Điểm tựa để người dân Trấn Yên đứng dậy sau lũ

10:20' - 01/12/2025
BNEWS Sự hỗ trợ kịp thời và đồng bộ không chỉ giúp bà con vượt qua cú sốc thiên tai mà còn tạo nền tảng để khôi phục sinh kế, ổn định đời sống lâu dài.
Những ngày cuối năm, khi chúng tôi trở lại Trấn Yên (Lào Cai), vùng đất vừa trải qua các trận mưa lũ lịch sử do hoàn lưu bão. Những vết tích thiên tai vẫn còn hiện rõ, triền đồi loang lổ sau sạt lở, những bãi bồi còn ngổn ngang cây gỗ cuốn từ đầu nguồn về. 

Nhưng phía sau gam màu xám ấy, cuộc sống của bà con đang dần sáng trở lại. Sự hồi sinh ấy có một phần quan trọng từ dòng vốn tín dụng chính sách của Phòng giao dịch NHCSXH Trấn Yên, nguồn lực đã tiếp thêm sức mạnh để người dân đứng dậy sau mất mát.

Tiếp sức kịp thời

Điểm đến đầu tiên của đoàn công tác NHCSXH là mô hình trồng quế của chị Nguyễn Thị Hiến, người phụ nữ gắn bó với 4ha quế trên vùng đồi xã Trấn Yên. Thế nhưng, cơn lũ dữ cuối năm đã cuốn phăng thành quả nhiều năm vun trồng, gần 2.000 cây quế bị sạt lở, 3 tạ quế khô thành phẩm trôi theo dòng nước. Tổng thiệt hại hơn 300 triệu đồng, con số vượt quá khả năng tự xoay xở của gia đình.

“Lúc đó, nhìn đồi quế loang lổ, tôi chỉ biết đứng lặng. Cả mấy chục năm làm nghề, chưa bao giờ tôi thấy bất lực đến thế”, chị Hiến nhớ lại. Trong tình thế bế tắc đó, cán bộ NHCSXH đã có mặt kịp thời, hướng dẫn gia đình làm hồ sơ vay khôi phục sản xuất. Chị nhận được khoản vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm, đồng thời được khoanh nợ 60 tháng đối với khoản vay cũ.

Nguồn vốn ấy như chiếc phao cứu sinh. Máy móc được sửa chữa, những diện tích quế bị sạt lở được gia cố lại. Chỉ sau vài tháng, mô hình của chị đã hoạt động ổn định trở lại, mỗi tháng thu hoạch 4 tạ quế tươi và khô, tạo việc làm cho 5 lao động địa phương với thu nhập 7–8 triệu đồng/người.

“Nhờ ngân hàng mà chúng tôi mới đứng dậy nhanh như vậy. Trong lúc khó khăn nhất, có người dang tay giúp đỡ, mình càng phải cố gắng hơn”, chị Hiến bày tỏ.

Không chỉ hộ trồng quế, mô hình nuôi tằm của ông Nguyễn Văn Hà ở thôn Lan Đình cũng chịu tổn thất nặng nề. Hơn 20 năm gắn bó với con tằm, ông chưa bao giờ chứng kiến trận lũ nào “quét sạch” đến vậy, nhà nuôi tằm ngập sâu 2 mét, nhiều sàn nuôi bị đổ vỡ, tằm chuẩn bị cho thu hoạch buộc phải bỏ.

Sau lũ, cán bộ NHCSXH Trấn Yên đã có mặt, khảo sát thiệt hại và tư vấn cho gia đình vay 100 triệu đồng để khôi phục sản xuất. Nhờ sự hỗ trợ đó, mô hình nuôi tằm được dựng lại nhanh chóng. Hiện nay, mỗi tháng ông Hà thu được 3 tạ kén, với giá bán ổn định 21 triệu đồng/tạ, tạo việc làm cho 4 lao động địa phương.

Ông chia sẻ: “Không chỉ giúp vốn, ngân hàng còn động viên, hướng dẫn tận tình. Lũ năm nay thiệt hại nhẹ hơn, tôi lại được giãn nợ 3 năm. Nhờ vậy, gia đình đỡ áp lực để tập trung vào sản xuất”.

Vượt qua cú sốc thiên tai

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngân, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Trấn Yên, địa bàn thường xuyên hứng chịu thiên tai, nên việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả là nhiệm vụ trọng tâm. Căn cứ mức độ thiệt hại, đơn vị áp dụng linh hoạt các chính sách xử lý rủi ro như gia hạn nợ đối với khoản thiệt hại dưới 40%; khoanh nợ tối đa 3 năm đối với thiệt hại từ 40% đến dưới 80%; khoanh nợ tối đa 5 năm khi thiệt hại từ 80-100%; trong thời gian khoanh nợ bà con không phải trả gốc và lãi.

 
Riêng năm 2024, đơn vị đã thống kê 429 khách hàng bị ảnh hưởng, với tổng thiệt hại 25 tỷ đồng; đề nghị xóa nợ 2 trường hợp; khoanh nợ 48 món vay trị giá hơn 3 tỷ đồng; cho vay bổ sung 85 tỷ đồng cho hơn 1.100 khách hàng nhằm tái thiết sản xuất.

Sự hỗ trợ kịp thời và đồng bộ ấy không chỉ giúp bà con vượt qua cú sốc thiên tai mà còn tạo nền tảng để khôi phục sinh kế, ổn định đời sống lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND xã Trấn Yên Nguyễn Thị Minh Thúy khẳng định: “Hỗ trợ vốn sau thiên tai không đơn thuần là giải pháp kinh tế mà còn là trách nhiệm với người dân. Tín dụng chính sách đã củng cố niềm tin của bà con vào chủ trương của Đảng và Nhà nước, giúp họ thêm động lực để vươn lên”.

Những câu chuyện ở Trấn Yên chỉ là vài lát cắt nhỏ trong hành trình dài mà NHCSXH đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng yếu thế. Sau mỗi trận lũ, mỗi thiệt hại, dòng vốn chính sách lại kịp thời tiếp sức để người dân không phải đơn độc trên hành trình gây dựng lại cuộc sống.

Giữa khó khăn, những khoản vay 50-100 triệu đồng ấy không chỉ là nguồn vốn kinh tế, mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp bà con Trấn Yên đứng vững, khôi phục sản xuất và tiếp tục vun đắp ước mơ ngay trên mảnh đất quê hương.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục