Vĩnh Long đưa bản sắc Khmer vào hành trình du lịch trải nghiệm

15:54' - 05/11/2025
BNEWS Ngày 5/11, hàng nghìn đồng bào Khmer, người dân và du khách đã tề tựu về Khu danh thắng quốc gia Ao Bà Om (phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long) để hòa mình vào không khí tưng bừng của lễ hội Ok Om Bok.

Tiếng nhạc ngũ âm hòa cùng tiếng loa, tiếng reo hò cổ vũ tại các khu vực thi đấu thể thao, trò chơi dân gian tạo nên một không gian văn hóa sôi động, đậm sắc màu lễ hội.

 

Từ sáng sớm, đông đảo người dân và du khách háo hức tham gia các môn thi dân gian như kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố, chạy việt dã... Không khí rộn ràng, vui tươi lan tỏa khắp không gian di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia này.

Anh Kim Ngọc Rĩnh, xã Trà Cú chia sẻ, hơn 10 năm qua, năm nào anh cũng về Ao Bà Om vui lễ hội Ok Om Bok. Có mặt từ 6 giờ sáng 5/11, anh đăng kí tham gia hầu hết các môn thể thao, trò chơi dân gian. “Thắng thua đối với tôi không quan trọng, tôi và đồng bào Khmer địa phương mong muốn được cùng nhau giữ gìn, lan tỏa nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình đến du khách gần xa”, anh Rĩnh nói.

Theo ông Lâm Hữu Phúc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian là một phần không thể thiếu trong lễ hội, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer. Việc lồng ghép các hoạt động này vào chuỗi sự kiện mừng lễ hội nhằm tạo không gian vui chơi, giải trí cho bà con, giúp gắn kết cộng đồng, quảng bá hình ảnh, con người Vĩnh Long, đưa văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer đến với du khách.

Du khách Cao Hồng Phương Hà (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, bà đã đến Vĩnh Long nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên được hòa mình vào không khí lễ hội Ok Om Bok. “Tôi rất ấn tượng với không khí vui tươi, náo nhiệt này. Con người ở đây thân thiện, mến khách, ẩm thực thì phong phú, hấp dẫn. Tôi cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc ở địa phương qua từng trò chơi, điệu múa”, bà Hà chia sẻ.

Nghệ sĩ Ưu tú Sang Sết, Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ Khmer (Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam) cho biết, lễ hội Ok Om Bok hay còn gọi là lễ cúng trăng diễn ra vào ngày rằm tháng 10 âm lịch hằng năm. Khi mùa màng thu hoạch xong, đồng bào Khmer dâng những sản vật đầu mùa lên thần Mặt trăng - vị thần điều hòa thời tiết làm cho mưa thuận, gió hòa, giúp mùa màng bội thu.

Dịp lễ hội Ok Om Bok hằng năm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đều tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng với nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc. Năm nay, lễ hội được gắn với Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn từ ngày 30/10 đến ngày 5/11.

Lễ Cúng Trăng (Ok Om Bok) và chương trình thả đèn hoa đăng trên Ao Bà Om tối 5/11 sẽ khép lại Tuần lễ Văn hóa, Thể thao, Du lịch Ok Om Bok năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện, Trưởng Ban Tổ chức Tuần lễ cho biết, sự kiện diễn ra trong không khí hân hoan, đoàn kết của đồng bào các dân tộc địa phương, đánh dấu mốc quan trọng sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, mở ra chặng đường phát triển mới với khát vọng xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, bền vững, trong đó văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho phát triển.

Lễ hội Ok Om Bok là minh chứng sinh động cho bản sắc văn hóa Khmer - một bộ phận không thể tách rời, góp phần làm phong phú thêm diện mạo văn hóa Vĩnh Long, vùng đất phương Nam cũng như văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục

  • Tết Việt trong những căn bếp xa xứ Đời sống

    Tết Việt trong những căn bếp xa xứ

    14:00'

    Ở Australia, Nhật Bản và các nước khác, những người con đất Việt vẫn bền bỉ giữ Tết cổ truyền, dạy con cái tiếng Việt và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc để mỗi xuân về, lòng luôn hướng về cội nguồn.

  • Xuân mới trên những bản làng vùng cao Đời sống

    Xuân mới trên những bản làng vùng cao

    12:15'

    Xuân mới đang về trên những bản làng vùng cao tỉnh Tuyên Quang. Khi sắc đào rừng bắt đầu bung nở, hơi ấm mùa Xuân lan tỏa trong từng nếp nhà, niềm vui cũng theo đó nhân lên từ những đổi thay rõ rệt.

  • Sắc hoa Tết rực rỡ bên bờ kè kênh Xà No Đời sống

    Sắc hoa Tết rực rỡ bên bờ kè kênh Xà No

    12:14'

    Mỗi dịp Tết đến, bờ kè kênh Xà No (phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ) lại rực rỡ sắc màu của các loại hoa Tết, người mua bán nhộn nhịp, tạo thành nét đặc sắc dọc tuyến giao thông thủy quan trọng.

  • Xuân về bên nồi bánh chưng xanh nghi ngút khói Đời sống

    Xuân về bên nồi bánh chưng xanh nghi ngút khói

    10:20'

    Xuân không đến ồn ào mà khẽ khàng theo làn khói bếp chiều cuối năm, khi nồi bánh chưng bắt đầu sôi lục bục giữa sân nhà.

  • Giữ sắc đào cho mùa Xuân Hà Nội Đời sống

    Giữ sắc đào cho mùa Xuân Hà Nội

    10:16'

    Từ làng nghề truyền thống đến các vùng trồng mới, hoa đào không chỉ là sản phẩm Tết mà còn là biểu tượng văn hóa, góp phần định hình bản sắc đô thị Thủ đô trong quá trình phát triển.

  • Tết Việt trong thời đại số Đời sống

    Tết Việt trong thời đại số

    10:00'

    Những ngày cuối năm luôn đến rất khẽ, nhưng đủ sức làm lòng người xao động. Khi lịch treo tường chỉ còn vài tờ mỏng, khi ngoài phố bắt đầu thoảng mùi hương của hoa trái ngày xuân, thì Tết đang về.

  • Tết Việt "hút" khách Tây Đời sống

    Tết Việt "hút" khách Tây

    09:48'

    Tết Nguyên đán không chỉ là dịp lễ truyền thống quan trọng của người Việt Nam mà đối với ngành Du lịch Lâm Đồng, đây còn là thời điểm “vàng” để thu hút du khách, nhất là du khách quốc tế.

  • Sắc Xuân nơi đảo tiền tiêu Đời sống

    Sắc Xuân nơi đảo tiền tiêu

    09:48'

    Giữa trùng khơi cực Nam Cà Mau, cán bộ, chiến sĩ vừa chắc tay súng bảo vệ chủ quyền, vừa chăm lo đời sống, gắn bó ngư dân, đón Tết ấm tình quân dân.

  • Về quê ăn Tết, du xuân Đời sống

    Về quê ăn Tết, du xuân

    09:48'

    Tết Nguyên đán là dịp lễ cổ truyền thiêng liêng nhất của người Việt. Với những người cả năm làm ăn xa quê, học tập xa nhà, hành trình trở về sum vầy bên gia đình chính là chuyến du lịch đặc biệt nhất.