Mùa thu đẹp như tranh vẽ ở xứ sở lá phong
Phong là loài cây mang biểu tượng của đất nước này, và cũng chính vì loài cây này đã tạo nên vẻ đẹp bất tận cho mùa thu Canada mà không nơi đâu trên thế giới có được.
Toronto – thành phố của các công viên
Mùa thu bắt đầu “gõ cửa” Canada vào khoảng tháng 9, mang đến những cơn gió mát lành và quang cảnh sáng sủa không chút gợn mây. Đây là thời điểm hàng cây dần thay lá, chuyển mình sang màu áo vàng rực. Người dân Canada có câu: “Nếu tiền có thể mọc trên cây thì mùa thu sẽ là mùa giàu nhất trong năm”. Sở dĩ họ nói như là do bất kỳ con phố nào ở Canada cũng có thể bắt gặp những hàng cây hai bên đường, lá sum suê, chỉ cần cơn gió nhẹ thoảng qua là rụng bay là là trên mặt đất như những tờ tiền rơi. Sắc vàng rợn ngợp khắp các dãy phố của Canada.
Đại lộ Niagara, con đường đẹp nhất Canada
Vancouver – thế giới lá phong thu nhỏ
Quebec – nước Pháp trong lòng Canada
Thành phố lâu đời nhất Canada, phố cổ Quebec, nằm kề bên dòng sông thơ mộng St. Lawrence, được xếp hạng là một trong những địa điểm du lịch tuyệt vời nhất thế giới. Phố cổ Quebec được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1985.
- Từ khóa :
- du lịch mùa thu
- du lịch
- canada
- du lịch canada
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Thừa Thiên - Huế thu hút đầu tư phát triển các dự án du lịch ven biển
15:54' - 21/07/2019
Dự án Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn (Thừa Thiên-Huế) có tổng vốn đầu tư 1.010 tỷ đồng, quy mô khoảng 42 ha, khi đi vào hoạt động sẽ đón 1.500 khách lưu trú/ngày và 1.000 khách tham quan/ngày.
-
Chuyển động DN
Tập đoàn FLC giành “cú đúp” Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2019
15:08' - 19/07/2019
Với những đóng góp cho phát triển du lịch Việt Nam, Tập đoàn FLC vinh dự được xướng tên hai lần tại “Lễ vinh danh doanh nghiệp du lịch hàng đầu và trao tặng Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2019”.
-
Chuyển động DN
Vietravel đồng hành cùng Festival văn hóa ẩm thực du lịch quốc tế - Nghệ An 2019
20:37' - 17/07/2019
Công ty Du lịch Vietravel tham gia Gian hàng tư vấn, quảng bá du lịch; và đồng hành với vai trò Nhà tài trợ Bạc cho “Festival Văn hóa ẩm thực du lịch quốc tế Nghệ An - 2019”.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội vào top tour du lịch ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới
07:02' - 11/07/2019
Hà Nội vinh dự nằm trong danh sách 20 địa điểm có tour du lịch ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới do tờ The Guardian (Anh) bình chọn.
-
Kinh tế & Xã hội
Du lịch Đà Nẵng: Kịch bản định sẵn hay “chuyện thần kỳ”
14:34' - 09/07/2019
“Ngạc nhiên” là một trong những từ khóa được bắt gặp nhiều nhất trên truyền thông thế giới về Đà Nẵng. Còn cảm xúc của người Việt Nam với thành phố này?
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Những điểm vui chơi không thể bỏ lỡ dịp Noel tại Hà Nội
10:39'
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh, nhiều con phố, trung tâm thương mại, nhà thờ… đều được khoác lên một chiếc "áo mới" lộng lẫy.
-
Đời sống
Dòng điện thắp sáng niềm tin miền biển
10:06'
Tổng Công ty Phát điện 1, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cùng Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp tổ chức chương trình "Nghĩa tình Duyên Hải" với người dân miền biển Vĩnh Long.
-
Đời sống
Bí quyết lội ngược dòng của U22 Việt Nam trước Thái Lan
08:30'
Thi đấu trên sân Rajamangala và bị dẫn trước 0-2, U22 Việt Nam vẫn thi đấu kiên cường, lội ngược dòng thắng U22 Thái Lan 3-2 để giành HCV bóng đá nam SEA Games 33.
-
Đời sống
Truyền thông khu vực “dậy sóng” vì chiến thắng của U22 Việt Nam
07:44'
Chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan ở chung kết SEA Games 33 khiến báo chí khu vực và quốc tế đánh giá cao bản lĩnh, chiến thuật của thầy trò HLV Kim Sang Sik.
-
Đời sống
SEA Games 33: Chiến thắng của sự kiên cường
07:26'
Tối 18/12, U22 Việt Nam đánh bại chủ nhà U22 Thái Lan 3–2 trong trận chung kết trên sân Rajamangala, qua đó giành Huy chương Vàng môn bóng đá nam SEA Games 33.
-
Đời sống
Người hâm mộ TPHCM vỡ oà cảm xúc khi U22 Việt Nam giành Huy chương vàng SEA Games 33
07:26'
Hàng nghìn người hâm mộ tập trung trên đường Lê Lợi (TP.HCM) tối 18/12 theo dõi chung kết SEA Games 33, chứng kiến U22 Việt Nam ngược dòng thắng U22 Thái Lan 3–2, giành HCV.
-
Đời sống
Người dân Thủ đô xuống đường ăn mừng U22 Việt Nam đăng quang SEA Games 33
07:25'
Sau chiến thắng kịch tính 3–2 trước U22 Thái Lan ở chung kết SEA Games 33, đêm 18/12, nhiều tuyến phố Hà Nội rộn ràng sắc đỏ cờ Tổ quốc, người dân hân hoan chia vui cùng đội tuyển U22 Việt Nam.
-
Đời sống
Người Hà Nội ra đường mừng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33
06:47'
Sau khi đội tuyển U22 bóng đá Việt Nam đạt huy chương vàng SEA Games 33, rất đông người dân Thủ đô đã đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng.
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 19/12
05:00'
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 19/12 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 19/12, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 12, chuyển đổi lịch âm - dương 2025.

Toronto là thủ đô của bang Ontario với dân số chưa tới 3 triệu người. Đường sá cũng nhỏ nhỏ xinh xinh như ở Việt Nam chúng ta nên không cần phải đi đâu xa, ngay ở Toronto cũng có rất nhiều công viên để bạn đi dạo, ngắm cảnh thu đặc trưng của xứ sở lá phong. Đó là High Park, công viên lớn nhất trong trung tâm thành phố và luôn chào đón du khách tới dạo bộ dọc các con đường mòn ngắm lá vàng rơi, hay Beach Park với không gian biển hồ xanh ngắt, điểm xuyết là những tán cây lá đỏ rực rỡ.
Downsview Park với khu rừng cây già bóng mát tương tự như High Park nhưng khoảng không gian to rộng hơn, nguyên sinh tĩnh lặng hơn. Downsview Park đặc biệt ở chỗ là còn khá ít người biết đến, giữ cho nó nét đẹp của rừng hoang, không có đường lộ, không có bãi đậu xe, không cột dây điện, bảng chỉ dẫn, thùng rác... Phủ trên mặt đất là hoa cỏ dại, là thảm lá màu của hàng ngàn cây phong con mới mọc.
Khi thủ tướng Anh Winston Churchill tới thăm đại lộ Niagara, ông đã phải thốt lên rằng: “Đây chính là con đường đẹp nhất thế giới trong một chiều chủ nhật mùa thu”. Chạy men theo con sông Niagara, phân cách nước Mỹ và Canada, quả thực đại lộ Niagara chính là con đường đẹp nhất Canada trong sắc thu thơ mộng được tô điểm bởi những rặng cây phong và sồi đỏ với đủ màu vàng nhạt, vàng mơ, vàng chanh, hoàng yến rồi đỏ tía, đỏ rực. Dọc theo đại lộ, bạn cũng có thể ghé vào thị trấn nhỏ Queenston để thưởng thức thứ rượu Niagara thơm nức như mùi nhựa thông.
Đi vào thác Niagara, chắc chắn rằng trái tim bạn sẽ không thôi rung rinh khi ngắm nhìn những dòng thác nước trắng xóa. Sớm mai, ánh nắng chiếu rọi vào thác nước phản quang thành những vệt sáng mang màu cầu vồng 7 sắc thật đẹp. Chiều tàn, đêm xuống, hệ thống đèn cực lớn được trang bị xung quanh thác tự động bật lên. Màu sắc biến đổi không ngừng từ nhiều góc độ khác nhau khiến thác nước thêm phần lung linh, huyền ảo.
Thiên nhiên đã rất ưu ái khi mang đến cho Vancouver một vẻ đẹp lãng mạn, rực rỡ, thanh bình tựa chốn thần tiên. Bạn sẽ tìm được không gian thanh bình với những cánh đồng bất tận, những nông trại trù phú và cả những con đường ven bờ biển trải đầy lá phong đỏ tuyệt đẹp. Nền trời thu xanh biếc in bóng dưới những hồ nước trong veo, hai bên hồ là những rừng phong đang chuyển mình thay lá. Khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ này có thể dễ dàng bắt gặp ở Vancouver.
Vancouver còn là đất nước Canada thu nhỏ với nét đặc trưng về văn hóa, lịch sử riêng. Đảo Vancouver với thành phố lớn nhất là Victoria hàng năm thu hút hơn 3,5 triệu du khách. Mọi người sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đường phố thanh bình yên ả cùng với bến cảng Inner Harbour bên bờ biển Pacific tuyệt đẹp, những khu vườn hoa lộng lẫy có mặt ở khắp nơi… Hoặc tới tham quan vùng Clayoquot Sound Bao để ngắm nhìn bức tranh sống động và chân thực về cuộc sống hoang dã ở vùng đất này.
Upper Town tọa lạc cheo leo trên những vách đá cao nhìn xuống dòng sông St. Lawrence. Kiến trúc điển hình của Upper Town chính là lối kiến trúc lâu đài theo kiểu Château Frontenac. Khách sạn kỳ vĩ này được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 và đã thống trị đường chân trời của cả thành phố kể từ đó. Tuy nhiên Château Frontenac vẫn chỉ là một “công dân” mới mẻ giữa thành phố cổ đại này, những con đường lát đá sỏi, nhà thờ, viện bảo tàng và thậm chí cả nhà ở nữa, tất cả đều thuộc lối kiến trúc những năm 1600.
Để tới Lower Town, du khách có thể ngồi cabin theo đường ray từ từ xuống dốc và dừng lại ở trạm Louis Jollet. Nếu không ngồi cabin, có một cách khác để tới Lower Town cũng khá thú vị đó là đi bộ theo con đường “Thang gãy cổ”. Thị trấn bên dưới vô cùng náo nhiệt bởi ở đây có dân cư đông đúc và nhiều hàng quán hơn. Con đường chính mang tên Petit Champlain, từ đó tỏa ra những con đường lát đá nhỏ hơn, với những quán café, tiệm bánh, cửa hàng lưu niệm được xây dựng theo kiến trúc châu Âu cổ.