Lễ hội Rakhi - Sợi dây thắt chặt tình thân và gắn kết mọi người

18:02' - 10/08/2025
BNEWS Lễ hội Rakhi, hay còn gọi là Raksha Bandhan, là một trong những lễ hội văn hóa – tôn giáo quan trọng và giàu ý nghĩa nhất ở Ấn Độ.

Được tổ chức vào ngày trăng tròn của tháng Shravana theo lịch Hindu.

 

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, lễ Rakhi năm nay rơi vào thứ Bảy, ngày 9/8 Dương lịch. Đây là dịp tôn vinh mối quan hệ thiêng liêng giữa anh em trai và chị em gái, đồng thời gửi gắm thông điệp về tình yêu thương, sự bảo vệ và gắn bó nhân loại.

Từ “Raksha Bandhan” trong tiếng Sanskrit có nghĩa là “sợi dây bảo vệ”. Theo sử thi Mahabharata, Thần Krishna bị thương ở tay trong một trận chiến. Draupadi, vợ của Pandava, đã xé một mảnh saree của mình và buộc vào tay Thần Krishna để cầm máu. Cảm động trước nghĩa cử của nàng, Thần Krishna đã hứa sẽ bảo vệ Draupadi mãi mãi.

Vào ngày lễ, các chị em gái buộc vòng dây Rakhi được trang trí tinh xảo bằng chỉ màu, hạt cườm, đá quý hoặc các hoa văn truyền thống lên cổ tay anh em trai, chấm “tilak” (dấu đỏ) lên trán và cầu nguyện cho anh em trai được bình an, hạnh phúc. Bên cạnh đó, các chị em gái còn mời anh em trai ăn bánh ngọt để chúc họ luôn có cuộc sống ngọt ngào. Đáp lại, các anh em trai tặng quà và hứa sẽ bảo vệ, che chở chị em gái mình suốt đời.

Sau lễ buộc Rakhi, cả gia đình cùng ngồi lại thưởng thức bánh ngọt và các món ăn truyền thống khác. Đây là khoảnh khắc để mọi người trò chuyện, ôn lại kỷ niệm và củng cố mối quan hệ.

Năm nay, một sự kiện Rakhi đặc biệt đã được tổ chức tại Nhà tù Trung tâm Indore, nơi hàng ngàn phụ nữ gặp gỡ và thắt Rakhi cho anh em trai mình trong khuôn viên nhà tù. Các anh, chị em đã cùng nhau cam kết tránh xa tội ác và nỗ lực phục hồi nhân phẩm sau khi ra tù.

Theo một viên chức nhà tù, “lễ hội trở thành khoảnh khắc suy ngẫm. Sự gắn kết của một chiếc rakhi mang lại cho họ sức mạnh tinh thần và lý do để làm lại cuộc sống”.

Ngày nay, Raksha Bandhan được tổ chức không chỉ ở Ấn Độ mà còn trong cộng đồng người Ấn trên khắp thế giới. Các gia đình xa cách vẫn gửi Rakhi qua đường bưu điện hoặc đặt mua trực tuyến. Nhiều tổ chức xã hội cũng tổ chức lễ buộc Rakhi giữa cảnh sát, quân nhân và trẻ em như cách bày tỏ lòng biết ơn và sự tin tưởng. Lễ hội này vượt qua ranh giới tôn giáo, khi không chỉ người Hindu mà cả người Sikh, Jain và một số cộng đồng Hồi giáo ở Ấn Độ cũng tham gia.

Rakhi không đơn thuần là một nghi lễ mà còn là dịp nhắc nhở mọi người về sự đoàn kết, yêu thương và trách nhiệm với nhau. Trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh chóng, Rakhi vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi: tôn vinh mối quan hệ bền chặt, xây dựng sự tin cậy và gắn bó.

Từ những sợi dây nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa sâu sắc, Rakhi đã trở thành biểu tượng của tình cảm gia đình và sự bảo vệ vô điều kiện – một truyền thống Ấn Độ trường tồn cùng thời gian, khiến những ai chứng kiến đều cảm nhận được hơi ấm của tình thân và sự gắn kết con người.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục