Quang cảnh sau trận động đất tại một trường tiểu học ở quận Shibuya (thủ đô Tokyo) - nơi các học sinh của trường mẫu giáo Hatonomori được sơ tán về đây vào chiều ngày 11/3/2011. Ảnh: Đào Tùng/BNEWS
Sau trận động đất, hệ thống tàu điện ngầm ở Tokyo bị tê liệt. Người dân phải cuốc bộ về nhà. Những người ở xa phải tạm trú ở các khu vực xung quanh các ga tàu điện ngầm. Ảnh: Đào Tùng/BNEWS
Trận động đất có cường độ lên tới 9 độ Richter (lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản) đi kèm các đợt sóng thần khổng lồ đã cướp đi sinh mạng của 15.894 người, làm bị thương 6.152 người khác và khiến 2.562 bị mất tích, đồng thời tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản. Ảnh: Đào Thanh Tùng/BNEWS
Thảm họa đã tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản. Ảnh: Đào Thanh Tùng/BNEWS
Thảm họa đã tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản. Ảnh: Đào Thanh Tùng/BNEWS
Thảm họa đã tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản. Ảnh: Đào Thanh Tùng/BNEWS
Thảm họa đã tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản. Ảnh: Đào Thanh Tùng/BNEWS
Thảm họa đã tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản. Ảnh: Đào Thanh Tùng/BNEWS
Thảm họa đã tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản. Ảnh: Đào Thanh Tùng/BNEWS
Thảm họa đã gây ra các sự cố liên tiếp tại Nhà máy Điện Hạt nhân Fukushima số 1 và 2, đồng thời khiến nhiều nhà máy điện hạt nhân khác phải ngừng hoạt động. Chính phủ và người dân Nhật Bản đã buộc phải thực thi triệt để chính sách tiết kiệm năng lượng. Thang cuốn ở ga tàu điện ngầm cũng bị cắt điện. Ảnh: Đào Thanh Tùng/BNEWS
Mười ngày sau thảm họa, cuộc sống của đa số người dân ở thủ đô Tokyo đã trở lại bình thường. Ảnh: Đào Thanh Tùng/BNEWS
Mười ngày sau thảm họa, cuộc sống của đa số người dân ở thủ đô Tokyo đã trở lại bình thường. Ảnh: Đào Thanh Tùng/BNEWS
Hoa anh đào năm ấy nở muộn hơn mọi năm nhưng vẫn rất đẹp. Ảnh: Đào Thanh Tùng/BNEWS
Hoa anh đào năm ấy nở muộn hơn mọi năm nhưng vẫn rất đẹp. Ảnh: Đào Thanh Tùng/BNEWS
Hoa anh đào năm ấy nở muộn hơn mọi năm nhưng vẫn rất đẹp. Ảnh: Đào Thanh Tùng/BNEWS
Hoa anh đào năm ấy nở muộn hơn mọi năm nhưng vẫn rất đẹp. Ảnh: Đào Thanh Tùng/BNEWS
Hoa anh đào năm ấy nở muộn hơn mọi năm nhưng vẫn rất đẹp. Ảnh: Đào Thanh Tùng/BNEWS
Nhiều người ở Tokyo vẫn đi ngắm hoa như mọi năm. Ảnh: Đào Thanh Tùng/BNEWS
Nhiều người ở Tokyo vẫn đi ngắm hoa như mọi năm. Ảnh: Đào Thanh Tùng/BNEWS
Nhiều người ở Tokyo vẫn đi ngắm hoa như mọi năm. Ảnh: Đào Thanh Tùng/BNEWS
Nhiều người ở Tokyo vẫn đi ngắm hoa như mọi năm. Ảnh: Đào Thanh Tùng/BNEWS
Nhiều người ở Tokyo vẫn đi ngắm hoa như mọi năm. Ảnh: Đào Thanh Tùng/BNEWS
Tuy nhiên, nhiều người vẫn phải đeo khẩu trang do lo ngại về bụi phóng xạ từ Nhà máy Điện Hạt nhân Fukushima. Ảnh: Đào Thanh Tùng/BNEWS
Rất ít người uống nước trực tiếp từ vòi nước công cộng như trước kia. Ảnh: Đào Thanh Tùng/BNEWS
Phong trào quyên góp ủng hộ cho các nạn nhân động đất và sóng thần được tổ chức ở khắp mọi nơi. Ảnh: Đào Thanh Tùng/BNEWS
Nhiều tổ chức và cá nhân trên khắp thế giới, trong đó có cả Việt Nam, đã quyên góp ủng hộ cho các nạn nhân thảm họa kép ở Nhật Bản. Ảnh: Đào Thanh Tùng/BNEWS
Nhiều tổ chức và cá nhân trên khắp thế giới, trong đó có cả Việt Nam, đã quyên góp ủng hộ cho các nạn nhân thảm họa kép ở Nhật Bản. Ảnh: Đào Thanh Tùng/BNEWS
Những tình cảm của bạn bè Việt Nam và thế giới dành cho các nạn nhân thảm họa kép ở Nhật Bản. Ảnh: Đào Thanh Tùng/BNEWS