Một phụ nữ trở về sau 22 năm lưu lạc tại Trung Quốc
Trước đó, chiều 30/6, chị Ngô Thanh Thủy (thành viên Câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin tỉnh Lạng Sơn) tình cờ gặp chị Nguyễn Kim Hon trong tình trạng hoảng loạn ở cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn giáp Trung Quốc, chị Thủy và mọi người đã đưa chị Hon về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn để tìm cách liên lạc với gia đình.
Mặc dù không có giấy tờ tùy thân và còn trong tình trạng còn hoảng loạn, không nói sõi tiếng Việt nhưng chị Nguyễn Kim Hon luôn giữ bên mình một tờ giấy ghi tên mình và tên người thân trong gia đình, quê quán, nơi sinh sống.Sau khi được các thành viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội Lạng Sơn quay clip, thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, chị Hon đã tìm được người thân của mình ở Bạc Liêu.
Sáng 3/7 tại Lạng Sơn, chị Nguyễn Kim Hon đã gặp mặt với một người thân của mình. Tối cùng ngày chị Hon và người thân đã được tạo điều kiện đi chuyến bay cuối về thành phố Cần Thơ, sau đó về quê nhà tại ấp Bửu Đông,vào sáng ngày 4/7. Chị Nguyễn Kim Hon cho biết rất vui mừng khi được gặp đại gia đình của mình sau 22 năm lưu lạc nơi xứ người. Chị cũng thể hiện lòng biết ơn đối với tất cả những người đã tận tình giúp đỡ mình trong thời gian vừa qua. Bà Nguyễn Thị Hến (83 tuổi, mẹ chị Hon) nghẹn ngào: "Từ khi biết tin con gái còn sống thông qua mạng xã hội tối lúc nào cũng nôn nóng chờ gặp con". Phó Chủ tịch UBND xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) Huỳnh Lợi Nguyên cho biết: Sau khi nắm thông tin gia đình bà Nguyễn Thị Hến đã tìm được người con sau 22 năm lưu lạc, UBND xã đã làm các thủ tục xác nhận thông tin để gia đình bà Hến đón nhận chị Nguyễn Kim Hon ở tỉnh Lạng Sơn.Bên cạnh đó, UBND xã cũng hỗ trợ một phần kinh phí để giúp đỡ chị Nguyễn Kim Hon. Trước đó, gia đình đã làm thủ tục xóa khẩu cho chị Hon cho nên sắp tới UBND xã cũng sẽ thực hiện các thủ tục để cho chị Nguyễn Kim Hon trở lại là một công dân hợp pháp tại địa phương, hòa nhập với cộng đồng.
Tại quê ,chị Nguyễn Kim Hon lấy chồng sớm, và ly hôn sau đó không lâu. Năm 21 tuổi chị Hon lên thành phố Cần Thơ làm thuê sau đó mất liên lạc với gia đình. Theo lời kể của chị Hon, khi làm thuê tại thành phố Cần Thơ chị có quen một người đàn ông và trong một lần đi ăn uống chị đã bị người này đánh thuốc mê và đưa sang Trung Quốc. Tại Trung Quốc, chị Hon bị mất trí nhớ, không biết mình đến từ đâu và người nước nào, quên cả tiếng Việt. Trong thời gian ở Trung Quốc chị bị lừa bán cho cho một người đàn ông lớn hơn mình 3 tuổi.Sau nhiều năm chung sống mà không sinh được con nên chị bị đánh đập, ruồng bỏ. Sau đó chị làm nhiều công việc khác nhau ở nhiều nơi.
Trong lần tình cờ xem một chương trình trên ti vi chị Hon chợt nhớ lại mình là người Việt Nam và nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát Trung Quốc mà chị về đến được cửa khẩu Lạng Sơn.
Gia đình bà Nguyễn Thị Hến thuộc hộ nghèo của ấp Bửu Đông, xã Long Điền Đông. Bà có 9 người con, chị Nguyễn Kim Hon là người con thứ 8. Sau nhiều năm tìm kiếm chị Hon trong vô vọng, gia đình bà Hến cho rằng chị Hon không còn sống nên tổ chức cúng giỗ suốt 18 năm qua sau khi làm thủ tục khai tử./.- Từ khóa :
- bạc liêu
- trung quốc
- lạng sơn
- cần thơ
- mua bán phụ nữ
Tin liên quan
-
Đời sống
Kỳ thi THPT quốc gia 2019: Thí sinh mổ ruột thừa vẫn quyết tâm đi thi
20:01' - 25/06/2019
Thí sinh Trường Trung học Phổ thông Marie Curie mổ ruột thừa, vẫn quyết tâm dự thi.
-
Đời sống
Đẫm mồ hôi mưu sinh ngày nắng nóng
18:41' - 23/06/2019
Mặc dù nhiệt độ ngoài trời ngày 23/6 có lúc lên đến 38 độ C nhưng nhiều người lao động vẫn miệt mài ngoài đường phố, công trường.
-
Đời sống
Mối liên quan bất ngờ giữa tế bào ung thư và vitamin C
11:38' - 20/06/2019
Ngày 19/6, các chuyên gia nghiên cứu thuộc Đại học Concepción của Chile thông báo phát hiện các tế bào ung thư tự đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và trở nên “bất tử” nhờ hấp thụ vitamin C.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
30 học viên Việt Nam tốt nghiệp khóa điều dưỡng chất lượng cao đầu tiên tại Áo
15:51'
Ngày 24/2, Đại học IMC Krems của Cộng hòa Áo đã trang trọng tổ chức lễ tốt nghiệp khóa điều dưỡng đầu tiên cho 30 trong tổng số 150 học viên Việt Nam đang theo học tại trường.
-
Kinh tế & Xã hội
Hàn Quốc triển khai biện pháp ngăn chặn tình trạng “chặt chém” du khách
15:27'
Theo hãng tin Yonhap, ngày 25/2, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố một loạt các biện pháp nhằm loại bỏ các hành vi ép giá và “chặt chém” du khách nhằm củng cố ngành du lịch nước này.
-
Kinh tế & Xã hội
Quảng Trị thành lập 5 tổ công tác đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công
15:27'
Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cơ chế phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, Quảng Trị thể hiện quyết tâm trong việc hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
-
Kinh tế & Xã hội
Cần Thơ định hình sản phẩm du lịch theo mùa
14:19'
Năm 2026, Cần Thơ tập trung phát triển các sản phẩm du lịch cụ thể cho từng mùa, địa bàn trọng điểm, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có, hướng đến phát triển du lịch xanh, bền vững.
-
Kinh tế & Xã hội
Bình dân học vụ số mở sinh kế mới cho phụ nữ Sa Đéc
12:44'
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Sa Đéc (Đồng Tháp) đã vận dụng công nghệ số tạo nên nhiều mô hình ứng dụng trong các lĩnh vực đời sống, kinh tế, phát triển xã hội an toàn, văn minh.
-
Kinh tế & Xã hội
Ngư dân rộn ràng mở biển đầu Xuân
12:24'
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí lao động đã sớm trở lại trên các cảng cá ven biển của TP. Hồ Chí Minh.
-
Kinh tế & Xã hội
Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân trong vụ đuối nước tại kênh Tàu Hủ
11:25'
Lực lượng PCCC và CNCH Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm thấy 2 nạn nhân đuối nước tại kênh Tàu Hủ tối 23/2, trong điều kiện nước chảy xiết, tầm nhìn hạn chế.
-
Kinh tế & Xã hội
Miền Đông Bắc nước Mỹ nỗ lực dọn dẹp sau cơn bão tuyết dữ dội
10:35'
Ngày 24/2, hàng triệu người dân ở miền Đông Bắc nước Mỹ chật vật tìm cách di chuyển đến trường và nơi làm việc trong lúc công tác dọn dẹp hậu quả từ cơn bão tuyết lớn đang diễn ra khẩn trương.
-
Kinh tế & Xã hội
Siết chặt quản lý giao thông đường thủy nội địa khu vực lòng hồ sông Đà
10:14'
Tại khu vực Đền Thác Bờ trên hồ Hòa Bình, lực lượng chức năng kiểm soát chặt 266 phương tiện, kiên quyết dừng tàu thuyền không đủ điều kiện, bảo đảm an toàn mùa lễ hội.

Chị Nguyễn Kim Hon và mẹ đoàn tụ sau 22 năm lưu lạc tại Trung Quốc. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN