Lâm Đồng trong nhiều năm qua. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, tính đến chiều 31/10, toàn tỉnh ghi nhận 20 điểm sạt lở, hư hỏng một số công trình cầu, cống, đường giao thông và ngập lụt nhiều tuyến đường; 3.972 căn nhà bị ngập hoặc hư hỏng; 7.300 ha cây trồng bị ảnh hưởng; hàng ngàn vật nuôi, gia cầm bị cuốn trôi. Trong cơ lũ đã có 2 người thiệt mạng.
Tình quân dân, nghĩa đồng bào
Tính đến sáng 1/11, một số khu vực ở Lâm Đồng vẫn còn ngập, đường sá chia cắt, một số hộ dân chưa thể trở về nhà. Dòng nước dữ đã cuốn đi nhiều thứ, nhưng còn đọng lại mãi là tình quân dân, nghĩa đồng bào trong hoạn nạn.
Ngay từ những ngày đầu mưa lũ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và người dân đã không ngại hiểm nguy, dầm mình trong nước để cứu người, di chuyển tài sản, hỗ trợ bà con. Giữa đêm tối, ánh đèn pin loang loáng soi đường cho những chuyến xuồng cứu hộ, từng hộp cơm, chai nước được trao tận tay, hay hình ảnh các lực lượng cùng dầm mình trong nước để hỗ trợ gia đình có tang lễ, cõng người già, trẻ nhỏ trên lưng giữa dòng nước…
Đặc biệt, chiều và đêm 30/10, mưa lớn khiến nước lũ dâng nhanh, nhấn chìm nhiều khu vực như nhà thờ Nước Trời, khu phố Kim Ngọc (xã Hàm Thắng), thôn Lâm Giang (Hàm Thuận Bắc), Lâm Hưng, Lâm Thuận (Hàm Thuận Nam)… Hàng chục hộ dân bị cô lập giữa biển nước. Những dòng tin cầu cứu lan truyền trên mạng xã hội lập tức thôi thúc hàng chục nhóm cứu hộ chuyên nghiệp và tình nguyện viên lên đường, mang theo ca-nô, xuồng hơi, thuyền thúng, thậm chí chỉ là chiếc máy cày, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Suốt đêm trắng, các đội cứu hộ len lỏi giữa dòng nước xiết, đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Những thanh niên xa lạ vẫn kề vai nhau bốc gạo, phát áo phao, chia sẻ từng phần cơm giữa mưa gió.
Anh Trần Hoài Vũ, ở thôn Phú Hòa, xã Hàm Thuận Bắc - một trong số những người tham gia hỗ trợ người dân chia sẻ, khi nghe tin hơn 300 hộ dân thôn Lâm Giang bị chia cắt, anh lập tức lái máy cày vào vùng nước xiết, lần lượt chở hàng trăm người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Anh giản dị nói: “Không cần ai bảo, giúp được gì thì giúp thôi. Tình nghĩa đồng bào là cần nhau những lúc thế này.”
Giữa dòng người hối hả lao vào tâm lũ ấy, anh Trần Huỳnh Hoài Phong cùng ba thành viên của Đội tìm kiếm cứu nạn và trợ giúp nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ Vĩnh Long) cũng vội vã dừng hành trình cứu hộ miền Trung để kịp thời hỗ trợ người dân khu phố Kim Ngọc (phường Hàm Thắng).
“Ở đâu cũng là đồng bào mình, cũng cần hỗ trợ, tình thế cấp bách phải ứng phó trước. Khoảng 4 giờ sáng 31/10, đội nhập cuộc. Dưới sự hỗ trợ của lực lượng tại chỗ và các đội, nhóm khác, mọi người nhanh chóng làm quen địa hình, vừa nắm tình hình, vừa khẩn trương chia nhau từng hướng tiếp cận, phối hợp triển khai công tác cứu hộ từng hộ dân bị cô lập. Lúc đó nước ngập ngang người, anh em phải dùng ca-nô, xuồng hơi máy len lỏi khắp ngõ hẻm để đưa khoảng 40 người đến nơi an toàn”, anh Phong kể lại. Sau một ngày căng mình cùng lực lượng địa phương, khi tình hình tạm ổn, đội lại tất bật chở hàng cứu trợ ra miền Trung.
Khi những người đàn ông vật lộn giữa dòng nước dữ để cứu người, phụ nữ thì nấu cơm, gói lương thực, người gom quần áo, sữa và đồ dùng cho trẻ nhỏ, người lội nước chuyển từng phần thức ăn, áo phao cho lực lượng cứu hộ.
Những ngày qua, quán ốc tô Ba Tư ở phường Phan Thiết tạm ngừng kinh doanh. Chủ quán cùng nhân viên trở thành những tình nguyện viên cứu trợ, còn nơi đây biến thành bếp ăn tập thể. Hơn 40 phụ nữ thay nhau nấu hàng nghìn suất cơm, cháo, gửi vào vùng lũ mỗi ngày.- Từ khóa :
- Lâm Đồng
- mưa lũ tại Lâm Đồng
- thiện nguyện
- cứu trợ
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Những suất cơm nghĩa tình giữa tâm lũ
20:39' - 30/10/2025
Sáng 30/10, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 575/QK5 đã tổ chức nấu hơn 200 suất cơm cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu.
-
Kinh tế & Xã hội
Tình người nơi “rốn lũ” Đà Nẵng
19:23' - 29/10/2025
Giữa mưa lũ mịt mù nơi “rốn lũ” Đà Nẵng, những câu chuyện về tình người, về những bàn tay kịp thời dang ra giúp nhau đã sưởi ấm cả vùng nước bạc.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
TP. Hồ Chí Minh miễn vé xe buýt ngày thứ Sáu hàng tuần khi thanh toán qua ví điện tử
18:09'
Hành khách thanh toán vé xe buýt bằng các ví điện tử tham gia chương trình được miễn 100% giá vé, tối đa 4 lượt/người/ngày.
-
Đời sống
Mô hình mới trong phòng ngừa virus Nipah
15:54'
Bằng cách áp dụng mô hình “Sức khỏe toàn diện” (One Health) và khai thác dữ liệu theo thời gian thực, các nghiên cứu trong tương lai có thể lấp đầy những khoảng trống kiến thức về virus Nipah.
-
Đời sống
Bỏ phố về làng: Khi người trẻ mở lối, nghề truyền thống hồi sinh
15:01'
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều người trẻ chọn gắn bó với phố thị, anh Lê Vĩnh Hà (phường Điện Bàn, Tp. Đà Nẵng) lại quyết định quay về quê hương học lại nghề làm lồng đèn truyền thống của gia đình
-
Đời sống
Vĩnh Long khai mạc Hội sách, báo Xuân 2026
14:07'
Hội sách, báo Xuân 2026 được tổ chức đồng thời ở 3 thư viện của tỉnh ở các phường Trà Vinh, Long Châu và An Hội, diễn ra từ ngày 4 đến 20/2/2026
-
Đời sống
Đặc khu Cô Tô miễn phí vé tàu ra vào đảo ngày 29 Tết
10:52'
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hoạt động vận tải từ đất liền ra đảo Cô Tô và ngược lại được triển khai tích cực nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa thiết yếu và phục vụ khách du lịch.
-
Đời sống
Danh sách 8 điểm bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại Đồng Tháp
07:00'
Theo kế hoạch, tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức bắn pháo hoa nổ tại 8 đơn vị hành chính, gồm các phường: Đạo Thạnh, Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự, Long Thuận, Mỹ Phước Tây và hai xã Chợ Gạo, Trường Xuân.
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 4/2
05:00'
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 4/2 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 4/2, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 2, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sống
Cục Phòng bệnh ký hợp tác 5 năm với Long Châu và Bayer về dự phòng, phát hiện sớm đột quỵ
22:09' - 03/02/2026
Bộ Y tế, Long Châu và Bayer Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược giai đoạn 2026–2030 nhằm tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ, hướng tới một Việt Nam khỏe mạnh.
-
Đời sống
Làm rõ vụ 46 trường hợp nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm
21:13' - 03/02/2026
Sau bữa tiệc tất niên do một nhà hàng ở xã Xuyên Mộc nấu, 46 người phải nhập Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa với triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt; hiện chưa ghi nhận ca nặng.

Các lực lượng hỗ trợ người dân phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng) di dời đến nơi an toàn trong trưa 31/10. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN
Người dân dùng xe máy cày để tham gia hỗ trợ đưa người dân ra khỏi vùng bị chia cắt ở xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN
Các tình nguyện viên không quản ngại lội nước tiếp tế cho người dân vùng bị chia cắt ở phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN
Một quán ăn trên đường Trương Hán Siêu, phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) trở thành bếp ăn phục vụ các suất ăn cho lực lượng tuyến đầu và người dân. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN
Các tình nguyện viên không quản ngại lội nước trao quà cho người dân vùng bị chia cắt ở phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN