Ngựa về phố: Hơi thở đại ngàn giữa lòng Hà Nội

14:17' - 19/01/2026
BNEWS Từ biểu tượng gắn liền với núi rừng và những không gian hoang dã, hình ảnh loài ngựa bất ngờ xuất hiện giữa lòng Hà Nội qua triển lãm điêu khắc ngựa độc bản.

Cuộc “dịch chuyển” từ đại ngàn về phố không chỉ tạo nên điểm nhấn thị giác, mà còn mở ra đối thoại nghệ thuật về mối quan hệ giữa con người đô thị và thiên nhiên. Trưng bày Chuyên đề “Ngựa về phố” được tổ chức tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa chào Xuân Bính Ngọ 2026.

 

Trưng bày giới thiệu loạt tác phẩm điêu khắc ngựa độc bản, mỗi tác phẩm là một hình khối riêng biệt, không trùng lặp, thể hiện rõ dấu ấn sáng tạo cá nhân của nghệ sĩ. Không chạy theo lối mô phỏng hiện thực, các tác phẩm nhấn mạnh vào thần thái, chuyển động và năng lượng nội tại, tạo nên cảm giác mạnh mẽ, hoang dã nhưng vẫn giàu chiều sâu nội tâm.

Ngựa trong triển lãm không chỉ là hình tượng tạo hình mà còn là biểu tượng văn hóa. Qua chất liệu thô mộc và xử lý bề mặt có chủ ý, nghệ sĩ gợi nhắc đến hơi thở của núi rừng, của đại ngàn – nơi bản năng, tự do và sức sống nguyên sơ vẫn còn hiện hữu.

Điểm nhấn của triển lãm nằm ở tính độc bản và khả năng đối thoại với người xem. Mỗi tác phẩm mở ra một cách cảm nhận khác nhau, từ sự phóng khoáng, bền bỉ đến những suy tư lặng lẽ, chiêm nghiệm. Trong không gian trưng bày, người xem không chỉ thưởng lãm tác phẩm mà còn được mời gọi chậm lại, lắng nghe và kết nối với những giá trị tự nhiên đang dần bị lãng quên giữa đời sống đô thị.

“Hơi thở đại ngàn” vì thế không đơn thuần là một cuộc trưng bày điêu khắc, mà là một thông điệp nghệ thuật nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: thiên nhiên vẫn hiện diện giữa Thủ đô, thông qua sáng tạo nghệ thuật và cảm xúc của con người.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục